Tính, người yêu cũ của tôi, là một người đàn ông rất quyến rũ và mạnh mẽ. Ở anh ấy luôn toát ra phong cách đàn ông, cuốn hút phái nữ. Cũng vì điều đó mà trong quá trình yêu nhau, tôi luôn cảm thấy sợ hãi, bất an. Tôi quản lý bạn trai rất kĩ, đến mức tự biến mình thành một cô gái khó tính, khó chiều. Và sự kiểm soát của tôi cũng không thắng nổi bản tính đào hoa của Tính. Anh ta phản bội tôi, trong khi đã cầu hôn tôi.

Phải mất 2 năm trời, tôi mới dần quên đi nỗi đau mà Tính đem lại. Nhưng cũng vì thế mà tôi mất lòng tin ở đàn ông. Khi kết hôn với chồng, tôi vẫn còn trong tâm lý phòng bị, không dám đặt trọn niềm tin và tình yêu ở anh.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất êm đềm. Bởi tôi không thích mâu thuẫn, tranh cãi ồn ào. Một phần cũng vì tôi chưa đủ yêu chồng đến mức quản lý, kiểm soát anh như cách tôi đã làm với người cũ. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận, ở bên chồng, tôi thấy an toàn, bình yên hơn.

2-2-17453111084391735424405-1745397879621-1745397879969561031548-1745554409295-17455544143781539731713.jpg

Mấy ngày nay, tôi đang xem một bộ phim rất hay: “Sex Life”. Phim kể về Billie (Sarah Shahi) – một người phụ nữ có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng và con. Tuy nhiên, chuyện chăn gối của hai vợ chồng lại không làm thỏa mãn Billie, nhất là khi cô từng có thời trẻ phóng khoáng và hoang dại. Nhịp sống hôn nhân bình yên, nhàm chán đã khiến cô nhớ đến tình cũ Brad (Adam Demos) – chàng trai luôn biết cách nuông chiều những ham muốn của cô và làm cho cả hai thăng hoa. Billie bèn trút nỗi lòng của mình vào nhật ký. Cùng lúc ấy, Brad bỗng dưng trở về, từ đây hôn nhân của Billie và Cooper mong manh hơn bao giờ hết. Cuối cùng, hôn nhân của Billie cũng tan vỡ.

Xem phim, tôi chột dạ nhớ lại chuyện 2 năm trước. Lúc đó, người yêu cũ gọi điện cho tôi, hẹn gặp lại sau 8 năm chia tay. Anh ta đi công tác và chỉ ở thành phố của tôi một đêm thôi. Một đêm đó, anh ta mong muốn được gặp lại tôi một lần để ôn chuyện cũ.

Tôi đã phân vân rất nhiều trước lời đề nghị đó. Tôi cũng muốn gặp lại người cũ. Nhưng tôi đã dừng lại kịp lúc, đã hủy hẹn với Tính. Bởi tôi sợ cuộc gặp mặt này sẽ kéo theo sự đổ vỡ cuộc hôn nhân đang bình yên của mình. Tò mò một đêm, cái giá phải trả sẽ là cả đời. Thật may khi tôi đã dừng lại đúng lúc.

Giờ xem phim, tôi mới nhận ra, mình cũng suýt phạm lỗi tày trời như nữ chính Billie. Nếu tôi mềm lòng một chút nữa thôi, có lẽ bây giờ, tôi đã không thể bình yên ngồi viết những dòng này. Tôi cũng mong rằng, phụ nữ hãy mạnh mẽ hơn, từ bỏ quá khứ để xây đắp hiện tại, hướng đến tương lai. Đó mới là cách sống tốt nhất, kiêu hãnh nhất.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022