Review Lật Mặt 8: Mỹ nhân đẹp lóa mắt chuẩn tiểu thư cành vàng lá ngọc, nội dung có đáng ra rạp?
Đằng sau thành công của một người con đôi khi là những ngày tháng tần tảo, lam lũ của cha mẹ. Đó là dáng lưng còng dưới làn mưa, là đôi bàn tay thô ráp chai sần vì mưu sinh, là ánh mắt lặng lẽ dõi theo con với niềm hy vọng cháy bỏng về tương lai thoát nghèo, thoát khổ. Đến với Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, khán giả được Lý Hải khơi gợi lại chính nỗi đau đáu này trong tâm khảm qua mâu thuẫn thế hệ của ông Phước (Long Đẹp Trai đóng) và con trai Tâm (Đoàn Thế Vinh đóng). Thế nhưng đó không chỉ là những lời mắng của một người cha muốn con mình làm theo ý mình vì một viễn cảnh tốt đẹp, mà còn có chiều ngược lại - người con đấu tranh cho chính ước mơ, đam mê của mình.
Để rồi từ đó, câu chuyện tình thân trong Lật Mặt 8 của Lý Hải không đổ lỗi, cũng không ca ngợi cha hay con mới là người đúng hoàn toàn. Đây đơn giản chỉ là tiếng nói tự do, rằng không nhất thiết cha ăn mặn thì con phải khát nước, mà chính con cũng có thể thoát ly bi kịch bằng chính định hướng của mình.

Ông Phước là một người cha bình dị, trên gương mặt luôn hiện hữu áp lực. Ông chịu thương chịu khó, ngày ngày làm lái xe và đủ mọi công việc tay chân chỉ để chắt chiu từng đồng nuôi vợ con. Những bữa cơm dở dang, những lần khoác vội chiếc áo sờn vai để đi sửa ống nước dần hình thành trong ông Phước một “sự nóng lòng”, nóng lòng kiếm tiền, nóng lòng hoạch định cho các con cả một quá trình “thoát nghèo” tưởng như quá hoàn hảo.
Với ông, chỉ cần cậu con trai Tâm học giỏi, đậu ngành cơ khí trường Bách Khoa là được. Trong mắt ông, đó chính là thành công, là “chìa khóa” của tiền tài, danh vọng, đưa chính Tâm và gia đình thoát khỏi khổ đau của cái nghèo. Mọi sự lo toan của ông, thậm chí dẫn đến cấm đoán, kiểm soát âu cũng chỉ là tình yêu thương vô điều kiện của đấng sinh thành. Ông không muốn Tâm trở thành ông Phước thứ 2, chỉ đơn giản là vậy.

Nhưng tình yêu ấy lại vô tình trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai Tâm. Khát vọng mãnh liệt để Tâm học cơ khí của ông Phước vô tình khiến Tâm gặp áp lực đè nặng, dù rằng cậu học không hề tệ. Tuy nhiên, Tâm có định hướng khác cho bản thân. Cậu thích nghệ thuật, đang ấp ủ giấc mơ làm idol giới trẻ qua cuộc thi Hi Idol. Vô tình, định hướng này trái ngược hẳn với “kế sách” của ông Tâm. Ông nghĩ rằng, với những giọt mồ hôi và nước mắt mình đã đổ xuống, ông có quyền định đoạt tương lai cho con. Ông sợ Tâm sẽ lặp lại cuộc đời vất vả của mình, sợ con sẽ lạc lối trong những giấc mơ không thực tế. Tranh cãi nổ ra từ đây.
Tâm cũng muốn thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó như hiện tại chứ! Cậu không muốn thấy cảnh cha mình một cái quạt cũng chẳng mua được, không muốn mẹ và bà ngoại thức khuya dậy sớm để kiếm từng đồng nữa. Chỉ là, cách thức của Tâm khác với điều ông Phước muốn. Làm idol cũng có thể kiếm ra tiền, nhưng với một người thế hệ trước như ông Phước, lại thường xuyên bị tác động tư tưởng bởi ông bà chủ, ông luôn có thành kiến với nghệ sĩ, xem đây là một nghề vô bổ, dễ thất bại, lại đầy cám dỗ.

Những mâu thuẫn giữa cặp cha con Lật Mặt 8 cứ thế lớn dần, như ngọn lửa bùng lên từ những yêu thương chưa được thấu hiểu. Trong những cuộc tranh cãi gay gắt, Tâm từng buột miệng nói rằng bố không hiểu mình, rằng những lời cấm đoán của ông Phước là sự áp đặt ích kỷ, đẩy cậu vào ngõ cụt. Những lời nói sắc nhọn ấy như cứa vào tim ông Phước, nhưng ông vẫn giữ vẻ ngoài cứng rắn, vì ông tin rằng mình đang bảo vệ con. Nhưng chính sự cấm đoán ấy lại vô tình đào sâu khoảng cách giữa hai cha con. Mái nhà nhỏ không đủ che chắn cho cả hai giờ lại càng bất lực, khi Tâm giận đến mức thà ngủ ngoài trời sương gió, còn hơn trở về nơi “giam cầm” giấc mơ của cậu.
Vậy ở cuộc tranh cãi này, ông Phước đúng hay Tâm đúng? Thật ra, cả hai đều đúng. Ai cũng có mục đích cuối cùng là niềm hạnh phúc tốt đẹp, là thoát khỏi cái nghèo, cái khổ, là thành công và “hoa thơm”. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, Tâm lại có cái lý của mình mà ông Phước cần tôn trọng. Cha mẹ yêu thương con là đúng, hy vọng ở con cũng đúng, nhưng yêu thương, hy vọng không phải giữ con trong lồng kính. Tình yêu thật sự là để con tự do bay cao, tự vấp ngã, tự học hỏi và trưởng thành. Vai trò của cha mẹ chính là hướng dẫn, khuyên nhủ để con có được hành trang tốt. Đúng như Lật Mặt 8 đã nói, lời khuyên chỉ nên dừng ở mức lời khuyên.

Từ một người cha nghiêm khắc, áp đặt, ông Phước lột xác thành một người bạn đồng hành, sẵn sàng đứng sau lưng Tâm, ủng hộ cậu hết mình trên hành trình chinh phục cuộc thi Hi Idol. Ngược lại, Tâm cũng dần thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của bố. Cậu nhận ra rằng, đằng sau những lời cấm đoán là nỗi lo lắng của một người cha từng nếm trải bao cay đắng của cuộc đời. Tình yêu ấy đã tiếp thêm sức mạnh để Tâm nỗ lực hết mình, không chỉ vì giấc mơ của bản thân mà còn để đền đáp công ơn của bố mẹ. Chỉ có thành công của con mới là câu trả lời xác đáng nhất để xóa nhòa nghi ngờ, nỗi lo toan của cha mẹ mà thôi.
Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng “đời” ở chỗ mỗi khung hình, mỗi câu thoại đều thấm đẫm cảm xúc được đúc kết từ trải nghiệm thực sự. Câu chuyện từ Lý Hải nhắc nhở rằng cha mẹ dù yêu thương con đến đâu, cũng cần học cách lắng nghe, tôn trọng giấc mơ của con. Con cái, dù khát khao tự do đến mấy, cũng cần nhìn lại những hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Thành công của con không nằm ở việc phải làm theo ý cha mẹ, mà là khi con sống đúng với đam mê, biết vươn lên từ khó khăn và trân quý trải nghiệm hạnh phúc.

Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng chính thức khởi chiếu ngày 30/4/2025.