Mới đây, trên trang Facebook, Lê Dương Bảo Lâm đột nhiên có bài đăng ngắn gọn: “Mọi người ơi cứu vợ em”. Điều này làm khán giả vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. 

Tuy nhiên, ở phần bình luận của bài đăng, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ đường dẫn đến tài khoản mạng xã hội của bà xã. Động thái này của nam diễn viên khiến nhiều người đoán rằng anh đang muốn “câu” tương tác cho vợ. 

baolam-0734.jpg

Lê Dương Bảo Lâm gây hoang mang khi bất ngờ đăng đàn cầu cứu dân mạng thay vợ

Vợ Lê Dương Bảo Lâm tên thật là Tạ Thị Quỳnh Anh (nickname Quỳnh Quỳnh) sinh năm 1992 và kém chồng 3 tuổi. Cô từng theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh. Sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp, rạng rỡ cùng phong thái đầy tự tin, bà xã nam diễn viên cũng hát khá hay. Đám cưới Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Anh chỉ tổ chức tháng 4/2017 ấm cúng tại quê Đồng Nai chứ không làm tiệc báo hỷ hoành tráng như các nghệ sĩ, danh hài khác trong làng giải trí.

Mới đây, tại chương trình 2 ngày 1 đêm, nói về tiêu chuẩn một người chồng ngoan Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Với riêng tôi thì tiêu chuẩn là phải livestream bán hàng phụ vợ, nếu ở nhà phải ngủ cạnh vợ, đón con giúp vợ, tâm sự mọi chuyện với vợ. Tôi cũng muốn học hỏi cách đối xử với vợ của hai anh Trường Giang và Tiến Luật nhưng chắc không thích hợp với vợ tôi.

Nhiều khi tôi đối xử với vợ rất cục súc nhưng vẫn thương vợ. Tôi lên mạng thấy người ta nói tôi cục súc với vợ quá nhưng vợ tôi lại thấy bình thường, chỉ vợ tôi mới hiểu được. Những lúc tôi nói chuyện ngọt ngào là vợ thấy lạ, khác bình thường ngay.

baolam-0740.jpg

Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận đối xử với vợ rất cục súc, bà xã luôn là người xin lỗi trước

Mỗi người sẽ có một cách yêu thương vợ khác nhau, hạnh phúc phải do chính người trong cuộc cảm nhận. Bình thường tôi không nhậu nhẹt, đi đâu muốn về trễ chỉ cần gọi điện facetime cho vợ, để vợ thấy mặt là được rồi. Vợ tôi mà giận là tôi im lặng luôn. Nếu vợ chồng giận nhau, vợ tôi luôn là người xin lỗi trước, dù tôi là người sai.

Tôi mà sai là không nói gì, cứ im lặng cười cười. Vợ tôi nhớ quá không chịu nổi là phải 'tấn công' tôi thôi. Đây là cách ứng xử riêng của vợ chồng tôi, không phù hợp với các cặp vợ chồng khác".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022