Mạng xã hội vừa qua lại được một phen "hú hồn" trước sự xuất hiện của một "kỷ lục gia" về tính toán trong tình yêu. Một câu chuyện chia tay sau 9 năm thanh xuân không kết thúc bằng sự tiếc nuối, mà bằng một bản danh sách chi tiêu chi tiết đến từng... vài nghìn đồng, kèm theo tối hậu thư từ nhà trai: Trả lại toàn bộ tiền ăn học, xăng xe, cơm nước trong suốt thời gian quen nhau.
Nhìn vào bảng ghi chép trên iCloud và đoạn hội thoại, nhiều người không khỏi rùng mình trước sự tỉ mỉ của đàng trai: "Mì: 32k, Trà sữa: 40k, Cơm: 45k, Xăng: 100k, Nước: 25k...".
Tin nhắn từ mẹ bạn trai: "Giờ chúng nó cộng hơn 40 triệu, giờ cô chỉ xin lại nửa số tiền đấy thôi để cô lo cho con cô, còn nếu cháu khó khăn quá thì thôi".
Phản hồi từ cô gái: "Chốt phải đúng chứ ạ, không thì sau lại mang tiếng con nợ 40 triệu nhưng nhà mình cho một nửa thì không hay lắm ạ".


Đoạn tin nhắn "đòi nợ" và khoản chi li khiến nhiều người sốc
Tình yêu hay là "Hợp đồng vay mượn" núp bóng?
Một mối quan hệ kéo dài 9 năm, trải qua bao nhiêu kỷ niệm, vậy mà cuối cùng lại được quy đổi ra tiền xăng, tiền mì tôm và thậm chí là tiền cắt lông chó. Việc ghi chép chi li từng 25 nghìn, 32 nghìn trong suốt nhiều năm cho thấy người đàn ông này chưa bao giờ thực sự "yêu" theo nghĩa tự nguyện sẻ chia. Anh ta đứng trong mối quan hệ với tâm thế của một chủ nợ đang đầu tư và khi "dự án" thất bại, anh ta đòi thu hồi vốn.
Đáng buồn hơn, sự can thiệp của người mẹ với con số khống từ 25 triệu lên 42 triệu đồng cho thấy một hệ tư duy gia đình coi trọng vật chất đến mức cực đoan. Họ quên mất rằng 9 năm thanh xuân của cô gái, những quan tâm, chăm sóc và tình cảm là thứ không có bất kỳ bảng iCloud nào có thể định giá được.
Sự "hợp lý" về mặt pháp lý và đạo đức
Về đạo đức: Hành động này là sự cạn tình, cạn nghĩa đến mức tối đa. Trong tình yêu, sự chi tiêu thường là tự nguyện. Nếu không có thỏa thuận vay mượn từ trước, việc đòi lại "tình phí" sau khi chia tay là hành vi đáng bị lên án và coi thường.
Về pháp lý: Trừ khi có giấy tờ vay nợ rõ ràng, còn lại các khoản chi tiêu ăn uống, xăng xe được coi là sự tặng cho hoặc chi tiêu chung tự nguyện. Đàng trai hoàn toàn không có căn cứ pháp lý để khởi kiện hay ép buộc cô gái phải trả.

Hướng giải quyết triệt để những rắc rối
Nếu bạn là cô gái trong câu chuyện, hoặc đang rơi vào hoàn cảnh bị "đòi nợ tình" tương tự, hãy bình tĩnh thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chốt một con số chính xác dựa trên bằng chứng (Nếu bạn muốn trả)
Nếu bạn muốn trả tiền để "mua sự bình yên" và cắt đứt hoàn toàn dây dưa, hãy yêu cầu đối phương đưa ra bằng chứng xác thực cho con số 42 triệu. Theo ảnh chụp, con số ghi chép chỉ là 25 triệu. Tuyệt đối không chấp nhận con số "tự tính lại" vô căn cứ của nhà trai.
Bước 2: Phản đòn bằng sự sòng phẳng (Nếu cần thiết)
9 năm qua, bạn cũng có những khoản chi cho họ (quà cáp, nấu ăn, công sức chăm sóc...). Tuy nhiên, phụ nữ thường không có thói quen ghi chép để "đòi". Nếu đàng trai quá quắt, hãy nhắc lại rằng: "Nếu tính toán sòng phẳng, 9 năm thanh xuân và sự chăm sóc của con giá trị bao nhiêu? Con trả tiền mì, tiền nước, vậy ai trả lại thời gian, thanh xuân cho con?".
Bước 3: Thanh toán một lần và "phong tỏa" mọi liên hệ
Lời khuyên tốt nhất là: Hãy gom đủ số tiền đúng (ví dụ 25 triệu như ghi chép) và chuyển khoản một lần duy nhất. Khi chuyển khoản, hãy ghi nội dung rõ ràng: "Hoàn trả toàn bộ tình phí trong 9 năm theo yêu cầu của nhà trai - Chấm dứt mọi liên hệ". Sau đó, chặn toàn bộ số điện thoại, mạng xã hội của cả anh ta và gia đình anh ta.
Bước 4: Coi đó là "phí giải hạn"
Đừng tiếc số tiền đó, hãy coi đó là cái giá quá rẻ để thoát khỏi một gia đình tính toán và một người đàn ông hẹp hòi. Hãy mừng vì bạn chưa cưới người này, vì nếu cưới, cuộc đời bạn sẽ còn bị "ghi sổ" kinh khủng hơn nhiều.
Tiền có thể kiếm lại được nhưng phẩm giá và sự tự do thì không. Chúc cô gái trong câu chuyện sớm vượt qua cú sốc này. 25 hay 42 triệu không phải là cái giá của 9 năm thanh xuân, mà là cái giá để bạn nhận ra mình đã may mắn thế nào khi không phải đi cùng người đó thêm một ngày nào nữa.



































