Mẹ chồng tôi làm nghề buôn bán rau củ ở quê. 5 năm trước, bà đến ở cùng vợ chồng tôi. Bà có bệnh tiểu đường nặng, việc ăn uống cũng kiêng khem nên tôi rất vất vả. Ngoài việc nấu mâm cơm cho cả nhà, tôi còn phải nấu riêng mâm cơm gồm 2 món cho mẹ chồng.
Khi đến nhà tôi ở, mẹ chồng đưa cho tôi 500 triệu, bảo tôi sửa lại căn nhà. Theo lời bà, tôi dùng số tiền đó, sửa căn nhà khang trang hơn, xây thêm một phòng cho bà ở. Mẹ chồng luôn bảo đó là toàn bộ số tiền bà tích cóp, dành dụm được từ việc mua bán. Bà đã đưa nó hết cho vợ chồng tôi thì chúng tôi có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ.
Thật ra, trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tiền bạc. Tôi quan niệm rằng mẹ chồng cũng như mẹ mình, chăm sóc, báo hiếu là điều nên làm. Và tôi đã sống đúng như tâm niệm suốt thời gian qua. Tôi luôn nhường nhịn, chưa bao giờ cãi lời mẹ chồng. Mối quan hệ mẹ chồng con dâu cũng rất tốt đẹp.
Hôm qua, mẹ chồng tôi sang nhà hàng xóm chơi. Dạo gần đây, mẹ thường đi dạo siêu thị, cà phê với bác ấy. Lần nào đi cũng tầm 2 tiếng đồng hồ mới về. Tôi dọn dẹp nhà cửa, sẵn tiện dọn dẹp phòng mẹ chồng một thể.

Ảnh minh họa
Thấy dưới giường mẹ chồng có một đôi giày cũ, tôi cầm lấy, định vứt đi. Nào ngờ, thứ bên trong khiến tôi bàng hoàng. Đó là một cái bọc đen, mở ra bên trong là nhiều bọc đen nhỏ khác nhau, đựng toàn vàng nhẫn. Tôi đổ hết ra, đếm được 8 lượng vàng.
Ngồi nhìn số vàng trước mặt, tôi thẫn thờ, nhớ lại chuyện 2 tháng trước. Khi đó, chồng tôi làm ăn đổ nợ, phải bán chiếc xe ô tô để trả cho người ta. Vợ chồng tôi cãi nhau liên tục cũng vì tiền bạc. Vậy mà mẹ chồng có một số tiền lớn như vậy nhưng lại âm thầm giấu đi, không giúp các con.
Càng nghĩ, tôi càng ấm ức và khó chịu. Tôi sống với mẹ chồng hết lòng. Còn bà thì lại giấu giếm tiền bạc, thà để các con tranh cãi, tức tối, suýt ly hôn chứ không đưa ra.
Tôi đặt số vàng kia vào chỗ cũ nhưng cố tình đặt đôi giày ở đầu giường thay vì dưới gầm giường như cũ. Mẹ chồng thấy vị trí đôi giày thay đổi thì bà sẽ hiểu được, tôi đã biết chuyện bà giấu kín.
Từ lúc biết bí mật của mẹ chồng, tôi không còn vui vẻ nổi nữa. Có nên hỏi thẳng bà để tháo gỡ thắc mắc không? Nếu không, tình cảm mẹ chồng con dâu sẽ bị rạn nứt nặng nề mất thôi.