Khuôn mặt dễ mến với nụ cười hóm hỉnh luôn nở trên môi, BS Ngô Xuân Hưng (chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Giám đốc chuyên môn tại Dentisan Lab) kể, nghề y đã đến với anh như một sự lựa chọn duy nhất.

Sinh ra trong gia đình có nhiều người làm ngành y (bố là bác sĩ quân y), ngay từ nhỏ, cậu bé Ngô Xuân Hưng đã được thấm nhuần tư tưởng của một nghề cao quý. Yêu thích và mơ mộng được khoác chiếc áo blouse trên người, được nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân sau khi khỏe mạnh trở lại... những hình ảnh giản dị mà đầy ý nghĩa đó, đã in sâu trong tâm trí cậu ngay từ thuở học trò. 

bs-ngo-xuan-hung3-17215534628531431766814.jpgbs-ngo-xuan-hung12-1721553462857347385715.jpg

BS Ngô Xuân Hưng chuyên thẩm mỹ răng và có đam mê đi phượt cùng "nóc nhà". (Ảnh: BSCC)

Với sự yêu thích, niềm đam mê và năng khiếu cá nhân, cậu đã từng thi Nhạc viện Hà Nội, nhưng bị bố "túm cổ" lôi về thực tại, ngày ngày miệt mài trong những phòng bệnh, đem lại hàm răng trắng sáng và khỏe mạnh cho bệnh nhân.

"Thế hệ của bọn anh, cuối 7X, đầu 8X thời đó, việc học hành thường rất khác với định hướng của gia đình. Môn mình học mình thi ảnh hưởng nhiều đến định hướng nghề nghiệp. Rất may mắn là anh đã không thoát được định hướng từ khi còn nhỏ. Thêm nữa là thi đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội, anh hiểu rằng những điều mình đam mê, yêu thích khác với thực tại cuộc sống, mà thực tại mới là điều gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Khi trường mở mã tuyển thẳng vào khoa Răng Hàm Mặt, anh đã thi đỗ và gắn bó với chuyên ngành này từ đó", BS Hưng chia sẻ.

framequote268b4933-dc66-484a-a9eb-0e5e8c6327f8-17216038063021760800596.png

Kể từ khi ra trường và làm việc trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt đến nay, BS Hưng đã có 18 năm gắn bó với nghề. "Làm nghề y rồi mới thấy khổ, không có chuyên ngành nào dễ dàng. Nhiều người cứ nghĩ làm răng là nhàn, là sướng nhất, chỉ là nhổ răng sữa, hàn răng sâu thôi mà, có gì khó khăn đâu… Ừ, có thể như thế thật. Có mấy ai biết được răng cũng cần làm thẩm mỹ, cần chăm sóc, bảo dưỡng đâu, nên anh thấy hóa ra sướng như nhau cả thôi…", BS Hưng cười nói.

"Thực ra nói thế chứ nghề nào chẳng có cái sướng cái khổ riêng. Với anh, nghề y đem lại nhiều niềm vui và vinh quang của người làm bác sĩ", vị bác sĩ cho biết thêm.

bs-ngo-xuan-hung11-17215535451262010149848.jpgbs-ngo-xuan-hung7-1721553545155768589008.jpg

BS Hưng đã có 18 năm gắn bó với nghề dán sứ thẩm mỹ răng. (Ảnh: BSCC)

Quyết tâm gắn bó với dán sứ thẩm mỹ răng dù ban đầu gặp nhiều khó khăn

BS Hưng chia sẻ, nhiều người nghĩ ngành răng là chuyên khoa lẻ rồi. Nhưng trong ngành răng còn có rất nhiều chuyên ngành nhỏ nữa. Mỗi người khi vào học thường nghĩ mình sẽ làm được từ A đến Z trong ngành học. Thế nhưng về sau này, càng phát triển thêm về ngành học, BS Hưng càng nhận ra, nếu theo đuổi "10 phân vẹn 10" cho những chuyên ngành nhỏ đó, có lẽ 1 người sẽ phải bỏ cả 1 đời chỉ để làm việc này.

framequote-1c7f48434-13d8-439e-9cb3-0cbf04dea8f6-1721603844467293793368.png

"Anh cũng giống như bao bạn bè của anh, khi mới ra trường, xuất phát điểm là bác sĩ tổng quát, hiểu đơn giản là bệnh gì cũng chữa, chuyên ngành gì cũng làm. Có thời điểm mọi người chỉ gọi 'Hưng ơi, răng anh/chị sâu, mày có nhổ không'; hay 'con anh nó lung lay răng, mày ở phòng khám không, anh đưa nó ra nhổ cho nó nhé'... Nghĩ nó oải và chán lắm!

