Những con mèo dường như sốt ruột khi cùng chủ xếp hàng chờ bên ngoài Bảo tàng Thượng Hải, đuôi chúng vẫy liên tục và ria mép rung lên. Vé triển lãm đêm 27/7 được bán hết trong vòng vài ngày, bởi nhiều người nuôi mèo ở Thượng Hải muốn mang thú cưng tới tham quan và đăng ảnh lên mạng xã hội.

Amy, một người tham dự sự kiện, cho biết bà đã hoãn chuyến du lịch châu Âu để đảm bảo có thể mua một trong 200 vé cho con mèo vàng có tên là Trump mà bà coi như con trai.

Con mèo của Amy được đặt theo tên cựu tổng thống Mỹ, ứng viên của đảng Cộng hòa, ăn mặc giống hoàng đế Trung Quốc và chớp mắt một cách kiêu ngạo trước ống kính máy ảnh tại sự kiện ở bảo tàng.

5563187178137268442a-Trung-Quo-5867-2808-1722143619.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SuCRD1N6l182cj9CF69TAA

Con mèo vàng tên là Trump cùng chủ tại triển lãm ở Bảo tàng Thượng Hải ngày 27/7. Ảnh: AFP

"Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình thế nào nếu không có một con mèo", Amy nói. "Vì thế tôi hiểu rằng tại sao người Ai Cập lại coi trọng mèo đến vậy".

Số lượng thú cưng ở Trung Quốc tăng vọt lên mức hơn 120 triệu con vào năm 2023, trong đó mèo là loài phổ biến nhất. Giới trẻ là nhóm chủ yếu thúc đẩy xu hướng này, nhiều người trong số đó coi thú cưng như con cái và "lựa chọn thay thế rẻ hơn" so với sinh con, theo các chuyên gia.

"Đêm mèo Ai Cập" là một trong 10 sự kiện dành cho mèo mà Bảo tàng Thượng Hải lên kế hoạch tổ chức. Nhân viên bảo tàng kiểm tra hồ sơ tiêm chủng và bảo hiểm của những con mèo trước khi cho chúng và chủ vào dự sự kiện.

Claire, chủ của con mèo giống German Rex có tên Tiedan, nhận định sự kiện cho thấy "mèo luôn là bạn tốt của con người". "Giới trẻ giờ phải chịu rất nhiều áp lực và mèo giúp giải tỏa điều này, có lẽ thời cổ đại cũng vậy", Claire nói.

Mèo được coi là loài vật thiêng ở Ai Cập cổ đại và gắn liền với nữ thần Bast, đại diện cho sự sinh sôi và bảo vệ. "Ở thời hiện đại, mèo là biểu tượng của sự dễ thương, rất khác so với Ai Cập cổ đại", cô gái trẻ tên là Feifei nói khi ôm con mèo trắng tên là Gạo nếp của mình.

5563187178137268442b-Trung-Quo-2043-7416-1722143619.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NAiFxBVWmMi4rPZmbzbs9g

Cô gái bế con mèo màu trắng tại triển lãm ở Bảo tàng Thượng Hải ngày 27/7. Ảnh: AFP

Những con mèo tham dự triển lãm đều có tài khoản mạng xã hội riêng, một hoặc hai con trong số này còn có đội ngũ sản xuất nội dung liên quan đến chúng.

Tại gian trưng bày về khu Saqqara ở Ai Cập, nơi các chuyên gia khảo cổ gần đây khai quật được hàng chục xác ướp mèo, những tiếng meo meo tràn ngập khi người tham dự chụp ảnh những con vật này cạnh tượng thần Bast.

"Có rất nhiều con mèo tổ tiên ở đây, tôi muốn đưa Gạo nếp đến xem", Feifei nói. Giống như những con mèo khác, Gạo nếp dường như không mấy xúc động khi tham quan gian trưng bày này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022