Trước Tết Nguyên đán, một phụ nữ mang chó cưng Yi Yi tới gửi tại Trung tâm Trông giữ Thú cưng Little Tail ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, trong lúc cô đi nghỉ mát ở Maldives.

Hôm 29/1, Yi Yi, 4 tuổi, giật mình vì tiếng pháo nên đã chạy khỏi trung tâm và mất tích. Thông thường, thú cưng gửi tại trung tâm này sẽ được chơi ngoài trời 6-8 giờ trong bãi có rào chắn. Hôm đó, Yi Yi được nhân viên trung tâm tháo xích với sự chấp thuận của chủ.

Sau khi Yi Yi mất tích, chủ của nó đã treo thưởng 50.000 nhân dân tệ (6.800 USD) cho ai tìm thấy chó cưng. Cô mô tả Yi Yi là "thành viên quan trọng nhất" trong gia đình.

Cùng ngày hôm đó, cô biết được rằng sau khi chạy khỏi trung tâm chăm sóc, Yi Yi lang thang trên đường cao tốc ở Thâm Quyến và bị ôtô đâm. Video từ camera giám sát cho thấy hai công nhân tuần đường đã mang nó vào bếp của công ty, làm thịt, chế biến và chia cho 8 đồng nghiệp cùng ăn.

cho-cung-jpeg-1739358819-4648-1739359660.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ViR3HQf51ejBdaGSpagpPQ

Chó cưng Yi Yi. Ảnh: RedNote

Quá đau buồn, chủ của Yi Yi đã thông báo sự việc với cảnh sát. Công ty đường bộ và cảnh sát giao thông xác nhận hai nhân viên tuần đường đã bắt con chó sau khi tìm thấy và ăn thịt nó. Đầu bếp của công ty cũng thừa nhận hành vi này.

Một đại diện của công ty đường bộ giải thích rằng khi hai nhân viên tuần đường tìm thấy con chó, nó không có dấu hiệu sống, lưỡi thè ra. "Hai người này tuân thủ quy định bằng cách chụp ảnh hiện trường và đăng lên hệ thống của công ty. Họ cho rằng đó là chó đi lạc và vì nó đã chết nên họ tự xử lý", công ty cho hay, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc và cam kết xử lý nghiêm khắc những người liên quan.

Người quản lý trung tâm chăm sóc thú cưng cho biết họ đã hợp tác đầy đủ với cảnh sát và chịu toàn bộ trách nhiệm. Fu Jian, giám đốc công ty luật Henan Zejin, nói rằng trung tâm phải bồi thường tổn thất tài chính và tinh thần cho chủ vật nuôi. Những nhân viên tuần đường đã ăn thịt con chó cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Ngày 8/2, chủ của Yi Yi đăng bài trên mạng xã hội, nói rằng nhà bếp của công ty quản lý đường bộ và những người liên quan đã vi phạm luật an toàn thực phẩm và đang bị điều tra. Cô tuyên bố sẽ kiện và quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường.

Sự việc gây chú ý rộng rãi trên mạng xã hội ở Trung Quốc và thu hút hơn 65 triệu lượt xem, phần lớn bày tỏ nỗi tức giận với các nhân viên tuần đường. "Làm sao họ có thể nhẫn tâm đến mức ăn thịt nó?", một người viết, cho rằng ngay cả chó đi lạc cũng phải được chôn cất đàng hoàng.

"Chỉ cần đọc những chia sẻ của chủ sở hữu đã khiến tôi rơi nước mắt. Tôi ủng hộ người chủ bảo vệ quyền lợi của cả cô ấy và Yi Yi. Tôi hy vọng Yi Yi sẽ tìm thấy hạnh phúc trên thiên đường", một người khác bình luận.

Thâm Quyến đã cấm tiêu thụ thịt chó, mèo vào năm 2020, trở thành một trong những thành phố đầu tiên ở Trung Quốc đại lục cấm hành vi này.

Huyền Lê (Theo Paper, SCMP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022