Câu chuyện về bé gái mình đầy chấy rận lột xác nhờ tình yêu thương của mẹ kế đang làm tan chảy bao trái tim trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Zhejiang News, cách đây hơn một thập kỷ, người mẹ kế họ Weng và ông bố Guo của cô bé từng yêu nhau. Năm 2011, họ chia tay và mỗi người đều lập gia đình riêng.

Năm 2020, hai người - khi đó đã trở về cuộc sống độc thân - gặp lại nhau khi cô Weng đi Hà Nam và gọi một chiếc taxi, tình cờ Guo lại là tài xế.

fc078202-b019-4a0a-a947-62cdb1200372ef5f7258-14431245.jpg"Cô bé chấy rận" có cuộc sống nở hoa nhờ tình yêu của mẹ kế. (Ảnh: SCMP)

Năm 2021, họ bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ và kết hôn với nhau, khi đó mỗi người đều có một con gái và một con trai riêng. "Cô bé chấy rận" là con út trong gia đình mới, được đặt biệt danh Laosi, có nghĩa là "đứa con thứ tư".

Lần đầu tiên nhìn thấy Laosi vào năm 2020, cô Weng đã cảm thấy đau lòng vì bé quá gầy, "trông như giá đỗ", ý thức vệ sinh cá nhân kém. “Cô bé mặc quần áo bẩn và có đầy chấy trên người. Bé luôn cau mày và trông buồn bã so với tuổi của mình", Weng kể.

Thời điểm đó, Laosi và anh trai sống với ông bà nội tại một ngôi làng ở miền trung tỉnh Hà Nam vì mẹ ruột đã bỏ đi khi cả hai đứa trẻ còn rất nhỏ, cha lại đi làm xa nhà. Laosi phải làm việc nhà từ khi còn nhỏ và đôi lúc còn chăm sóc anh trai hơn mình hai tuổi rưỡi.

a000a1e7-08c3-4b93-ae6a-df1414a7055a9fe675da-14434796.jpgLaosi hồi 6 tuổi, luôn có vẻ mặt cau có. (Ảnh: Weibo)

Weng quyết định mang cả hai con riêng của chồng về sống cùng mình và dành toàn bộ thời gian chăm sóc 4 đứa con. Laosi được mẹ kế mua cho những chiếc váy đẹp, cho đi học khiêu vũ, học đàn violin. Weng còn đi cùng cô bé đến các lớp học vẽ, thư pháp.

Gia đình 6 người thường cùng nhau đi du lịch và phát triển mối quan hệ gắn bó trong suốt 4 năm qua. 

“Dần dần, Laosi trở thành một bé gái tự tin và luôn mỉm cười. Lần đầu tiên bé gọi tôi là mẹ, tôi đã tự hứa trong lòng rằng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Laosi cho dù cuộc sống sau này có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa”, Weng nói.

Hồi tháng 6, Weng yêu cầu 4 con viết danh sách những điều mong muốn. Trong khi những đứa trẻ khác mong đợi được tặng sách hoặc đồ chơi thì Laosi cho biết em muốn ngủ chung giường với mẹ kế trong một tuần. Weng đã đáp ứng yêu cầu đó để biến mong muốn của cô bé thành hiện thực.

b40ac65a-d87b-4e22-910a-fbe01030297d59afac3d-14533760.jpg Laosi đã trở thành một cô bé vui vẻ và tự tin. (Ảnh: Weibo)

Một video Weng đăng trên Douyin cho thấy cả 4 đứa trẻ đều chung sống rất hòa thuận. Gia đình này hiện sống ở tỉnh Giang Tây, quê hương của Weng. Tháng 5 vừa qua, Weng đã sinh thêm một bé trai và đặt tên là Laowu, có nghĩa là “đứa con thứ năm”.

con-gai.gif?width=150Yolo
Cô bé đáng yêu và màn đối đáp hài hước với cha khiến cư dân mạng cười bò

Theo VTC

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022