Có thể nhiều người bảo tôi điên, nhưng cuộc hôn nhân của tôi với chồng hiện tại bắt nguồn từ việc cả 2 không hề có tình cảm với nhau. Nói đúng ra thì thời điểm quyết định kết hôn, tôi đang cãi nhau với bạn trai nên vội cưới người khác để chọc tức anh ấy, còn chồng tôi thì bị gia đình giục tái hôn để sinh thêm một đứa cháu trai nối dõi tông đường.

Chúng tôi vô tình gặp nhau trong một quán bar, say vào thì thổ lộ tâm sự. Khi nhận ra cả 2 có chung một mục đích thì chúng tôi bắt tay nhau bảo cưới luôn, ở chừng 1-2 năm rồi kiếm cớ ly hôn cũng được. Tuy không yêu nhau nhưng chúng tôi cũng cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghĩ về ở chung thì vun đắp thêm mỗi ngày một tí. Nào ngờ kết hôn xong thì sóng gió ập đến liên tiếp.

Đầu tiên là kiếp nạn vàng cưới. Tôi bảo chồng là cưới tạm một thời gian thì không cần cầu kỳ, sính lễ đủ dùng và đẹp mặt đôi bên là được. Ai dè mẹ chồng tôi lại là người phô trương. Bà ấy đem hẳn chục cây vàng tới trao khiến quan viên 2 họ "lác mắt", chưa kể kiềng vàng, lắc vàng với hộp trang sức ngọc đá kim cương. Tất cả bà đều tuyên bố là quà tặng con dâu, cộng thêm 100 triệu tiền lễ lúc đón dâu nữa.

Bố mẹ tôi xúc động tưởng con gái vớ được gia đình tốt. Nào ngờ đâu vừa rời khỏi nhà hàng tiệc cưới thì mẹ chồng đã vội vã kéo tôi ra nói chuyện riêng, bảo khi nào về nhà thì con phải trả cho mẹ đầy đủ vàng cưới, không được thiếu mẩu nào! Tôi ngạc nhiên hỏi thế mẹ không tặng con cái gì thật à, bà ậm ừ rồi nói cho tôi 2 cái nhẫn vàng tây...

chi-dau2-1745828180470365205080-1745903416595-17459034168031427330047.jpg

Kể từ giây phút đó tôi đã xác định cuộc sống ở nhà chồng chính là một cuộc chiến. Số tôi đen nên vớ trúng bà mẹ chồng ki bo. Ở chung thêm 2 tháng thì tôi phát hiện ra lý do vì sao chị vợ cũ lại ôm con bỏ chạy. 1 phần do cô ấy chỉ sinh được mỗi đứa con gái, còn lại 9 phần nguyên nhân đến từ mẹ chồng yêu quý của tôi.

Bà hay xoi mói tính toán, lại suốt ngày kiếm cớ bắt con dâu đóng góp thêm tiền. Nào là sinh hoạt phí, nào là tiền chợ, tiền sửa nọ sửa chai (tuần nào cũng thấy sửa gì đó), tiền cho bố mẹ đi khám, tiền cho ông bà đi chơi... Mấy lần đầu chuyển khoản tôi còn thấy bình thường, sau đó bị đòi hỏi nhiều quá nên tôi thấy bực. Đưa thì tôi cảm thấy khó chịu và vô lý, không đưa thì mẹ chồng ngồi giữa bữa cơm trách con dâu đủ điều.

Tôi có phàn nàn với chồng thì anh cười bảo tính mẹ anh như thế, em cứ kệ cho mẹ nói, đừng cãi nhau với bà là được. Vụ vàng cưới tôi không tham nên trả đủ, không hiểu sao sau đấy chồng lại đưa riêng tôi tận 5 cây vàng. Tôi bảo để dành sau nuôi con, chồng gật đầu bảo vợ thích làm gì cũng được. Riêng vụ mẹ đòi tiền thì sau khi tôi tâm sự xuyên đêm thì chồng bảo sau này không phải đưa gì nữa, hàng tháng anh đưa mẹ 10 triệu rồi. Lúc ấy tôi mới té ngửa ra là mẹ chồng lừa mình...

  • avatar1745500412183-17455004128571046914831.jpg

    Chồng nói buồn vì con gái giống hệt mình, mẹ chồng cau mặt thốt ra câu khiến tôi choáng váng

Rồi hôm nay tôi lại phát hiện ra mẹ chồng lừa mình thêm lần nữa. Từ tuần trước mẹ chồng đã bảo tôi về bên ngoại chơi mấy hôm dịp nghỉ lễ. Tôi nói chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, sang ngoại thì đi cùng chồng 1 hôm qua ăn bữa cơm cũng được. Thế nhưng mẹ chồng cứ nằng nặc dúi tôi về nhà đẻ, khuyên tôi nghỉ ngơi bên ấy cho thoải mái. Tôi ngạc nhiên vì mẹ chồng dễ tính bất ngờ. Cả bố chồng cũng xua tôi về ngoại nên tôi đành xách đồ sang bên đó, chờ xem họ giấu tôi chuyện gì.

Y như tôi suy nghĩ, buổi trưa tôi về nhà mẹ đẻ ăn cơm thì chuyện lạ xảy ra. Khi mở camera phòng khách lên, tôi thấy mẹ con chị vợ cũ đang ngồi chình ình ở đó, kèm theo 2 chiếc vali đồ đạc như chuẩn bị đi du lịch. Tôi nhắn tin hỏi chồng đang ở đâu, anh bảo đang chuẩn bị ra sân bay đi Đà Nẵng.

Sau khi phát hiện vợ bị cho "ra rìa" và không hề biết gì về chuyến du lịch gia đình dịp nghỉ lễ, chồng tôi nổi giận đùng đùng bảo hủy vé không đi nữa. Đã vậy mẹ chồng tôi còn giấu không cho con trai biết chuyện bà rủ cả con dâu cũ lẫn cháu nội đi cùng. Thế là chồng tôi càng cáu hơn, không hiểu tại sao mẹ lại làm cái chuyện nực cười như thế.

Vợ chồng tôi mới cưới chưa bao lâu, dù không yêu nhau sâu đậm nhưng trên danh nghĩa cũng đang chung sống rất tình cảm. Thế mà mẹ chồng vô duyên vô cớ cứ thích gây sự, giờ lại còn lôi cả vợ cũ của con trai đi du lịch cùng. Người ngoài mà biết chuyện thì họ cười vào mặt cho. Con dâu mới còn chình ình ở đây mà mẹ chồng khéo gây sóng gió thật.

Lúc nãy chồng gọi điện cho tôi, bảo vợ chuẩn bị đồ rồi chồng đưa đi Hạ Long nghỉ dưỡng suối khoáng. Anh không chấp nhận cách sắp xếp của mẹ, nên anh kệ cho cả nhà đi đâu thì đi, anh chọn ở cùng tôi đến hết kỳ nghỉ lễ. Khi xem camera xong thì tôi bực lắm, giờ lại thấy vui vì chồng giải tỏa hết ấm ức giúp mình. Cũng may là chồng tôi biết phân biệt đúng sai đấy. Chứ anh mà nghe theo ý mẹ thì tôi cũng xin phép là ly hôn cho lành!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022