Sau 4 vòng công diễn đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai, nhiều khán giả nhận xét Quốc Thiên có cú lột xác ngoạn mục. Không còn bị đóng khung trong hình ảnh đạo mạo, nghiêm túc trên các sân khấu phòng trà, Quốc Thiên của Anh trai vượt ngàn chông gai hóm hỉnh, dí dỏm và đôi lần gây cười vì quá đanh đá.

Quốc Thiên nói, con người anh trước giờ luôn là như thế, chỉ là chưa có cơ hội thể hiện ra. Đến với Anh trai vượt ngàn chông gai, Quốc Thiên được là chính mình. Dù xoay quanh cuộc thi có những tranh cãi nhưng không vì thế mà Quốc Thiên mất đi sự vô tư.

fb40a378fa-d8ee-41d7-90b1-a6af9cbcad4d-1725869710352664044118-1725943216630-1725943217117628643448.jpg

Lên sân khấu là tôi co rúm lại

- Cái tên "Dì Lệ" đang xuất hiện tràn lan trên mạng từ đâu mà có? Bỗng một ngày đẹp trời, khán giả không gọi mình là Quốc Thiên nữa mà cứ luôn miệng nhắc "Dì Lệ", cảm xúc của anh lúc đó thế nào?

Cái tên này xuất phát từ Bé Thu - Duy Khánh, thấy Duy Khánh gọi tôi là "Dì Lệ" nên mọi người gọi theo. Đến bây giờ, tôi cũng không biết vì sao mình có tên này. Tôi hỏi Duy Khánh lý do, bạn ấy cũng không biết. Duy Khánh nói thấy dễ thương, mắc cười, hợp với tính cách của tôi nên đặt.

"Dì Lệ" không phải chỉ đi theo Quốc Thiên trong suốt quá trình thi thố, cái tên này còn được khán giả phòng trà gọi. Mấy lần đi diễn, tôi hỏi khán giả có xem chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai hay không, họ toàn bảo có xem rồi đồng loạt gọi: "Dì Lệ! Dì Lệ".

Thú thật, tôi khá bất ngờ khi mọi người quan tâm đến mình. Tôi nghĩ thành công nhất của mình ở chương trình là được kết nối, làm những điều chưa từng làm và thể hiện bản thân. Trước giờ, mọi người nhắc đến Quốc Thiên toàn nói về những từ như nhạt nhẽo, nghiêm túc nhưng vào đến chương trình, nhiều người bất ngờ vì không nghĩ tôi vui tính, chịu chơi đến vậy.

45603925910314032689888901711721557368874270n-17258697209261403965416-1725943218608-17259432187431525584821.jpg

- Tôi thấy khán giả không phải chỉ bất ngờ thôi đâu, mà thậm chí còn sốc nữa. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng vì Quốc Thiên hài hước, dí dỏm quá. Có người còn gọi anh là “Quốc Thiên mỏ hỗn" nữa. Anh nghĩ sao về điều này?

Việc được khán giả yêu mến, đánh giá cao là điều may mắn, phúc phần của tôi. Nếu nói về "mỏ hỗn", Quốc Thiên làm sao mà qua được BB Trần, Duy Khánh, Neko Lê, Tăng Phúc. Tôi chỉ vừa vừa thôi, ai hỏi là mình đáp. Tôi nghĩ mình nói chuyện thoải mái, buồn cười, có phần hơi đanh đá xíu thôi.

Nói thật là không chỉ khán giả sốc đâu mà nhiều anh tài tham gia chương trình cũng có cảm giác như vậy. Mọi người nói bị sốc và cảm giác như kiểu bị lừa, vì trước giờ biết đến Quốc Thiên là qua những bản tình ca, hoặc mọi người nhìn thấy tôi qua hình ảnh hát ở phòng trà, ít có dịp gặp rồi tương tác ngoài đời thực.

Tôi là kiểu người bên ngoài rất vui vẻ, lạc quan, thoải mái nói này nói kia nhưng lên sân khấu, mặc bộ vest vào là co rúm lại ngay. Tôi không có cơ hội thể hiện con người thật của mình. Mà nói đi thì cũng nói lại, hát tình ca ở phòng trà thì làm sao tung hứng được với ai.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi tập luyện rồi đùa giỡn với các anh em, vô tình những khoảnh khắc nói chuyện buồn cười bị quay lại và chia sẻ lên mạng. Khán giả xem thấy thích nên truyền tay nhau. Các anh tài đều nói cứ nghĩ tôi là dạng "mỹ nam an tĩnh", thậm chí là còn nhạt nhòa, ai có ngờ quậy quá trời, không ngừng chọc phá và bày trò. Tuy nhiên, tôi chơi vô tư lắm, không tính toán thiệt hơn bao giờ.

