Papy Booom, tổ chức phi lợi nhuận ở Bỉ thúc đẩy người cao tuổi sống năng động, gần đây triển khai kế hoạch đưa 11 người cao tuổi trong viện dưỡng lão đến Lift Brussels, vũ trường lớn nhất thủ đô Bỉ.

Nhóm gồm 9 cụ bà, 2 cụ ông, người cao tuổi nhất đã 98 tuổi. Các bà được làm tóc trước đêm tiệc tùng, sau đó đi uống cà phê rồi ngồi xe limousine đến vũ trường.

Cả nhóm đã tiệc tùng ở Lift Brussels cho đến 3h30 sáng. "Tôi rất kinh ngạc, đêm nay thật đáng nhớ", Jeanine Donnen, 79 tuổi, nói, cho biết bà đã không đi vũ trường trong ít nhất 30 năm.

2024-05-02t081835z-1993397471-4465-5910-1714710195.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Rg6r9jHjhymdIwxujz5nIA

Bà Simone Nestor, 81 tuổi, nhảy múa trong vũ trường Lift Brussels ở Bỉ, ngày 28/4. Ảnh: Reuters

Kể từ khi thành lập năm 2016, Papy Booom đã hợp tác với các viện dưỡng lão ở Brussels, thủ đô Bỉ, nỗ lực giúp người cao tuổi trở nên năng động hơn.

Ngoài đi vũ trường, Papy Booom còn tổ chức cho người cao tuổi bắn cung, đua xe lăn, bay khinh khí cầu. "Những hoạt động này giúp tôi sống lại tuổi trẻ, cảm nhận sức sống", Simone Nestor, 81 tuổi, nói.

"Tại nhiều viện dưỡng lão, các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại thường giống nhau, chúng tôi muốn cung cấp tầm nhìn mới về điều này", Kaddar, nhân viên Papy Booom 13 năm kinh nghiệm, cho biết. "Trước khi già, mọi người đều từng rất ham chơi hồi trẻ, nên chúng tôi quyết định tổ chức các hoạt động như thể họ là người trẻ".

Trong số các hoạt động, đi nhảy ở vũ trường đêm khuya đang tỏ ra hiệu quả. Đêm ở Lift Brussels là đêm thứ 4 do Papy Booom tổ chức. Họ không cần uống rượu để có những giây phút vui vẻ. "Chỉ cần có thời gian và hoạt động thu hút", Kaddar nói.

Đức Trung (Theo Guardian, Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022