Người hàng xóm tử tế

Anh Lâm, 45 tuổi, vừa mua một căn nhà mới ở thành phố vào năm ngoái. Đó là một căn nhà cũ, đã xây lâu năm nhưng cũng là tổ ấm ấm áp của gia đình. Vài ngày sau, hàng xóm chuyển tới cạnh nhà anh là 1 cặp vợ chồng lớn tuổi. Thấy họ có tuổi rồi nhưng chuyển nhà vất vả, anh Lâm rất nhiệt tình hỗ trợ chuyển đồ đạc và dọn dẹp nhà giúp. Nhưng điều kỳ lạ là cặp vợ chồng già này có rất ít đồ đạc. Ông bà chia sẻ rằng họ không có điều kiện quá tốt nên chỉ thuê nhà, không ở gần con cái nên họ thường mua rất ít đồ đạc. Hai gia đình ít nói chuyện nhưng cũng có chào hỏi nhau khi gặp gỡ hoặc hỗ trợ nhau những việc nhỏ khi cần thiết.

Về nhà, anh Lâm kể lại cho vợ nghe mọi chuyện. Người vợ nhắc nhở anh không nên quá gần gũi với những người thuê nhà, vì mình không hiểu rõ thân thế của họ, có thể có nhiều rủi ro. Anh Lâm nghe vậy cũng không để tâm nhiều. 

d52b058beae54cf793c17fc7fca4c4a4-1721898267257-17218982674831318285803-1721912544477-17219125450501059226482.jpeg

Một buổi tối, khi anh Lâm đang xe tivi chăm chú thì đột nhiên có người gõ cửa rất gấp gáp. Qua camera giám sát, anh thấy bà hàng xóm già đứng ở cửa, đang cần sự giúp đỡ. Vừa mở cửa, bà đã ôm bụng và níu tay anh Lâm: "Chú giúp tôi một chút với. Tôi đau bụng quá, không biết bị làm sao". Anh Lâm lập tức đỡ bà vào phòng khách, nằm lên ghế. Bà có vẻ đau bụng rất nặng. Anh Lâm bối rối, đề nghị đưa bà hàng xóm đi bệnh viên kiểm tra gấp.

"Không sao đâu, ông nhà tôi đang chơi cờ ở công viên, chắc ông ấy sắp về tới nơi. Nhưng điều quan trọng nhất bâu giờ là cả tôi và ông ấy đều không có tiền, không thể đi phẫu thuật được. Anh Lâm có thể cho tôi vay 1 ít được không, vài ngày nữa con trai tôi đến thăm, lúc đó tôi sẽ trả lại tiền cho anh".

Anh Lâm sững người. Mặc dù người hàng xóm không phải người xấu, nhưng tôi cũng không quá thân quen. Tôi băn khoăn hỏi: "Cô ơi cô muốn vay bao nhiêu?"

-6000 NDT là đủ rồi! (Khoảng 21 triệu đồng).

Đối với tôi, số tiền này cũng không qua nhiều. Hiện tại, chúng tôi đã mua được một căn nhà, cũng có chút tiền dư giả. Thấy tôi do dự, bà hàng xóm liền tháo ngay chiếc vòng cổ bằng vàng đắt tiền ra đưa cho tôi: "Nếu cậu không tin thì hay giữ chiếc vòng càng này. Nó là đố quý của gia đình tôi. Chú cho tôi mượn 6.000 NDT trước nhé. Tôi đau quá, sắp không chịu nổi rồi!".

Nhìn chiếc vòng vàng mà bà hàng xóm đưa cho, anh Lâm chợt cảm thấy tội lỗi. Nghĩ đến bố mẹ ở xa, nếu đột ngột đổ bệnh cũng chỉ có thể hàng xóm giúp đỡ. Bố mẹ sẽ đau đớn thế nào nếu họ từ chối. Nghĩ đến đây, anh Lâm liền đồng ý ngay.

