17h30 chiều 25/7, khi người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), những người ở xa về Hà Nội chờ viếng như được cởi tấm lòng.

w-c267a5822aa48ffad6b5-3559.jpg?width=0&s=xWHOtLUHiSy1SJFi8SUTGQBà Trương Thị Kim Oanh.

Bà Trương Thị Kim Oanh, cán bộ hưu trí bay từ Kon Tum ra Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà chia sẻ: “Nghe tin Tổng Bí thư ốm từ hôm trước, tôi bồn chồn và hy vọng ông sẽ nhanh chóng khỏe trở lại. Nhưng sau đó truyền hình phát tin ông từ trần, tôi hụt hẫng lắm.

Tổng Bí thư luôn là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo. Vì thế khi có thông tin tang lễ, tôi đặt vé máy bay ra viếng ông”.

Cũng giống như bà Oanh, nhưng bà Vũ Thị Hòa phải di chuyển cả chặng bay xa, từ Belarus về Hà Nội để viếng Tổng Bí thư.

Bà Hòa chia sẻ đã sống tại Belarus 37 năm, có nhà ở phố Minh Khai (Hà Nội). Vậy nhưng, để được viếng Tổng Bí thư sớm, bà Hòa đi từ 4h sáng nay, chấp nhận ngồi đợi ở đường Nguyễn Cao hơn 13 giờ đồng hồ, đến 17h30 chiều, bà cùng một vài người họ hàng bắt đầu được vào viếng. 

"Theo chồng sống ở Belarus 37 năm, ngày nào tôi cũng xem tin tức thời sự trong nước. Tôi rất xúc động với nhân cách của Tổng Bí thư, lối sống giản dị, gần gũi.

Đặc biệt, ông là người mạnh tay trong việc chống tham nhũng và cũng rất yêu quý, quan tâm tới kiều bào. May mắn bây giờ đặt vé máy bay cũng tiện, sáng đặt chiều bay nên kịp về viếng Tổng Bí thư, lòng tôi nhẹ nhõm và mãn nguyện vô cùng", bà Hòa bày tỏ.

w-8ad63114d134746a2d25-3560.jpg?width=0&s=RO8XnpbD_5Gx7CjsJY6bPACụ Nguyễn Thị Tiền.

Cũng trong dòng người chờ viếng, cụ Nguyễn Thị Tiền, 91 tuổi, từ Quảng Nam đến Bắc Giang thăm gia đình và được con cháu đưa về Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Cụ chia sẻ: “Tôi chỉ xem duy nhất 2 chương trình trên tivi là thời sự và bóng đá. Từ hôm biết tin Tổng Bí thư mất tôi, mở tivi cả ngày lẫn đêm để theo dõi các thông tin về ông.

Cả đời tôi ngưỡng mộ 3 người là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

w-a3bb5aaedf867ad82397-3561.jpg?width=0&s=rBqAOe5BXV5SkDOXzA9HbAHà Vũ Kim và bố.

Hà Vũ Kim, 17 tuổi (ở Cầu Giấy, Hà Nội), thường được nghe mẹ kể về người lãnh đạo liêm khiết, chính trực. Kim rất xúc động nên quyết định cùng bố là người Tây Ban Nha tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Em ấn tượng khi nghe mẹ kể câu chuyện về đám cưới con trai của Tổng Bí thư. Hôn lễ được tổ chức tại sân mấy chục mét vuông của ngôi nhà ở phố Thiền Quang, chỉ mời người thân”.

Cùng đến viếng, chị Nguyễn Thị Thu Ngân (Đống Đa, Hà Nội) lại chọn cách thể hiện tình cảm khi cùng hai con mặc áo in hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị đã xếp hàng từ 15h để được vào viếng ông.

Là người kinh doanh, chị Ngân đặc biệt ấn tượng khi có cơ hội tiếp xúc với một người họ hàng của Tổng Bí thư.

w-nguoidan1-3562.jpg?width=0&s=0YZisYkuni-mAbRck0zepQChị Ngân và 2 con chờ viếng Tổng Bí thư.

Chị kể: “Năm 2018, tôi bán ô tô cho một cậu thanh niên mua trả góp. Đến khi giao xe, tôi mới biết cậu ấy là họ hàng gần với Tổng Bí thư. Cậu ấy kể, Tổng Bí thư luôn dặn phải tự lực, tự đi trên đôi chân của mình'.

Vì thế nghe tin Tổng Bí thư từ trần, chị Ngân thu xếp công việc, đưa 2 con tới Nhà tang lễ Quốc gia, để các con hiểu hơn về nhân cách của ông: "Có thể các con chưa hiểu ngay, nhưng sẽ rất ấn tượng với dòng người nhiều cảm xúc chờ vào viếng ông. Những ký ức đó sẽ theo con để hành trình trưởng thành sống tốt hơn".

tang-le.jpg?width=150Yolo
Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022