lang-nu-17264636757002103811162-620-0-3820-5120-crop-1726463684242322860895-1726477529063-17264775292361714952142.jpg

Sau bão số 3 và lũ lụt ập tới, người dân một số tỉnh miền Bắc đang đối diện với nhiều khó khăn, mất mát về cả vật chất lẫn tinh thần. Với sự tương thân tương ái, rất nhiều hội nhóm đã đến thăm và chia sẻ sự mất mát với những người dân ở các tỉnh thành phải hứng chịu thiên tai khắc nghiệt.

Cách đây ít phút, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng chia sẻ một status khá dài viết về chuyến đi của anh cùng vợ là CEO Phạm Kim Dung, hoa hậu Thu Thủy, đoàn Hội phụ nữ TP. Hồ Chí Minh... đến Làng Nủ xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và Việt Tiến gần đó để hỗ trợ.

459570779101698683708651717757421726565944071n-17264635255841004395152-1726477529783-17264775299001051065003.jpg

Vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và CEO Phạm Kim Dung.

459863884101698683711101719043365966131995590n-1726463508268333987700-1726477531473-17264775317641080150313.jpg

Hoa hậu Thu Thủy ngoài cùng bên trái.

Theo nam đạo diễn chia sẻ thì không khí tang thương vẫn bao trùm khắp nơi: "Không khí tang thương, thất thần vô định của những người ở lại khi mất toàn bộ gia đình, dòng tộc, có người mất vợ, chồng, có người mất con, có những đứa con thơ côi cút mất toàn bộ mẹ cha và anh chị em trong dòng đất đá lũ chôn vùi...", nam đạo diễn viết.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam xót xa khi nghe người đàn ông nằm trên giường bệnh ở bệnh viện Đa Khoa xã Bảo Yên kể về sáng sớm định mệnh hôm ấy. Theo nam đạo diễn ghi lại thì tầm 6h sáng trời mưa gió bão bùng đi kèm là những tiếng nổ lớn sau đó là dòng nước cuốn theo đất đá kéo người thân trong gia đình nạn nhân mỗi người một hướng, rồi chôn vui tất cả.

"Những thành viên trong gia đình không thể cứu nhau vì mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Toàn bộ Làng Nủ bị xoá sạch, chôn sâu 10m dưới lớp bùn lầy đất đá oan nghiệt. Người cha mất 3 đứa con và người vợ, còn mình bị cuốn trôi ra xa và được cứu nhưng giờ đây đã vỡ xương chậu, không thể tự chăm sóc chính mình, không thể cử động. Anh nói: Giờ tôi đã mất tất cả, tôi không thể đi đứng tự làm gì, tôi sợ khi trở về làng xưa không còn nhìn thấy một ai trong gia đình mình nữa", nam đạo diễn ghi lại.

459653275101698683712801713896981553965528566n-17264635082321649194352-1726477532226-17264775324621644631481.jpg459752564101698683710651716145039483127969231n-17264635082441665146802-1726477532917-17264775335411029980211.jpg

Người đàn ôn mất cả vợ con.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam còn kể thêm nhiều trường hợp xót xa khác: "Nát lòng khi nghe tin đội cứu hộ chỉ tìm thấy phân nửa hình hài của nhiều nạn nhân xấu số, hoặc nhiều phần thân thể thất lạc, hoặc chẳng còn toàn vẹn.

52 người chết, 14 người mất tích, 15 người bị thương, 40 nhà bị sập đổ, vùi lấp hoàn toàn là những con số đang được cập nhật. Đất đá bùn dày đặc phủ sâu 10m khiến công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều trở ngại, không khí tất bật khẩn trương diễn ra. Những thầy cô giáo bản chạy xe máy gặp nhau âu lo hỏi chuyện: Lớp cô/thầy mất bao nhiêu học trò? Họ bàn tán: Lớp tôi cả nhà cái A mất hết rồi; Lớp tôi học trò B mất nhà chỉ còn 1 người sống. Lớp tôi học trò C cũng chẳng còn...

Có lên tận nơi, nắm tay và hoà chung nỗi đau của đất nước hậu thiên tai mới thấy nghĩa đồng bào ấm áp đong đầy. Những dòng xe cứu trợ nối đuôi nhau, những gói hàng cứu trợ đang vượt núi băng đèo tới từng người dân, đường xá rất sình lầy khó di chuyển, có nắng lên nhẹ tuy nhiên lại mưa cuối ngày nên nhiều nơi vẫn có nguy cơ sạt lở lớn, đó là lý do không có nhiều đoàn xe được phép vào tận nơi. Đường nhỏ hẹp chỉ đi được 1 làn xe, khi gặp xe đi ngược chiều phải đi lùi, tránh vào bụi bờ lún sâu. Có khi phải nhờ xe kéo, cả đoàn người phải hò nhau đẩy xe. Không dễ để vào sâu".

459753533101698683699051713198774358954879178n-1726463508258758228979-1726477534214-17264775344341769921513.jpg

Cả một làng bị san phẳng.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng chia sẻ về hành trình hỗ trợ của anh và ekip: "Hiện chúng tôi đã đi thăm 03 hộ có người chết tại thôn Già Thượng, xã Việt Tiến, 02 hộ ở thôn Múi 3 và thôn Bát, xã Yên Sơn và người Làng Nủ tại bệnh viện đa khoa Bảo Yên, cùng trực tiếp người Làng Nủ tại UBND Xã Phúc Khánh. Và cần lắm sự thăm hỏi, động viên về tinh thần lẫn vật chất từ mọi miền Tổ Quốc dành cho người dân nơi đây".

Nhiều người bày tỏ sự đau lòng dưới status chia sẻ của nam đạo diễn. "Thương quá anh!"; "Thương quá độc mà xót xa"; "Cảm ơn tấm lòng các anh chị người dân vô cùng biết ơn"; "Đau thương quá anh"...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022