8c386e5ec5ea449ac37c708eb1f5da9b-1729433344164553732723-15-0-475-736-crop-17294333512011743613084-1729437240056-17294372409791111100813.jpg

Cách đây 4 năm, vào ngày cưới anh trai duy nhất của mình, tôi đã không có mặt. Tôi không có mặt để phản ứng với người phụ nữ nhân cách chẳng ra gì đấy và cũng để nói với mẹ mình rằng những việc bà làm đã sai hoàn toàn rồi.

Anh Khánh, anh trai tôi là một người rất tốt nhưng ở đời đôi khi tốt với người này lại thành nhẫn tâm với người khác. Nhiều khi 2 anh em ngồi uống với nhau cốc bia, chén rượu tôi hay mượn rượu để nói rằng giá như năm ấy anh tuyệt tình, vô trách nhiệm một chút thì có khi bây giờ anh đã hạnh phúc.

Trước khi lấy chị dâu hiện tại, anh Khánh có một mối tình có thể gọi là khắc cốt ghi tâm. Anh Khánh quen chị Ly, người yêu cũ của anh từ khi còn học cấp 3. Chị Ly học trường khác nhưng học chung với anh tại lò luyện thi đại học. 2 người từ đó chơi thân với nhau, đến khi cả 2 cùng đỗ đại học thì mới chính thức yêu đương.

Ra trường chị Ly và anh Khánh chung nhau mở một công ty nhỏ để khởi nghiệp. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của anh chị, mặc dù chuyện làm ăn của công ty này về sau rất tốt nhưng một khi đã chung đụng làm ăn thì khó mà tránh được những xích mích có thể xảy ra.

Ban đầu mọi chuyện đều ổn thỏa nhưng khi công ty này ăn nên làm ra thì chị Ly lại nghĩ đến những phương án làm ăn táo bạo hơn. Lúc này 2 anh chị nảy sinh tranh cãi rất nặng nề, anh tôi thì cho rằng công ty đang phát triển tốt thì sao phải lựa chọn nước đi nguy hiểm, còn chị Ly thì lại nghĩ cứ đi mãi theo lối mòn thì làm sao có thể lớn mạnh hơn được.

Cứ thế, 1 người thì cần sự an toàn ổn định, 1 người thì lại ghét đi theo lối mòn nên sóng ngầm bắt đầu có từ đây. Thế nhưng cuối cùng, anh Khánh vẫn đồng ý nghe theo ý tưởng của người yêu. Không may mắn, dự án đó của chị thất bại và để lại tổn thất không hề nhỏ cho công ty.

Anh tôi không trách người yêu nhưng bản thân chị Ly thấy mình có lỗi nên có một khoảng thời gian chị giữa khoảng cách với anh để có thể bình tâm suy nghĩ lại và cũng là để tìm phương hướng giải quyết khủng hoảng cho công ty. Cũng vào khoảng thời gian này thì chị dâu hiện tại của tôi xuất hiện.

157592f9b8079a10bb83b0d4fa511c0a-17294333278132093950341-1729437241894-1729437242011882253836.jpg

Chị dâu thích anh tôi từ lâu, khi nhận được sự đồng ý của mẹ tôi, chị chẳng ngại ngần gì mà không tính toán đủ kế hoạch để giành giật bằng được anh tôi từ tay chị Ly.

Chị dâu là con gái bạn thân của mẹ tôi, bà chấm cô con dâu này từ lâu rồi nhưng cũng biết tình yêu lâu năm của con trai không dễ gì mà bảo dừng là dừng ngay được nên không biết phải làm sao ngoài việc luôn luôn tỏ ra rất khó chịu với chị Ly.

Chị Ly biết mẹ tôi không ưa mình nhưng chị chưa bao giờ có thái độ nào quá phận, đối nhân xử thế của chị rất tốt nên sự việc dự án thất bại khiến công ty chịu tổn thất kia chính là lý do tuyệt vời để mẹ tôi mang ra chì chiết chị.

Bình thường chị Ly ít khi bị ảnh hưởng bởi những lời cay nghiệt của mẹ tôi nhưng chuyện ở công ty thời điểm đó là chuyện rất nhạy cảm với chị nên trong bữa cơm hôm đó, lần đầu chị phản kháng và đứng dậy bỏ về.

Lúc này mẹ tôi bắt đầu ngon ngọt bên tai anh Khánh, liên tục bảo chị dâu sang nhà chơi và rồi kế hoạch của mẹ thành công. Đùng một cái chị dâu thông báo có bầu với anh.

Chuyện đến nước ấy thì chắc chắn anh tôi và chị Ly phải chia tay rồi. Nhưng điều đáng nói là ngay trước đám cưới của anh tôi và chị dâu đúng 1 ngày thì chị dâu thông báo là cái thai trong bụng bị sảy.

Kỳ lạ thay mẹ tôi không hề thấy ngạc nhiên hay đau buồn gì trước thông tin này, mãi về sau sự thật lộ ra tôi mới biết mẹ tôi chính là chủ mưu của việc lừa con trai mình, vốn dĩ từ đầu chị dâu đâu có bầu đâu, họ chưa bao giờ đi quá giới hạn với nhau thì làm sao có bầu được.

Công ty của chị Ly anh Khánh sau đó là do anh tôi tiếp quản, chị Ly rút vốn mở công ty riêng. Chị vẫn đi theo dự án năm đó thất bại nhưng lần này lại thành công mĩ mãn, hiện tại công ty của chị có vốn điều lệ và quy mô to gấp nhiều lần công ty của anh Khánh.

Còn chị dâu của tôi thì hình như lời nói dối năm nó vận vào người, sau này chị có bầu thêm 4 lần và lần nào cũng không thành công. Mẹ tôi bỏ tiền ra để làm IVF cho con trai và con dâu nhưng đều thất bại. Sau nhiều năm thì mẹ tôi vẫn chưa hề có cháu nội để bế.

Nhiều chuyện không như ý khiến mẹ tôi bắt đầu không ưa con dâu. Bà âm thầm theo dõi và biết chị Ly lấy chồng đại gia, mới sinh 1 cặp sinh đôi xinh xắn khỏe mạnh, đáng yêu vô cùng. Thế là từ đó, mẹ tôi mỉa mai thậm chí nói thẳng mặt con dâu là loại “tịt đẻ”, “không có hậu”, “gái không con”...

Những ngày tháng này với chị dâu là địa ngục nhưng chị lại không dám ly hôn. Mỗi lần thấy chị đăng bài lên mạng xã hội than thân trách phận tôi luôn phải kìm nén để không bình luận rằng “đấy là quả báo mà chị phải nhận”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022