4382641399532190968073087400976761109707242n-17258697208361048116040-1725943219613-17259432199091090370140.jpg

- Trước khi vào chương trình, Quốc Thiên có lo lắng sẽ bị chìm trước 32 anh tài khác đều là những nghệ sĩ có tiếng trong mọi lĩnh vực không?

Có chứ, sao mà không lo. Tôi suy nghĩ nhiều lắm mới dám nhận lời tham gia. Tôi sợ tính cách dè dặt, không biết cách thể hiện của mình sẽ khó kết nối được 32 anh trai.

Thêm nữa, vì 32 người đều nổi tiếng và tài giỏi, nếu hành xử không khéo thì cũng không được. Tôi hoang mang lắm, ngay trong vòng solo đầu tiên tôi đã cố làm cái gì đó khác đi. Nếu bây giờ cho Quốc Thiên ra sân khấu, đứng hát 1 bài ballad thì quá bình thường, chuyện Quốc Thiên hát hay thì không có gì để bàn nữa, không làm cái gì đó khác biệt liệu khán giả có nhớ đến Quốc Thiên không?

4383039279532191368073048107784171138567768n-17258697208811811214985-1725943221606-172594322175294222572.jpg

Vậy rồi tôi chọn ca khúc khác đi 1 chút và vén áo khoe cơ bắp. Cuối cùng, khán giả lại thích và bình chọn cho tôi.

Tôi từng gọi điện cho Uyên Linh để hỏi kinh nghiệm vì bạn ấy từng tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Uyên Linh bảo tôi: "Honey cứ thoải mái là chính mình, với show thực tế thì cứ là chính mình thôi". Và quả thật, tôi đang là chính tôi, một ca sĩ không hề trầm lắng, nghiêm túc mà rất vui vẻ, chịu chơi.

Tôi khủng hoảng vì làm gì cũng thất bại

- Tôi có biết chuyện Quốc Thiên từng gặp khủng hoảng nặng. Câu chuyện này là như thế nào?

Tôi từng trải qua nhiều cơn khủng hoảng. Mọi người cũng biết chuyện tôi là Quán quân Vietnam Idol nhưng chật vật đến hơn 15 năm mà chưa bật lên được như mong muốn.

Sau Vietnam Idol, tôi đã gặp khủng hoảng, lúc đó tôi loay hoay không biết làm gì, không biết nên tìm hướng đi nào cho đúng. Rồi 6 - 7 năm năm sau khi giành chức Quán quân, tôi tiếp tục gặp khủng hoảng. Thời điểm này, vấn đề của tôi là đầu tư làm sản phẩm như thất bại hoài. Tôi lại tự hỏi bản thân, mình đi có đúng hướng chưa?

Giọng hát của tôi phù hợp với ballad, tình ca nhưng có thời điểm tôi chạy theo thị trường, đổi phong cách sang thể loại khác. Nó khiến tôi tốn thời gian, tiền bạc và bị mất tinh thần vì khán giả không đón nhận. Suốt hành trình làm nhạc, tôi đã có nhiều bài học đắt giá.

Không chỉ với công việc đâu, tôi cũng gặp khủng hoảng vì những vấn đề riêng trong cuộc sống, chẳng hạn như có mối quan hệ nó không được như mình kỳ vọng. Ở cái tuổi này, bao nhiêu thứ ập đến đâu đơn giản như khi bạn mới 20 tuổi.

- Có bao giờ Quốc Thiên chạnh lòng vì mình chưa đạt được vị trí đúng với tài năng của mình không?

Với tôi, người thành công nhất sau Vietnam Idol là Uyên Linh và Phương Vy. Họ nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng và rất tài năng. Mùa giải mà tôi trở thành Quán quân cũng thành công, tuy nhiên tôi không được chú ý bằng họ. Việc có danh hiệu trong 1 cuộc thi lớn là cánh cửa để mình phát triển sự nghiệp chứ không phải tất cả. Chúng ta phải nỗ lực để xây dựng tên tuổi, vị trí của mình.

Sau khi rời Vietnam Idol, có thời gian tôi bị stress, tôi làm Quán quân nhưng không thành công như mong đợi. Tôi thấy rõ một điều là sự ủng hộ mà khán giả dành cho mình trong cuộc thi và sau cuộc thi là hoàn toàn khác nhau.

Nhưng dần dần, tôi nhận ra dù bạn có là siêu sao hay cây đại thụ đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc đối mặt với khủng hoảng. Vấn đề là bạn có đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực hay không. Tôi từng ôm đồm, tham lam làm nhiều thứ nhưng cuối cùng chẳng lưu lại cái gì ngoài việc tốn hao tiền bạc, công sức.

4303270319178622770096572455866041960785764n-1725869720773989615916-1725943222607-1725943226440561649887.jpg

Nếu có cưới vợ sẽ không công khai

- Chỉ thấy Quốc Thiên nói về công việc, ít khi nào nghe anh nhắc đến tình cảm riêng tư, vì sao thế?

