Mẹ chồng mất khi chồng tôi còn rất nhỏ, bố không đi bước nữa, ở vậy nuôi 2 con ăn học thành đạt. Chị chồng làm kinh doanh, mỗi tháng thu nhập trên 100 triệu. Còn chồng tôi lương được trên 30 triệu/tháng.
Chồng tôi luôn kể về bố với niềm tự hào hãnh diện và sự cảm ơn vô bờ bến. Nhờ có ông chăm chỉ làm việc, hi sinh bản thân mà mấy chị em mới có thành công như ngày hôm nay. Anh luôn muốn vợ phải đối xử thật tốt với bố.
Chồng không cần nói tôi cũng luôn kính nể bố, bởi hằng ngày ông cư xử với con dâu rất tốt, tôi làm sao dám tệ bạc với ông.
Chồng tôi làm xa nhà, mỗi tháng về thăm vợ con vài ngày. Tôi sinh 2 con, bà ngoại ở xa và đang bận công tác nên chỉ đến chăm con cháu được vài ngày. Chồng về bế con và cơm nước cho vợ được 1 tuần. Còn lại thời gian tôi ở cữ, mọi việc cơm nước, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và bế cháu do bố chồng làm hết.
Ông lương tháng hơn 10 triệu, vậy mà rất chăm chỉ, không nề hà việc gì. Ông sẵn sàng giặt tay quần áo của con cháu. Thấy tôi ít sữa, ông học hỏi kinh nghiệm từ những bà bạn trong khu phố, mua chân giò về hầm hạt sen, băm thịt nấu cháo, hầm tổ yến,…Vì muốn con dâu được ăn đầy đủ chất, mỗi ngày bố chồng nghĩ cách chế biến một món khác nhau.
Ảnh minh họa
Hiện tại, các con tôi đã lớn, sức khỏe của bố yếu, tôi muốn ông được nghỉ ngơi nhiều hơn nên luôn cố giành làm tất cả mọi việc trong nhà. Với lại các con đã lớn, tôi cũng phân việc cho chúng hằng ngày, thế nên bố chồng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi già.
Tuy có tuổi nhưng bố chồng vẫn luôn để ý quan tâm đến con dâu như con gái. Hôm thứ 4 vừa rồi, tôi bị ốm sốt nên phải nghỉ việc, miệng đắng, họng đau nên chẳng thể nuốt được cơm. Buổi tối tôi uống chút sữa để uống thuốc. Đến nửa đêm, bụng đói cồn cào không sao ngủ được.
Tôi muốn dậy kiếm cái gì để ăn nhưng thấy người nóng ran, toàn thân đau nhức choáng váng không thể bò dậy được. Đang khó chịu trong người, bố chồng gọi cửa bên ngoài, không hiểu nửa đêm ông gọi có việc gì nữa?
Tôi kinh ngạc nhưng cũng lật đật ngồi dậy, lê từng bước ra mở cửa. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy bố chồng đang đứng trước cửa với bát cháo hành nóng hổi thơm phức. Thấy thái độ ngạc nhiên của con dâu, ông bảo buổi tối nhìn tôi ăn ít mà lại uống thuốc nên biết nửa đêm sẽ đói. Vì lo cho sức khỏe của con dâu, ông ngủ không được nên dậy nấu bát cháo hành.
Cầm bát cháo mà tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn bố chồng vô cùng. Tôi thật may mắn có được người bố tốt đến vậy. Tôi rất muốn báo đáp công ơn của ông đã chăm lo cho mẹ con tôi những năm qua mà không biết phải làm sao nữa?