Ngày 22/7, bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, chống độc ( Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ) cho biết, cháu bé Trần Trung Kiên (2 tuổi, trú huyện Thanh Chương) đang được các y, bác sĩ tại khoa điều trị tích cực.

base64-17216207164441049733224-1721634593621-17216345942581997140982.jpeg

Bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, chống độc (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đang theo dõi sát sao sức khỏe của cháu bé.

"Hiện, mạch, huyết áp cháu bé dần ổn định. Cháu cũng đã ngừng dùng các thuốc vận mạch, ngừng phương pháp hạ thân nhiệt, các thông số máy thở giảm dần. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao" – bác sĩ Mạnh nói và cho cho biết thêm, việc cháu bé bị đuối nước, ngừng tim 30 phút được bác sĩ Hậu (Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương) sơ cấp cứu kịp thời là một điều rất đặc biệt.

Sự việc diễn ra vào khoảng 10h30' ngày 19/7. Thời điểm đó, bác sĩ Phan Nhân Hậu (Trưởng khoa Ngoại - Gây mê, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương) cùng người thân có việc đi qua địa bàn xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) thì thấy một xe máy đi cùng chiều vụt lên trước với tốc độ khá nhanh.

Xe do người đàn ông điều khiển, chở người phụ nữ bế 1 em nhỏ nằm sấp trên đùi, người bé ướt sũng, tím tái, tay thõng xuống. "Bằng kinh nghiệm và linh cảm nghề nghiệp, tôi nhận định cháu đang trong tình trạng nguy kịch nên tăng tốc đuổi theo chiếc xe máy vào Trạm Y tế xã Ngọc Lâm", bác sĩ Hậu kể.

base64-17216207164531822275257-1721634594858-1721634595066427328829.jpeg

Bác sĩ Phan Nhân Hậu (Trưởng khoa Ngoại - Gây mê Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương) đã hỗ trợ kịp thời cứu cháu bé.

Đến trạm, bác sĩ Hậu chạy ngay vào phòng cấp cứu. Lúc đó, cháu bé đã ngừng tuần hoàn do đuối nước như không nhịp tim, không nhịp phổi, không phản xạ, đồng tử giãn và rất nhiều dịch cùng thức ăn trào qua miệng mũi nạn nhân.

Ngay lập tức, bác sĩ Hậu tiến hành quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn đuối nước. Nạn nhân được khai thông đường thở, tiêm adrenalin vào trực tiếp buồng tim (cơ tim) và cấp cứu ngừng tuần hoàn với tất cả những gì sẵn có tại Trạm y tế.

Sau 30 phút ép tim, hà hơi thổi ngạt, hút dịch, dùng thuốc vận mạch (adrenalin) cháu bé đã có nhịp tim, nhịp thở lại. "Giây phút đó, tôi run hết cả người. Cả trạm y tế ai cũng rưng rưng nước mắt" – bác sĩ Hậu nhớ lại.

Sau đó, bác sĩ Hậu hướng dẫn cụ thể bác sĩ Lương Thị Diễm, Trạm trưởng Trạm y tế xã Ngọc Lâm bế cháu bé, giữ cằm bé đúng tư thế và ép tim liên tục. Trong khi đó, một điều dưỡng ôm bình oxy và bóp bóng trong quá trình xe di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương. Quá trình xe di chuyển, bác sĩ Hậu gọi điện ngay cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương sẵn sàng cấp cứu đối với trường hợp này.

Tại bệnh viện huyện, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy và chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tiếp nhận cháu bé, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, chống độc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho cháu bé. Các bác sĩ nhanh chóng cho bé thở máy, dùng thuốc vận mạch và dùng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy, chống sốc, chống phù não. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe cháu bé đã dần ổn định.

Được bác sĩ cập nhật về tình hình sức khỏe của con, chị Kha Thị Giang (mẹ cháu bé) ôm mặt khóc. Chị gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã nỗ lực, chạy đua với thời gian cứu sống người con trai của chị.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022