* Dưới đây là câu chuyện của một bà lão ở Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Bà Ling sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bà và chồng có 2 người con chung, 1 trai và 1 gái, cả 2 đều đã lập gia đình. 9 năm trước, chồng bà vì lâm bệnh nặng mà qua đời. Sau khi con gái lấy chồng, chỉ còn bà sống cùng với vợ chồng con trai cả trong căn nhà cũ. 

Thời gian sau, địa phương có chính sách xây dựng nông thôn mới. Căn nhà cũ của bà Ling nằm trong danh sách giải tỏa và gia đình bà được tái định cư ở một vị trí khác. Trong thời gian đợi xây nhà mới, bà Ling chuyển sang sống tạm tại nhà con gái. Khi nhà xây xong, bà sẽ tiếp tục sống cùng với gia đình cậu con trai. Thế nhưng, sau khi căn nhà được hoàn thiện, bà Ling muốn chuyển về ở cùng con trai nhưng cậu ta một mực từ chối. Điều này khiến bà vô cùng bức xúc và buồn bã, bởi bà mới là chủ sở hữu ngôi nhà.

edit-edit-187de7c2974b41d1a636583b381f4759noop-17220519134701722523227-1722061514717-17220615158871913507337.png

Ảnh minh họa

Vì con trai không cho vào nhà, vào tháng 7/2021, bà Ling quyết định đệ đơn kiện lên tòa án thành phố huyện và tỉnh để đòi lại quyền sở hữu nhà của mình. Bà cũng yêu cầu tòa ra phán quyết để con trai thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ.

Tại phiên tòa, con trai bà Ling bịa chuyện mẹ không hòa thuận với vợ nên muốn đưa bà vào viện dưỡng lão, các chi phí anh ta sẽ chi trả. Ngoài ra, anh ta còn nói căn nhà này đã được bà Ling trao tặng ngay khi có thông báo tái định cư nên nó thuộc quyền sở hữu của mình. Người này cũng cho biết em gái đi lấy chồng, chưa phụng dưỡng mẹ được ngày nào nên cũng phải nộp một khoản cấp dưỡng khi mẹ vào viện dưỡng lão.

Nghe xong, con gái bà Ling liền lên tiếng khẳng định sau khi lấy chồng năm 1994, cô về nhà chồng không được hưởng bất kỳ tài sản nào. Khi cha mất, anh trai là người được thừa kế toàn bộ tài sản nên việc cấp dưỡng là trách nhiệm của người anh.

490ac0951e0e4c85b8828c8162803e9anoop-1722051819124453501962-1722061517006-1722061517134242620660.jpg

Ảnh minh họa

Về phía và Ling, bà cho biết bản thân không muốn sống trong viện dưỡng lão và cũng không muốn làm phiền đến con gái út. Đồng thời, bà chưa từng có bất kỳ thỏa thuận trao tặng nhà đất người con trai. Giờ đây, điều bà Ling mong muốn nhất chính là được sống trong căn nhà của mình và được con cái đối đãi phải đạo.

Sau khi xem xét sự việc, Tòa án tỉnh Quảng Đông cho rằng việc phụng dưỡng bố mẹ là trách nhiệm của con cái. Khi đã trưởng thành, con cái phải thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ tài chính, chăm sóc bố mẹ già. Trong trường hợp này, ngôi nhà mới xây là tài sản của bà Ling. Bà và con trai cũng chưa có bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc trao tặng nhà, do đó bà Ling có quyền sống trong căn nhà mới này.

Bên cạnh đó, tòa không chấp nhận yêu cầu đưa mẹ vào viện dưỡng lão của con trai bà Ling. Bà Ling đã gần 80 tuổi và luôn mong muốn sống cùng con cái, vì vậy cả con trai và con gái đều có nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ khi về già. Cuối cùng, tòa án ra phán quyết rằng bà Ling  được phép chuyển về ngôi nhà của mình và sống chung với con trai. Bên cạnh đó, các chi phí y tế, ăn uống, sinh hoạt trong tương lai sẽ do cả con trai và con gái bà chi trả.

sbe22fd1zanvvznoop-1722051819171367017656-1722061517693-17220615178441859511098.jpg

Ảnh minh họa

Sau bản án sơ thẩm, con trai bà Ling đã kháng cáo. Tòa án đã tích cực hướng dẫn hai bên hòa giải, giải quyết tranh chấp gia đình. Cuối cùng, đơn kháng cáo của người con trai vẫn không được chấp nhận.

Sau phiên tòa, toàn bộ người thân và hàng xóm trong thôn đều vui mừng thay cho bà Ling. Vì cuối cùng, bà đã có thể sống trong căn nhà của mình sau nhiều tháng bồn chồn, lo lắng. Tuy nhiên, họ vẫn lo lắng cho cuộc sống sau này của bà cụ khi trở về sống với cậu con trai bất hiếu. 

Theo Sina

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022