Nhưng may thế nào ở thời điểm đó, anh gặp gỡ và được học một ông thầy người Pháp chuyên về thẩm mỹ răng, cụ thể là dán răng sứ, anh nghĩ: 'Ôi, hay quá, tại sao lại có phương pháp hay như này nhỉ? Làm thẩm mỹ mà không ảnh hưởng nhiều đến răng gốc, bệnh nhân không ê buốt tiêm tê, mình cũng đỡ mất công mất sức… Thế nên anh theo đuổi và kiên trì đến thời điểm hiện tại. Nếu em tìm hiểu thông tin thì sẽ thấy thời đó thẩm mỹ răng kiểu này không mấy người làm, thuyết phục 1 người làm đẹp kiểu này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghĩ lại nản…", BS Hưng tâm sự.

bs-ngo-xuan-hung2-1721553575425694865155.jpg

BS Hưng theo đuổi nghề dán răng sứ ngay từ những ngày đầu tiên công nghệ làm đẹp này vào Việt Nam. (Ảnh: BSCC)

Ngoài ra, công nghệ dán răng sứ ngày đó cũng chưa thực sự hoàn thiện. Bắt đầu từ những năm 2007-2008, công nghệ dán răng sứ được manh nha, áp dụng trong TP.HCM. Trong khi ở Hà Nội, nó mới chỉ bắt đầu được nói đến trong các cuộc hội thảo, như một phương pháp mới tinh để cập nhật kiến thức cơ bản đến bác sĩ, người dân.

"May mắn là anh đã có cơ hội để ứng dụng công nghệ này ở Hà Nội, làm những ca thẩm mỹ răng đầu tiên bằng vật liệu dán ở nhiều răng cho những người trong thành phố. Cho đến bây giờ, kết quả thẩm mỹ răng bằng vật liệu dán của những bệnh nhân đó vẫn rất ổn", BS Hưng hạnh phúc nói.

Đối với BS Hưng, thành công quan trọng nhất trong nghề của mình là: "Can thiệp phục hồi răng không còn nguyên. Ví dụ, răng có thể bị mài đi rồi không trả lại hình dạng ban đầu được, việc làm sao để dùng ít thuốc tê nhất, làm sao để mài răng ít nhất... can thiệp tối thiểu vào mô tổ chức mà đạt được hiệu quả cao nhất là công việc mà anh phải làm", BS Hưng cho hay.

Ngoài ra, điều này còn thúc đẩy sự phát triển của một số loại hình thẩm mỹ răng. Những ca bệnh từ năm 2009 đã được BS Hưng áp dụng công nghệ này. Cho đến bây giờ nó trở thành tự nhiên, đến nỗi, người ta quên mất rằng mình từng đi làm răng. Điều đó có nghĩa là họ không ấn tượng xấu về chuyện làm răng như răng phải mài nhỏ, phải chịu đau đớn, buốt răng khi ăn uống...

bs-ngo-xuan-hung1-17215536036951144935127.jpg

Đến hiện tại, BS Hưng vẫn theo đuổi công nghệ này. (Ảnh: BSCC)

"Nhiều người bây giờ gặp lại, họ nói với anh rằng họ đã quên mất làm răng kiểu gì rồi, không nghĩ đã từng can thiệp thẩm mỹ răng, thậm chí nghĩ đó là răng của mình", đối với BS Hưng, đó là niềm vui mừng của người làm nghề không thể diễn tả hết bằng lời.

Đến hiện tại, BS Hưng vẫn theo đuổi công nghệ này. Tất nhiên bây giờ, vật liệu sứ, vật liệu dán công nghệ được update cực kỳ tốt, không còn thiếu thốn như ngày xưa. Nhưng ngay cả khi điều kiện chỉ như ngày xưa, BS Hưng vẫn làm được dễ dàng.

