Ngày 19/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Những ngày Văn học, Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2025.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa tri ân các văn nghệ sĩ giao lưu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ văn nghệ sĩ - những người đã hiến dâng tuổi xuân, tài năng và cả máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, họ đã vượt qua khói bom, hát trong lửa đạn, biến nghệ thuật thành vũ khí tinh thần cổ vũ ý chí chiến đấu, thắp sáng niềm tin chiến thắng trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Các thế hệ văn nghệ sĩ đi trước chính là "những chứng nhân lịch sử sống", để lại kho tàng di sản tinh thần quý báu, tiếp thêm cảm hứng cho lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay tiếp tục sáng tạo và phụng sự Tổ quốc bằng trái tim, tài năng và lý tưởng nghệ thuật.

vnapotaltphochiminhhopmatvannghesikhucancutrunguongcucmiennam8348196-17608613888741199592571.jpg

Các văn nghệ sĩ giao lưu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh mong rằng, buổi họp mặt sẽ là nhịp cầu nối giữa các thế hệ, để ngọn lửa đam mê và tinh thần yêu nước được lan tỏa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phong phú, nhân văn và sáng tạo.

Tại buổi họp mặt, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn bày tỏ niềm xúc động khi nhớ về một thời hoa lửa, khi tiếng hát, tiếng đàn vang lên giữa khói bom và rừng già Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

vnapotaltphochiminhhopmatvannghesikhucancutrunguongcucmiennam8348197-17608613888641798101807.jpg

Các văn nghệ sĩ giao lưu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Theo nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, với những người nghệ sĩ trưởng thành từ âm nhạc cách mạng, ký ức ấy không chỉ là chuyện của quá khứ mà đã trở thành "một phần máu thịt, là nguồn cảm hứng bất tận cho hành trình sáng tác hôm nay. "Giữa những gian khổ, âm nhạc đã trở thành sức mạnh tinh thần, là ngọn lửa sưởi ấm lòng người, tiếp thêm niềm tin cho chiến sĩ trên mọi chiến tuyến. Từ nơi ấy, những giai điệu ra đời tuy giản dị, mộc mạc mà chan chứa tình yêu quê hương, tình đồng đội và khát vọng tự do của dân tộc.", nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn nói.

vnapotaltphochiminhhopmatvannghesikhucancutrunguongcucmiennam8348199-17608613889271310146022.jpg

Các văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam dự buổi họp mặt. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cho rằng, di sản tinh thần của các thế hệ đi trước vẫn đang tiếp tục ngân vang, là nguồn cảm hứng cho lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay tiếp bước, để âm nhạc mãi là tiếng nói của trái tim, là hơi thở của thời đại và là cầu nối giữa quá khứ hào hùng với hiện tại tươi đẹp của Thành phố mang tên Bác.

Thay mặt thế hệ trẻ, nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh cho hay, với những người trẻ theo đuổi âm nhạc truyền thống, được đứng trong không gian giao lưu hôm nay là cơ hội quý báu để cảm nhận rõ hơn giá trị của nghệ thuật cách mạng, nơi mỗi giai điệu, mỗi tiếng sáo đều mang hơi thở của đất nước và tinh thần của những năm tháng hào hùng. "Với em, âm nhạc dân tộc không chỉ là di sản, mà còn là tiếng nói của lòng biết ơn. Mỗi khi thổi lên những giai điệu từ quá khứ, em như được lắng nghe tiếng lòng của thế hệ đi trước, để tiếp tục viết tiếp câu chuyện bằng âm nhạc hôm nay", nghệ sĩ Đinh Nhật Minh chia sẻ.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022