Video: Hiện trường lũ quét kinh hoàng nhấn chìm bản làng ở Lào Cai. (Nguồn: VTC News)

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra hôm 10/9 đã vùi lấp cả thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của huyện và lực lượng tại chỗ đã ứng cứu.

Theo số liệu mới nhất của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, tính đến 9h sáng nay (11/9), toàn thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có 167 hộ, với 760 khẩu. Tại khu vực sạt lở có 37 hộ, 158 khẩu; trong đó có 4 khẩu nơi khác đến. Hiện có 22 người tử vong, 17 người bị thương, 73 người chưa tìm thấy, 46 người an toàn.

Những người bị thương đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên, phần lớn đều trong trạng thái đa chấn thương. Do tình trạng diễn biến nặng nên đã có 5 trường hợp phải chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Lực lượng cứu nạn đã tiếp cận thôn bị lũ quét ở Lào Cai (Nguồn: VietnamNet)

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, 23h đêm qua (10/9), các đơn vị Khu quản lý đường bộ 1 đã thông tuyến quốc lộ 70 đoạn đến cầu Lủ, cách thôn bị lũ quét ở Lào Cai 5km.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các công ty sửa chữa đường bộ huy động tối đa máy móc, nhân lực hỗ trợ Sở GTVT Lào Cai mở lối vào cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo giao thông ngay trong đêm.

"Đến 1h ngày 11/9, 5km cuối cùng đã được thông. Lực lượng cứu hộ cứu nạn, xe cứu thương đã tiếp cận được tới Làng Nủ ngay trong đêm qua", đại diện Cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

sat-lo-lao-cai-1-1726028562859834415076.jpg

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận hiện trường. Ảnh: Báo Lào Cai

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã trực tiếp vào hiện trường vụ sạt lở kèm lũ quét để kiểm tra và chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng.

Là một trong số những người may mắn sống sót sau vụ lũ quét kinh hoàng, anh Nguyễn Văn Hành (thôn Làng Nủ) kể: "Lúc xảy ra lũ quét, tôi và mẹ cầm tay nhau chạy khỏi nhà. Mẹ nói là chạy, chạy thôi và hai mẹ con chạy rồi lạc nhau trong cảnh hỗn loạn. Khi chạy đến cây cầu trong thôn thì lũ ập xuống, đất đá ủi tôi ra xa khoảng 20-30m, lúc này tôi cố vùng dậy và tiếp tục lết đến nhà dân gần đó rồi được ứng cứu kịp thời", anh Hành kể lại.

Chỉ còn một mình trong gia đình sống sót anh Nguyễn Văn Thinh xót xa đau đớn: "Lúc đó khoảng 6h, cả gia đình đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng uỳnh rất lớn, đất đá ụp xuống và đẩy tôi ra xa khỏi nhà khoảng 150m, tôi nằm trong đống bùn và được cứu sống. Hiện nay tôi chưa có thông tin về các thành viên trong gia đình", anh Thinh cho hay.

Theo báo chí đưa tin, Quân khu 2 điều động 300 chiến sĩ vào khu vực xã Phúc Khánh, trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.

Lực lượng này do Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, trực tiếp chỉ đạo.

sat-lo-lao-cai-2-172602901726846673368.png

Toàn bộ những ngôi nhà thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh bị vùi lấp hoàn toàn. Ảnh: Báo Lào Cai

sat-lo-lao-cai-5-172602911813050336125.jpg

Khu vực Làng Nủ.

sat-lo-lao-cai-6-1726029172945877264138.png

Nhà cửa, tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Báo Lào Cai

sat-lo-lao-cai-8-17260292196141179249368.jpg

Chiếc xe máy và vài vật dụng của người dân còn sót lại sau thiên tai.

sat-lo-lao-cai-9-1726029301364578345773.jpg
sat-lo-lao-cai-10-17260293013691290910108.jpg

Lực lượng cứu nạn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Ảnh: Báo Lào Cai

lao-cai-4-1725973021841344091317-57-0-460-645-crop-17259731056951800384760.jpgLũ quét vùi lấp toàn bộ 35 hộ dân ở Lào Cai

GĐXH - Trận lũ quét xảy ra vào sáng ngày 10/9, tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến 15 người chết, gần 100 người mất tích.

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022