Gặt trái ngọt "nhân duyên trời ban" sau khi thuyết phục bạn gái dán răng

Gần 20 năm trong nghề, BS Hưng chia sẻ có 1 ca bệnh mà anh ấn tượng nhất.

Anh có một người bạn gái mà "thầm thương nhớ trộm" đã lâu nhưng vẫn chưa bao giờ dám vượt lằn ranh.

Năm 2013, trong một lần nói chuyện, cô nói mình sẽ làm răng "để thay đổi phong thủy", anh hào hứng nhận lời theo kiểu "để xem cô có khác gì tôi đã quan sát không", vì đó là người "cái gì cũng hay nhưng mỗi tội… răng xấu".

bs-ngo-xuan-hung13-17215536650351070109772.jpgbs-ngo-xuan-hung10-1721553665067202894339.jpg
bs-ngo-xuan-hung9-1721553665073168956169.jpgbs-ngo-xuan-hung8-1721553665273470314133.jpg

BS Hưng hiện tại vô cùng hạnh phúc với người "cái gì cũng hay nhưng mỗi tội… răng xấu". (Ảnh: BSCC)

Không biết "đen" cho ai, mà đến thời điểm này, sau hơn 10 năm theo dõi sát sao "chặt chẽ nhất trong các bệnh nhân anh theo dõi", hàm răng này không xảy ra vấn đề gì cả. Khả năng ăn nhai tốt, thậm chí về thẩm mỹ vẫn giữ được đến hiện tại. "Đợt rồi, anh có thay đổi màu sắc răng cho chị sang màu thẩm mỹ", BS Hưng chia sẻ thêm.

framequote-29fb16ad8-2df5-4227-8ae4-070696b00dc5-17216038788121481386814.png

Anh nói rằng đây là điều anh cảm thấy tuyệt vời nhất mà nghề đã mang lại cho mình. Giống như "nhân duyên trời ban", mọi thứ đến với anh, từ công việc đến hôn nhân khiến người ngoài thấy như có sự sắp đặt của ông trời vậy. Chứ nếu thi đỗ Nhạc viện Hà Nội thì không biết bây giờ anh đang đứng ở sân khấu nào…

Hiện tại, BS Ngô Xuân Hưng vẫn liên tục nâng cấp bản thân qua việc học hành, đọc sách chuyên môn, tham gia các hội thảo, hội nghị... về dán sứ veneer. Anh muốn củng cố chuyên môn, phục vụ người bệnh tốt nhất trong thời đại công nghệ liên tục thay đổi hiện nay.

bs-ngo-xuan-hung14-1721553624247608603656.jpg

Gia đình hạnh phúc của BS Ngô Xuân Hưng. (Ảnh: BSCC)

Anh còn xây dựng "hệ sinh thái" trong phòng khám của mình. Trong đó, các bác sĩ sẽ làm việc theo chuyên ngành của mình. Một bệnh nhân không phải do 1 bác sĩ điều trị mà sẽ được tất cả các bác sĩ cùng chăm lo "nếu họ có những vấn đề về răng liên quan". Ví dụ, bác sĩ chuyên nhổ răng sẽ nhổ răng, bác sĩ chuyên chỉnh nha thì chỉnh nha... Vậy nên khi có cơ hội chẩn đoán, làm việc đa chiều từ những kinh nghiệm của rất nhiều cá nhân bác sĩ giỏi, để "ca bệnh được xử lý an toàn và tối ưu nhất", anh không bao giờ từ chối. Anh cũng chia sẻ thêm, trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng khoa phòng của mình để phục vụ cho bệnh nhân, khách hàng tốt nhất có thể.

Ngoài công việc chuyên môn, BS Hưng còn là một "tay lái lụa" trên các cung đường phượt Việt Nam, nhưng anh bảo: "Anh chỉ đi chơi khi có chỉ thị từ 'nóc nhà' hoặc khi anh thấy cần nghỉ ngơi, relax bản thân". Dù đi đâu, đi với ai thì người không thể thiếu bên cạnh là 'nóc nhà'. "Không ai gọi anh đi đâu được nếu không có cái người mà 'cái gì cũng hay nhưng mỗi tội… răng xấu' ấy!", BS Hưng cười nói.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022