Lần đầu tham dự đêm hội thời trang lớn nhất hành tinh, Lisa mặc trang phục ren đen xuyên thấu từ nhà mốt Louis Vuitton kết hợp quần tất mỏng, thắt lưng chuỗi xích kèm hạt trai và giày cao gót mũi nhọn "kéo dài" đôi chân. Điểm nhấn trên phong cách của ngôi sao 28 tuổi là chiếc quần tam giác bó chẽn tựa nội y.

Chủ đề Met Gala năm nay là "Superfine: Tailoring Black Style", tức "khám phá tầm quan trọng của phong cách với việc hình thành bản sắc người da đen trong cộng đồng Đại Tây Dương di cư, đặc biệt ở Mỹ và châu Âu", theo trang web của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan. Tuy nhiên, cách Lisa áp dụng quy định trang phục lần này khiến nhiều người bất bình.

Không chỉ bị nhận xét kém duyên vì mốt "bỏ quên quần" trên thảm xanh đình đám, diễn viên White Lotus còn hứng chỉ trích nặng nề khi khán giả phát hiện quần chíp của cô thêu hình nhiều phụ nữ, trong đó có Rosa Parks - nhà hoạt động người Mỹ được xem như biểu tượng về quyền công dân, đấu tranh chống lại bất công về chủng tộc.

Rosa Parks sinh năm 1913, mất năm 2005, thọ 92 tuổi, là nhà hoạt động dân quyền người Mỹ. Bà nổi tiếng với vai trò nòng cốt trong phong trào "tẩy chay xe buýt Montgomery" và trở thành một biểu tượng về chống phân biệt chủng tộc. Quốc hội Mỹ đã gọi bà là "đệ nhất phu nhân dân quyền" và "mẹ đẻ của phong trào tự do".

Lisa-at-Met-Gala-1-1746584387-4459-1746587182.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yFk7uo-9uSnID-sJtECYtQ

Lisa khoe dáng tại Met Gala hôm 5/5. Ảnh: WireImage

"Biết rằng cô ấy không tự thiết kế quần áo, nhưng diện nội y thêu mặt Rosa Parks là cực kỳ thiếu tôn trọng"; "Tôi chắc chắn êkíp đã đầu tư nhiều thời gian lựa chọn và thử đồ, nhưng tại sao không ai nhận ra vấn đề nhạy cảm đó?"; "Những nhân vật mang tính lịch sử như vậy chỉ nên ở trên áo chứ không phải quần chíp"; "Quá tệ, cả nhà thiết kế lẫn người mặc"; "Vừa nhìn Lisa xuất hiện trong bộ cánh này, tôi đã thấy phản cảm. Giờ còn thêm vụ Rosa Parks nữa ư? Không thể chấp nhận được"... một số tài khoản X bình luận.

Theo thông cáo báo chí từ Louis Vuitton, mẫu ren này "mô phỏng các yếu tố trong tác phẩm của nghệ sĩ người Mỹ Henry Taylor, nơi ông tái hiện chân dung những nhân vật gắn liền cuộc đời mình". Hiện Lisa chưa đưa ra phản hồi về những chỉ trích trên.

lisa-at-met-gala-2-1746584387-7976-8876-1746588524.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BZUy2gCbpqcxcuiuicRXVg

Hình thêu trên trang phục khiến nàng rapper bị đả kích. Ảnh: FilmMagic

Lisa (tên thật Lalisa Manobal) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của nhóm nhạc Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, trước khi được phát hiện trong một buổi thử giọng của YG Entertainment hồi 14 tuổi. Năm 2011, Lisa chuyển đến Hàn Quốc bắt đầu quá trình đào tạo với tư cách thực tập sinh trong 5 năm. Từ 2016, cô hoạt động với vai trò thành viên Blackpink. Năm 2024, người đẹp mở công ty riêng và tăng cường hoạt động cá nhân. Cuối tháng 2/2025, cô ra mắt album solo đầu tay Alter Ego. Lisa hiện quảng bá cho một số thương hiệu thuộc đế chế LVMH của gia đình bạn trai - doanh nhân Frederic Arnault.

Zimi

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022