Theo công bố tuần trước của Đại học Houston ở Mỹ, Arlen Chase và Diane Chase, cả hai đều là giáo sư tại trường, đã khai quật được lăng mộ có niên đại từ thế kỷ 4 tại khu khảo cổ Caracol thuộc Belize, quốc gia Trung Mỹ.

texas-archaeologist-couple-rec-5407-4248-1752911985.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NHyBGmKoekt76cN48xm1QQ

Nhà khảo cổ học, giáo sư Đại học Houston Arlen Chase và Diane Chase. Ảnh: Đại học Houston

Caracol là một thành phố lớn của người Maya được thành lập vào những năm 300 sau Công nguyên. Ngôi mộ thuộc về Te' K'ab Chaak, nhà cai trị đầu tiên của thành phố và là người sáng lập triều đại hoàng gia. Đây cũng là ngôi mộ hoàng gia đầu tiên được xác nhận tại địa điểm trên.

"Giờ đây chỉ còn là tàn tích nhưng đô thị này từng là một chủ thể chính trị quan trọng trong lịch sử Maya, thống trị phía nam Bán đảo Yucatan từ năm 560 đến 680, trước khi bị bỏ hoang vào năm 900", Đại học Houston cho biết trong thông cáo báo chí.

Lăng mộ của Te' K'ab Chaak chứa nhiều kho báu, trong đó có 11 bình gốm và các ống xương được chạm khắc. Những người khai quật cũng tìm thấy một mặt nạ tang lễ khảm ngọc bích và đồ trang sức làm từ cùng loại đá quý này.

texas-couple-unearths-maya-kin-5944-9386-1752911985.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dR_zUhGTuCsIw5joOGmmHw

Đồ trang sức bằng ngọc bích (ảnh phải) cùng đồ gốm tinh xảo được tìm thấy trong lăng mộ của Teʼ Kʼab Chaak. Ảnh: Đại học Houston

Vợ chồng Chase là những học giả hàng đầu về Caracol và phát hiện vừa qua chỉ là một trong nhiều cuộc khai quật mà họ đã thực hiện. Con trai họ, Adrian Chase, cũng là một nhà khảo cổ học và đã khám phá ra hệ thống cấp nước phân tán của Caracol.

Phân tích hài cốt, vợ chồng Chase phát hiện Te' K'ab Chaak cao 1m70 và qua đời khi đã lớn tuổi. Ông không còn lại chiếc răng nào.

Phát biểu với truyền thông, Arlen mô tả những hiện vật vừa khai quật là "vô giá".

"Các nhà khảo cổ chuyên nghiệp sẽ không định giá bằng USD cho những hiện vật họ khai quật. Giá trị thực sự nằm ở những gì chúng có thể cho chúng ta biết về nền văn hóa cổ đại", ông nói. "Trong trường hợp này, hầu hết hiện vật đều là độc nhất vô nhị. Kết hợp với nhau, chúng không chỉ kể một câu chuyện về người từng sở hữu chúng mà còn cho phép chúng tôi xác định niên đại ngôi mộ".

Diane Chase cho hay các bình gốm đã thể hiện rõ địa vị và sự giàu có của Te' K'ab Chaak.

"Hai vỏ sò spondylus Thái Bình Dương đặt gần vị trí đầu, khuyên tai ngọc bích, hạt ngọc bích hình ống được chạm khắc và mặt nạ tang lễ khảm ngọc bích cũng cho thấy ông ấy là người có khả năng thu mua được các vật phẩm danh giá từ những nơi rất xa", bà nói thêm.

Diane nhấn mạnh việc tìm thấy lăng mộ của một nhà cai trị cổ đại là "vô cùng hiếm thấy và có ý nghĩa quan trọng".

texas-couple-unearths-maya-kin-3063-9808-1752911985.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jDWw-9YD62exT57nXIPStA

Các hiện vật trong lăng mộ, đặc biệt là đồ gốm, cho thấy mối liên hệ về thương mại với miền trung Mexico và Thái Bình Dương. Ảnh: Đại học Houston

Vũ Hoàng (Theo Fox News, AP, AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022