Truyền thông địa phương đưa tin, chú rể là Bambang, một cư dân làng Batu Nyiwuh.

Galodie, trưởng làng Batu Nyiwuh đã lên tiếng xác nhận sự việc, đồng thời cho biết đám cưới được tổ chức như bình thường, đầy đủ cỗ bàn và nghi lễ theo hướng dẫn của các bô lão trong làng.

usa-trip-tap-4-room-tour-the-plaza-hotel-new-york01-00-47-11still132-1911.jpg?width=0&s=gl0qvuEGBkiGxW92opnx0AChú rể được đưa ra sông để thực hiện các nghi thức trong hôn lễ. Ảnh chụp màn hình

"Chú rể Bambang được gia đình đưa ra sông Kahayan bằng thuyền để đón dâu", ông Galodie chia sẻ thêm.

Ông Naro, Chủ tịch Hội đồng tôn giáo khu vực Hindu Kaharingan, cho biết nghi lễ kết hôn với "jata" - một "sinh vật quyền lực" như "thần cá sấu", là chuyện có thật và rất hiếm khi diễn ra.

"Nhiều năm nay, người dân địa phương luôn tin rằng những người trong đám cưới này được chính thần linh lựa chọn. Nếu không tổ chức lễ cưới, họ có thể sẽ gặp những chuyện không may", ông Naro giải thích.

Tuy nhiên, ông Naro cho biết cuộc hôn nhân giữa con người và "thần cá sấu" chỉ mang tính tượng trưng.

ca-sau.jpg?width=150Yolo
Mẹ bị chỉ trích vì để con gái 4 tuổi nô đùa với hàng trăm con cá sấu

Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022