Đám đông hành hương tới Assisi, thị trấn miền trung Italy, không chỉ để tỏ lòng thành kính với hai vị thánh tôn kính nhất Giáo hội Công giáo là Francis và Clare, mà còn tỏ lòng ngưỡng mộ Carlo Acutis, người sắp được phong thánh vào ngày 27/4.

Một thiếu niên chụp ảnh mộ phần của Acutis, người sắp được phong thánh, tại thị trấn Assisi, miền trung Italy, ngày 1/3. Ảnh: AP
"Thánh Francis, Thánh Clare đương nhiên là những vị thánh quan trọng đã đánh dấu một kỷ nguyên, nhưng đối với thanh thiếu niên ngày nay, thời kỳ đó rất xa xôi. Carlo thì khác, cậu ấy cũng giống đám trẻ bây giờ", Maria Rosario Riccio, giáo viên đã đưa nhóm 50 thanh thiếu niên từ giáo xứ ở miền nam Italy tới thăm mộ Acutis hôm 1/3, nói.
"Cậu ấy giống như vị thánh của thời đại hiện nay, người cho các bạn trẻ thấy rằng họ có thể yêu kính Chúa Jesus dù chỉ là một thanh thiếu niên bình thường", Riccio giải thích.
Nhóm của Riccio xếp hàng vào Santuario della Spogliazione, cầu nguyện bên thi hài mặc quần jean, áo nỉ và giày thể thao của Acutis bên trong quan tài kính. Hàng trăm người đã kéo tới đây, cầu nguyện, chụp ảnh selfie hoặc chạm vào tấm kính bảo vệ trước thi hài chàng trai trông như đang say ngủ.
Acutis, 15 tuổi, qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006, đang tạo ra lòng sùng kính khiến giám mục ở Assisi cũng phải kinh ngạc.
"Tôi thấy ngọn núi lửa ơn Chúa đang phun trào ở đây. Tôi không dám tin vào mắt mình", mục sư Domenico Sorrentino nói. Khi ông trở thành giám mục 20 năm trước, nhà thờ bên cạnh nơi ông ở gần con phố chính thường bị "lãng quên" bởi đám đông chỉ tới thăm Vương cung thánh đường Thánh Francis tráng lệ.