Tôi vẫn đang độc thân và thích cuộc sống này. Độc thân để bay nhảy, tự do đi muôn nơi. Độc thân để tập trung cho nghệ thuật và có cảm hứng sáng tạo.

- Do anh kén chọn quá hay như thế nào? Tôi nghĩ, Quốc Thiên sẽ có nhiều người theo đuổi lắm chứ!

Việc kén chọn thì cũng có thể là đôi phần khiến tôi độc thân. Trước đây, tôi yêu theo bản năng nhiều quá. Bây giờ trưởng thành hơn, mình tự thấy bản thân có sự tỉnh táo không hề ít. Nghĩa là tỉnh táo rất nhiều, khá lý trí đó (Cười).

Còn chuyện nhiều người theo đuổi thì tôi chịu thôi, làm sao mà biết được.

- Mẫu người yêu lý tưởng của Quốc Thiên là gì? Anh sẽ yêu người đang hoạt động trong showbiz hay ngoài showbiz?

Cái này cũng kỳ lắm lắm, kiểu như tôi sẽ luôn theo đuổi những người kiêu kỳ nhưng thực tâm thì tôi lại thích người dễ chịu, biết thông cảm và lạc quan như mình.

Còn chuyện yêu trong hay ngoài showbiz, tôi nói luôn là ngoài showbiz. Bản thân mình đã hoạt động nghệ thuật và không có sự riêng tư rồi, bây giờ yêu thêm người cũng giống mình thì 2 đứa làm sao giữ được sự yên bình. Khi yêu, tôi thích giữ mọi thứ cho 2 đứa rồi để mọi chuyện nhẹ nhàng, có bão tố gì đi nữa thì chỉ 2 đứa biết thôi.

Tôi độc thân đã hơn 1 năm rồi. Trước giờ người yêu của tôi toàn là không ở trong showbiz thôi.

- Vì sao Quốc Thiên lại kín tiếng về đời tư như thế?

Bạn cũng hiểu mà, nếu yêu ai đó rồi công khai thì lúc nào mình cũng được để ý hết. Lỡ sau này chia tay sẽ có rất nhiều điều tiếng. Yêu ai cũng chia sẻ, cuối cùng dẫn đến chuyện thông tin về người ấy xuất hiện tràn lan, đi đâu cũng thấy. Khán giả chỉ chú ý đến chuyện mình yêu ai, chia tay thế nào, khi nào kết hôn chứ chẳng để tâm đến sự nghiệp ca hát của mình nữa. Thôi tôi xin được giấu cho riêng mình biết. Chứ không lại giống như nhiều cặp đôi trong showbiz là công khai rồi không đi đến đâu và thứ còn lại chỉ là tiêu cực.

4306100569178623003429885784314213114139564n-1725869720719763978147-1725943230607-17259432314161343430172.jpg

Tất nhiên, khi giữ sự riêng tư như thế thì mình và người ấy phải có sự đồng điệu.

Về gia đình, mọi người cũng hối thúc tôi kết hôn. Tết về mọi người vẫn hỏi bao giờ kết hôn, lập gia đình nhưng không phải là kiểu áp đặt và gây áp lực lớn.

- Nếu sau này cưới vợ, anh có công khai không?

Cưới cũng không công khai luôn, giấu thôi cho nó an toàn.

- Vì sao lại thế?

Tôi không công khai đâu, vì đó là nguyên tắc của Quốc Thiên trong cuộc sống và trong cái nghề này. Đó là cách tôi làm nghề, tự cho bản thân một góc nhỏ yên bình.

- Nếu người ấy của anh không thích và muốn công khai thì sao?

Việc không công khai là 1 trong những tiêu chí của tôi, đó phải là người biết thông cảm và yêu tôi theo cách thật yên bình. Như vậy thì chính họ cũng không bị làm phiền.

Ai mong muốn khoe người yêu thì là việc của người ta, còn tôi thì không muốn khoe, tôi chỉ muốn giấu.

Tôi chẳng bao giờ xác định chuyện đến bao giờ sẽ lập gia đình, duyên đến thì nhận. Trước đây, có những năm tôi muốn lập gia đình, còn bây giờ thì khác. Tùy cảm xúc vào các thời điểm khác nhau.

- Có bao giờ anh bị tổn thương vì yêu quá đậm sau và "đập đầu vào tường" không?

Có chứ. Tôi yêu theo bản năng và hết mình. Tôi bị đau, tổn thương. Cảm giác đau đớn đó rất khó chịu nhưng đi qua rồi thì tôi bỏ lại, xem nó là chất xúc tác để mình làm nghề. Trước đây, tôi có yếu đuối, bây giờ đi qua quá nhiều thứ, tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.

- Xin cảm ơn Quốc Thiên!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022