Thông tin từ ekip sản xuất phim Nhà gia tiên, tính đến sáng 21/2, tác phẩm này đã vượt mốc doanh thu 30 tỷ đồng dù chỉ mới chiếu sớm có 2 ngày. Với tốc độ bán vé như hiện tại, Nhà gia tiên tràn trề cơ hội gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ của làng phim Việt.
Theo hệ thống phòng vé độc lập, trong sáng 21/2, Nhà gia tiên bán được gần 6 tỷ đồng, bỏ xa 20 phim Việt chiếu cùng thời điểm. Ở vị trí thứ 2 sau Nhà gia tiên, phim Dark Nuns - Nữ tu bóng tối của Song Hye Kyo bán được 570 triệu đồng tiền vé. Không khó để nhận ra, bộ phim do Song Hye Kyo đóng chính chỉ bằng 1/10 doanh thu của Nhà gia tiên.
Phim "Nhà gia tiên" do Huỳnh Lập - Phương Mỹ Chi đóng chính đang oanh tạc phòng vé
Dù gây sốt khắp Châu Á nhưng khi về đến Việt Nam, Nữ tu bóng tối hoàn toàn bị Nhà gia tiên đè bẹp.
Nhà gia tiên có nội dung xoay quanh nhân vật Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi) - một nhà sáng tạo nội dung đang rơi vào cảnh bí bách vì các content không còn "ăn view". Lúc này, Phát Phì - bạn thân của Mỹ Tiên gợi ý cô nàng nên về quê để tìm các content khác phù hợp với thị hiếu khán giả hơn.
Phim "Nữ tu bóng tối" của Song Hye Kyo hoàn toàn bị "Nhà gia tiên" đè bẹp
Dù không muốn nhưng cuối cùng Mỹ Tiên cũng chấp nhận cùng với Phát về quê, ở trong căn nhà gia tiên có quá nhiều kỷ niệm đau lòng với cô. Năm xưa, ngày Mỹ Tiên chào đời cũng là ngày ba cô qua đời vì tai nạn giao thông. Khi Mỹ Tiên lớn hơn 1 chút, anh trai Gia Minh (Huỳnh Lập) cũng đột ngột mất vì tai nạn trong lúc sửa lại mái nhà...
Hơn 10 năm sau khi qua đời, linh hồn của Gia Minh vẫn chưa được siêu thoát. Anh vẫn ở lại căn nhà, bày trò hù dọa tất cả khách đến hỏi mua căn nhà gia tiên. Và điều kỳ lạ là khi Mỹ Tiên trở về, cô lại nhìn thấy hồn ma của Gia Minh. Từ đây, hàng loạt câu chuyện kỳ bí, đau đớn nhưng cũng đầy xúc động đã được lật mở. Trong hành trình này, Mỹ Tiên từng bước cởi mở nút thắt với mẹ (Hạnh Thúy) và đáp trả những lời nhận xét chói tai từ bà con dòng họ về chuyện: Con nhỏ này là điềm xui, sinh ra nó thì cả chồng lẫn con trai lớn trong nhà đều chết.
Phim thu hút khán giả bởi việc khai thác các tình tiết khơi gợi văn hóa, ẩm thực truyền thống như làm bánh bèo, làm tranh kiếng, tục thờ cúng ông bà tổ tiên. Có nhiều cảnh quay, Nhà gia tiên khiến khán giả xúc động rơi nước mắt theo khi các nhân vật Mỹ Tiên, Gia Minh nhắc đến việc người thân qua đời mà bản thân chưa kịp nói hết lời yêu thương. Đặc biệt, cảnh quay ông bà gia tiên hiện hồn về ăn đám giỗ Gia Minh tạo hiệu ứng thị giác khá đặc biệt.
Dẫu vậy, Nhà gia tiên vẫn còn nhiều điểm chưa được. Sạn lớn nhất của dự án là kịch bản lê thê, dài dòng, ôm đồm quá nhiều tình tiết. Có nhiều cảnh quay, Huỳnh Lập cho nhân vật nói quá nhiều, tạo cảm giác ồn ào, khó chịu. Thêm nữa, phim vẫn còn mang nặng tính webdrama, thiếu các góc máy điện ảnh. Ở phần kết phim, đạo diễn xử lý chưa mượt làm tình tiết gượng ép và phi lý xuất hiện nhiều.