Ra rạp từ 19/2, Nhà gia tiên do Huỳnh Lập làm đạo diễn đang là dự án hot nhất phòng vé Việt thời điểm hiện tại. Theo số liệu của hệ thống phòng vé độc lập, tính đến 12h ngày 20/2, Nhà gia tiên đã thu về gần 17 tỷ đồng. Với tốc độ bán vé này, bộ phim đứng trước cơ hội lớn gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ.
Ngoài tuyến vai chính của Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi, Nhà gia tiên còn gây xôn xao cõi mạng bởi cảnh quay ông bà gia tiên đã mất bỗng dưng hiện về, rồi cùng tề tựu đông đủ để chờ ăn đám giỗ.
Hình ảnh ông bà gia tiên đen trắng hiện về gây xôn xao cõi mạng của "Nhà gia tiên"
Trong cảnh quay, các nhân vật đóng vai ông bà gia tiên đều được hóa trang trắng đen, tạo nên hiệu ứng khiến người xem phải được phen "hú hồn". Một số khán giả cho biết bị ám ảnh bởi hình ảnh cả đám người chỉ có 2 màu đen trắng ngồi trước bàn thờ.
Huỳnh Lập tiết lộ nếu xem lại hình ảnh ông bà hồi xưa thì sẽ thấy hình càng cũ càng bạc màu, cho đến lúc chỉ còn màu trắng đen. Vì thế anh đã thể hiện điều này trên các nhân vật là ông bà tổ tiên, và hình ảnh "hội đồng gia tiên" màu trắng đen xuất hiện trên phim là từ ý tưởng đó.
Huỳnh Lập cho biết thêm, xuất phát từ việc một số bạn bè GenZ xung quanh thường thắc mắc về tục lệ làm đám giỗ và quy tắc bàn thờ tổ tiên, nên nam diễn viên đã nung nấu nhiệm vụ lan tỏa những gì mình biết về văn hoá tâm linh, thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam.
Trong phim, Huỳnh Lập đóng vai Gia Minh, một con ma đã mất hơn 10 năm nhưng chưa chịu siêu thoát vì vẫn còn khúc mắc chưa thể giải tỏa. Ngày nọ, Mỹ Tiên - em gái Gia Minh từ thành phố trở về quê thì những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến. Mỹ Tiên là người duy nhất có thể thấy hồn ma của Gia Minh. Để giữ lại căn nhà gia tiên, Gia Minh - Mỹ Tiên bày ra trò hù dọa những vị khách có ý định đến mua nhà.
Huỳnh Lập - Phương Mỹ Chi
Với dự án này, Huỳnh Lập đón nhận ý kiến khen chê trái chiều. Một số người cho rằng Nhà gia tiên thiếu góc máy điện ảnh, nhiều cảnh giống webdrama. Tác phẩm thậm chí còn bị cho là có phần ôm đồm tình tiết.
Nói về điều này, Huỳnh Lập chia sẻ: "Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể ở phim thứ hai, sau phim đầu tay Pháp sư mù nỗ lực để tạo cảm xúc, nhịp phim khác biệt hơn. Nếu khi xem, mọi người thấy chưa hài lòng, tôi xin hứa lấy đó làm bài học và sửa lỗi ở phim tiếp theo".