screen-shot-2024-07-15-at-85413-am-9398-1721027978247-1721027979547533283853.png

Đàn cá voi đông đúc mà Waddington gặp trên biển.

Ngày 7/7, Tom Waddington đang chèo thuyền từ đảo Newfoundland của Canada đến Anh thì nhận thấy anh bị bao vây bởi những con cá voi hoa tiêu vây dài, anh cho biết trong một bài đăng trên Instagram.

“Điều này thật tuyệt vời. Một đàn cá voi đang bơi vòng quanh thuyền và đùa nghịch. Tôi thích chúng lắm nhưng tôi sợ chúng sẽ lao vào bánh lái của tôi. Chúng bơi rất gần, thấy không?", Waddington nói trong video.

Tom Waddington bơi thuyền giữa đàn cá voi đông đúc.

Có lúc anh hoảng hốt khi một con cá voi lao thẳng vào thuyền, khiến anh đánh rơi máy ảnh và phải tạm dừng quay phim.

Khi tiếp tục quay, giọng của Waddington có vẻ lo lắng.

“Tôi có 2 giờ để dạo chơi cùng hàng ngàn con cá voi này”, anh nói khi máy quay bật lại.

“Trước đó một con đã đâm vào thuyền nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi không thể tin được. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời nhưng cũng thật đáng sợ”, anh nói.

Nhóm theo dõi hành trình của Waddington từ đất liền cho biết, đàn cá voi cuối cùng đã bơi đi và để anh tiếp tục chèo thuyền về bờ.

Waddington thực hiện hành trình gian khổ vượt 2.000 hải lý để quyên tiền cho MindCharity, một tổ chức phi lợi nhuận của Anh chuyên hỗ trợ những người bị bệnh tâm thần.

Theo NY Post

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022