Con gái tôi tên Nhu, đang ở độ tuổi khó bảo nhất trong cuộc đời: Tuổi dậy thì. Con bé vốn đã mạnh mẽ, cá tính và tự chủ; nay lại thay đổi tính khí thất thường. Khi thì vui vẻ vô cùng; khi thì ủ dột, suy nghĩ đăm chiêu; lúc thì năng động, tràn đầy sức sống. Sự thay đổi của con làm vợ chồng tôi cũng điên đầu theo.
Dạo gần đây, tôi thấy con thường thở dài, mắt nhìn xa xăm và không chú tâm chuyện học hành. Tôi liên hệ cô giáo chủ nhiệm cũng nhận được tin, việc học của con sa sút. Cô giáo còn sợ năm nay, con không đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc như mọi năm. Nghe xong, tôi phát hoảng, chẳng hiểu con gái mình đang làm sao?
Sau đó, tôi chở con đi uống trà sữa, hỏi han một lúc thì con kể chuyện mình thích thầm một người bạn khác lớp. Nhưng người bạn đó lại không thích con, còn tỏ ra hờ hững, khó chịu khi con bắt chuyện. Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa lo lắng. Vậy là con tôi đã bắt đầu biết rung động, biết yêu rồi. Chỉ là tình yêu đơn phương này khiến con thay đổi theo hướng xấu đi. Tôi khuyên con không nên yêu lúc này, chỉ nên tập trung việc học hành thôi. Tôi nói khá nhiều về hậu quả của chuyện yêu đương tuổi học trò. Con gắt lên, bảo không muốn nghe nữa.

Hôm đó, vợ chồng tôi lên mạng, tìm hiểu cách để giáo dục con gái tuổi dậy thì. Rồi chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau xem bộ phim "Sex Education". Bộ phim này được giới thiệu là cuốn sách hay để các bậc cha mẹ dạy con độ tuổi ẩm ương.
Quả nhiên không uổng công xem phim, chỉ qua vài tập thôi, chúng tôi đã nhận ra rất nhiều điều thú vị, nhân văn. Cách bộ phim truyền tải thông điệp vừa dễ chịu, nhẹ nhàng mà không bị xơ cứng, không khiến người xem khó chịu. Tình huống nào cũng được giải quyết gọn gàng.
Trong phim, tôi cực kì ấn tượng với câu thoại của O – nhà trị liệu tâm lý đáng tin cậy tại trường Cao đẳng Cavendish. "Nếu ai đó thật sự thích cậu, họ không nên bày trò gì cả. Họ không nên để cậu bối rối".
Ngay hôm sau, tôi đã dùng câu thoại này để dạy con gái. Tôi không cấm con yêu nữa nhưng tôi khuyên con, hãy dùng tình yêu đó làm động lực và đừng để tình cảm chi phối quá nhiều, làm mình đánh mất bản thân. Tôi nhẹ nhàng bảo con cứ yêu đi, nhưng hãy phát triển bản thân thật tốt, thật tích cực. Bởi khi con tỏa sáng, tự tin, con sẽ thu hút được sự chú ý từ người khác, trong đó có người bạn con thầm mến.
Con gái như hiểu ra vấn đề. Con bé gật đầu, bảo năm nay nhất định phải đạt học sinh xuất sắc. Phải chứng tỏ bản thân giỏi giang hơn cậu bạn kia, nếu không thì xấu hổ lắm. Thấy sự quyết tâm của con gái, tôi cũng yên lòng. Chỉ cần con tự tin, tỏa sáng là có thể ngẩng cao đầu trong mọi mối quan hệ rồi.
Tôi sẽ tiếp tục xem phim và sẽ đồng hành cùng sự phát triển của con một cách tốt nhất.