Sáng mai (30/4) lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) chính thức diễn ra. Tuy nhiên, ngay từ chiều tối ngày 29/4, chúng tôi đã ghi nhận rất đông người dân có mặt tại khu vực xung quanh công viên bến Bạch Đằng - nằm ở 1 trong 4 tuyến đường diễu binh, diễu hành để camp chỗ.

photohbdl-3-17459222148331650514042-1745926114876-17459261250941627698361.jpg
photohbdl-17459222149971523244099-1745926125580-1745926125684905183141.jpg
photohbdl-2-17459222148111464253299-1745926126155-17459261262541614047897.jpg

Nhiều bạn trẻ đến sớm để dành vị trí đẹp xem đẹp nhất cho sáng mai. Hai cô bạn 21 tuổi, hiện là sinh viên đại học đều đến công viên Bến Bạch Đằng từ 14h chiều, sẵn sàng camp tới sáng để xem lễ diễu binh diễu hành.

“Tụi mình lấy kinh nghiệm từ những ngày trước muốn có vị trí đẹp phải đi từ rất sớm. Thế nên hôm nay tụi mình đã di chuyển từ Gò Vấp bằng xe máy lên đến đây lúc 2h chiều. Tụi mình dự định tối nay sẽ xem các chương trình nghệ thuật ở bến và sáng mai thì xem diễu binh”, hai cô bạn Gia Hân và Như Quỳnh chia sẻ.

Cả hai chuẩn bị bạt, nước uống, đồ ăn nhẹ để đảm bảo sức khỏe và điều kiện để “ngủ vỉa hè” đến sáng. “Mệt nhưng vui, quá xứng đáng. Cảm xúc lúc này của tụi mình đang rất háo hức”.

photohbdl-4-17459222148901196706536-1745926126787-17459261268831548950906.jpg

Nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị đồ ăn, nước uống, trải bạt sẵn sàng ngồi đến sáng mai để có vị trí đẹp xem diễu binh, diễu hành.

Cũng tương tự như Gia Hân và Như Quỳnh, bạn Như Hoài (21 tuổi, ở Bình Thạnh) đã tới lúc 12h trưa. Cậu bạn đi cùng bạn, chuẩn bị bạt, đồ ăn, nước uống. Cậu bạn cho hay tuy ngồi từ trưa, thậm chí là giữa nắng, song vẫn cảm thấy vô cùng hào hứng, háo hức. 

“Xung quanh không khí rất vui tươi, rộn ràng. Hơn nữa, có nhiều cô chú lớn tuổi hơn mình cũng đi từ trưa, mình còn trẻ mà, sao mà than mệt được. Vui nhiều hơn đó”, Như Hoài chia sẻ.

Ngoài ra nhiều bạn trẻ cũng camp chỗ từ 15-16h chiều, để xem các chương trình nghệ thuật tối nay tại Bến Bạch Đằng như 3D Mapping, bắn đại bác,... sau đó sẽ về nhà vệ sinh cá nhân, chờ đến 12h khuya nay ra camp vị trí đẹp như hai cô bạn Vi và Trân cùng 19 tuổi.

 “Bọn mình tới đây từ 3h chiều, mang theo một tấm bìa cattong lớn để ngồi, nước uống và đồ ăn nhẹ. Mình nghe nói tối nay ở đây có rất nhiều hoạt động nên rất háo hức, hai cô bạn chia sẻ.

photohbdl-5-17459222149451123610842-1745926127556-17459261276211165586844.jpg

Hai cô bạn Vi - Trân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ 2h chiều tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng, đường Lê Duẩn, cầu Ba Son, công viên Tao Đàn... - là những điểm gần khu vực tập kết của các khối diễu binh đã có rất đông người ngồi camp chỗ. 

Nhiều người đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, có bạn đi với gia đình. Có nhóm bạn từ 10-15 người. Ai nấy cũng đều khẳng định rằng đây là một trải nghiệm vui, “50 năm mới có một lần” nên sẵn sàng bỏ công sức, thời gian mà chẳng hề thấy mệt mỏi hay hoài phí.

“Mình thấy vô cùng xứng đáng. Ngồi ở đây rất vui. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của mình nếu không đi từ sớm thì sẽ không thể có vị trí đẹp”, cô bạn Thúy Vi chia sẻ.

Đã có kinh nghiệm từ nhiều ngày trước nên ai cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng, đến từ sớm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022