Lòng tốt đặt nhầm chỗ

May mắn, vợ chồng anh vẫn còn 1 ít tiền mặt trong nhà. Anh cho vào túi rồi đưa cho bà hàng xóm. Vừa đúng lúc đó thì người chồng quay về nhà, ông vội vã hỏi thăm tình hình của vợ và đỡ bà ra xe để đi bệnh viện. Anh Lâm muốn giúp đỡ những họ từ chối vì không muốn làm phiền anh thêm nữa. Họ xin tôi số điện thoại và trao lại cho anh chiếc vòng vàng.

Nhìn sợi dây chuyền vàng nặng trịch trên tay, anh Lâm có chút bất an. Thú thực, vợ chồng anh rất tiết kiệm và chưa bao giờ mua bất cứ món đồ vàng nào ngoại trừ nhẫn cưới. Dù không hiểu nhưng anh cảm giác rất nặng nề.

Biết vợ ghét việc cho người khác vay tiền nên anh Lâm không dám nói với cô ấy. Mỗi ngày về nhà, anh đặc biệt chú ý đến nhà ông lão hàng xóm nhưng không hề thấy con trai ông bà đó tới. 

c694456b83664406a9b0c994ff7db150-1721898459016-1721898459443762392097-1721912546549-172191254686664595017.jpeg

Khoảng ba bốn ngày sau vẫn không có ai liên lạc, anh Lâm hoảng sợ, không thể không nói với vợ những chuyện đã xảy ra.

Nhìn chiếc vòng vàng nặng trịch, vợ anh Lâm cho rằng anh đã bị lừa. Cô đề nghị mang chiếc vòng ra tiệm vàng để kiểm chứng. Nhưng vì sợ thất lạc, không đủ khả năng đền bù nên vợ chồng anh quyết định áp dụng 1 số cách thử vàng trên mạng. 2 người đều đồng ý chiếc vòng làm bằng vàng thật.

Hơn 1 tuần trôi qua, anh Lâm bất ngờ nhận được cuộc gọi của ông hàng xóm, nói rằng muốn trả lại tiền. 2 vợ chồng anh vui mừng cùng sang nhà người hàng xóm.

Vừa gặp gỡ, bà hàng xóm đã nhiệt tình nắm tay anh Lâm: "Tôi thật sự rất biết ơn vợ chồng anh. May mắn, nhờ có tiền anh cho vay nên mới cứu được mạng. Đây là số tiền tôi đã vay, xin gửi lại anh. Anh cho tôi xin lại chiếc vòng vàng".

Anh Lâm nhân tiện và trả lại chiếc vòng cho bà hàng xóm. Vợ chồng anh đang định rời đi thì bị 2 người hàng xóm kéo lại: "Anh còn nợ tôi 30.000 NDT!".

"Tôi vay của 2 người lúc nào?", anh Lâm sửng sốt.

Bà hàng xóm hiền lành đột nhiên trở thành kẻ nói dối, khiến anh Lâm rất tức giận nhưng không biết xử lý thế nào. Vợ anh thấy vậy lập tức lấy điện thoại ra, tức giận nói: "Bà có có hóa đơn mua vòng không? Bà có bằng chứng là chồng tôi cầm tiền của bà không? Nếu không có, thì bà là kẻ nói dối. Nhà chúng tôi có camera giám sát, bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát tới điều tra".

2 người hàng xóm lập tức hoảng sợ nói rằng do sự nhầm lẫn và bỏ chạy.

Sự nhanh trí, khôn ngoan của vợ đã giúp anh Lâm tránh khỏi rắc rối. Sau hôm đó, nhà hàng xóm không thấy ai qua lại nữa. Trải nghiệm này khiến anh Lâm không vui. Nhưng nó không ảnh hưởng tới việc anh là 1 người tử tế. Tuy nhiên, anh Lâm hiểu rằng, làm người tốt cũng nên thận trọng để tránh những rắc rối.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022