Người hành hương đến và đi tại nhà thờ Santuario della Spogliazione, nơi đặt mộ phần Acutis, ngày 1/3. Ảnh: AP
Trong năm qua, hơn một triệu tín đồ đã tới tỏ lòng tôn kính với Acutis, theo giám mục Sorrentino. Hình ảnh vui tươi của thiếu niên 15 tuổi mặc áo phông đỏ, đeo balo xuất hiện tại tất cả cửa hàng lưu niệm trong thị trấn.
"Tôi thực sự tò mò về vị thánh mới có sức hút mãnh liệt với thanh thiếu niên", Silvia Balducci, một doanh nhân ở Italy đã mua tượng Acutis bày cạnh máy tính tiền trong cửa hàng, nói.
Giáo hội và gia đình cho hay khi còn sống, Acutis chỉ là một cậu bé bình thường. Cậu thường xuyên giúp đỡ các bạn học khuyết tật, bị bắt nạt hay có cha mẹ sắp ly hôn, đồng thời bắt đầu các hoạt động từ thiện.
Là một thiên tài máy tính, Acutis tự học viết code từ thời tiểu học, tạo ra các website cho các tổ chức Công giáo và một trang ghi lại những phép lạ trên thế giới.
Giáo hoàng Francis hồi năm ngoái ra sắc lệnh công nhận hai phép lạ của Acutis sau khi qua đời, giúp thần đồng máy tính gốc Italy sinh năm 1991 này đủ điều kiện để trở thành "vị thánh mặc quần jean đầu tiên" trong lịch sử giáo hội Công giáo.
"Carlo không phải người ngoài hành tinh, chỉ là người bình thường. Nhưng nếu được Chúa Jesus soi sáng, cuộc đời cháu sẽ trở nên phi thường", mẹ của Acutis, Antonia Salzano Acutis, nói. "Chúng tôi luôn cầu nguyện với thánh thần và cuối cùng, họ đã làm gì? Họ mở cánh cửa đời mình với Chúa".
Bản thân bà không phải là con chiên ngoan đạo khi Acutis còn sống. Bà thường nói đùa với chồng rằng cậu con trai nhỏ giống như "tiểu Phật tử" vì tính cách vô tư, quan tâm đến mọi người và luôn ngoan ngoãn vâng lời.
Cậu bé từ nhỏ đã quan tâm đến đức tin, như đến nhà thờ nào cũng muốn vào để chào Chúa Jesus và Đức Mẹ Maria. Lớn hơn một chút, cậu bắt đầu tham dự thánh lễ, Bí tích Thánh thể và cầu nguyện kinh Mân Côi hàng ngày, nhưng vẫn hòa nhập với những người bạn ít quan tâm đến tôn giáo.
Cậu đã yêu cầu cha mẹ quyên góp cho người nghèo số tiền dùng để mua đôi giày thể thao thứ hai cho mình, khăng khăng muốn dạy giáo lý tại giáo xứ thay vì đi trượt tuyết ở các khu nghỉ dưỡng sang trọng như bạn bè đồng trang lứa.
Giám mục Enzo Fortunato, người dành phần lớn sự nghiệp tôn giáo của mình tại Assisi, nhận xét hành động của Acutis giống với Thánh Francis, người mà cậu tôn kính tới nỗi yêu cầu được an táng tại Assisi cùng ngài.
"Cậu ấy còn có nhiều điểm tương đồng với Thánh Francis. Thánh Francis rời nhà thờ đi rao giảng giáo lý khắp các quảng trường. Carlo Acutis nhận ra ngày nay các quảng trường công cộng chính là Internet, là diễn đàn để cậu mang Phúc âm đến với thanh thiếu niên", Fortunato nói.
Đặc biệt sùng kính Bí tích Thánh Thể và muốn chia sẻ niềm tin Công giáo rằng Chúa Jesus thực sự hiện diện, Acutis đã thiết lập một cuộc triển lãm trực tuyến về những phép lạ trong suốt nhiều thế kỷ. Mẹ của Acutis cho hay triển lãm này được sử dụng tại hàng nghìn giáo xứ khắp thế giới.
Đối với bà, việc con trai trở thành "cầu nối với Chúa Jesus" dù đang mắc bệnh nan y là di sản quan trọng hơn bất kỳ phép mầu nhiệm hay dấu hiệu siêu nhiên nào.
Sabina Falcetta, cư dân thành phố Perugia gần Assisi, thường cùng một nhóm phụ nữ tới mộ phần Acutis để cầu nguyện cho con cái.
"Carlo Acutis đem lại bình an cho chúng tôi", cô nói. "Quan trọng nhất là ngài đem lại niềm tin kiên định rằng Chúa là người cha tốt. Ta không thể mong đợi gì hơn".

Tượng Acutis bày bán trong một cửa hàng lưu niệm ở Assisi ngày 1/3. Ảnh: AP
Mario Girardi, 13 tuổi, rất ấn tượng với Acutis, người chỉ lớn hơn cậu vài tuổi nhưng "luôn cởi mở trò chuyện với mọi người, không bận tâm tới bất kỳ điều gì mà luôn giúp đỡ người khác".
Dù không nghĩ tới việc làm linh mục, Girardi vẫn đi lễ nhà thờ mỗi chủ nhật và dự định "luôn giữ tinh thần này", thậm chí nghĩ tới việc đi lễ hàng ngày. Khi được hỏi có muốn được phong thánh hay không, cậu cười toe toét, nói: "Hãy cứ hy vọng. Phải không? Đừng bao giờ nói không bao giờ, chẳng ai biết trước được điều gì".
Hồng Hạnh (Theo AP)