Tôi có một cô bạn thân từ thời cấp 2 choai choai, nổi tiếng khắp trường vì dung mạo xinh xắn, đáng yêu như “bạch nguyệt quang” trong phim ảnh ý. Đi cùng cô ả mà nở mày nở mặt vì ai cũng trầm trồ hết. Bẵng đi khoảng hơn chục năm nghỉ chơi, một phần là do học khác trường và tôi cũng chuyển nhà đi xa, dạo gần đây 2 đứa mới kết nối tâm giao trở lại. Điều hơi “lấn cấn” là cô bạn vẫn trẻ trung, thanh tú, da dẻ thì căng mịn như gái đôi mươi, dù cũng ở ngưỡng đầu 3 cả rồi.

Đi cafe sống ảo, dù câu chuyện có hài hước hay nhạt nhẽo, bạn tôi tuyệt nhiên không nở một nụ cười, cùng lắm là cười mỉm nhẹ nhàng hoặc có mở miệng xinh cũng chỉ "hờ hờ hờ" vài tiếng chứ nhất định không "hahaha" như tôi. Hồi mới chơi, tôi tưởng cô bạn có tính cách lạnh lùng nhưng chơi lâu, thấy cổ rất thân thiện, mà cũng hài hước nữa nhưng không hiểu sao hiếm khi cười. Với bản tính tò mò, tọc mạch ăn sâu trong máu, nay tôi nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

img0907-17250246864351656069932-1725095008272-1725095008367397577517.jpg

Hoá ra không phải vì muốn tỏ cool ngầu hay chảnh choẹ, mà đó lại chính là thói quen duy trì sắc đẹp của cổ. Bạn tôi bộc bạch rằng, cô đã xây dựng thói quen này từ năm 18 tuổi, cho đến nay đã được 14 năm nhịn cười, hạn chế biểu cảm thái quá để tránh hình thành các nếp nhăn quanh miệng và mắt. Kem chống nắng là thứ tối thiểu rồi, nhưng nỗi sợ về một bóng hình U35 - U50 lộ đầy dấu vết thời gian đã khiến cô bạn tôi phải ra quyết định này, dù có khó khăn thế nào.

Cô chia sẻ thêm, thời gian đầu nhọc nhằn kinh khủng vì ai mà chẳng có dây thần kinh cười, nhưng rồi sau dần cũng thành quen. Chính vì lẽ đó mà ai cũng gọi cổ là “mỹ nữ an tĩnh” vì lần nào cũng chỉ có một điệu bộ cười hờ hững.

edit-img0909-2-17250248044401961172200-1725095011432-17250950115621628476526.jpeg

Tôi nghe xong mà nổi hết cả da gà vì không ngờ có người duy trì thói quen tưởng chừng vô thực như thế này. Theo BS BaldeepFarmah thuộc Phòng khám Thẩm Mỹ Dr Aesthetica, Birmingham, Anh: " Sự thật là khi bạn càng có tuổi, những nếp gấp nhỏ nhắn vùng mũi - má - miệng sẽ xuất hiện khi cười lớn hoặc cười ngoác miệng, đặc biệt là nếu bạn không quản lý và chăm sóc bản thân kỹ càng. Do đó, tuy các hoạt động cảm xúc trên khuôn mặt, như cười chẳng hạn, không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành nếp nhăn hay râu rồng, nhưng sẽ thúc đẩy vết "chân chim" kém sắc, già nua xuất hiện sớm. "

Tạm biệt cô bạn lâu năm, tôi quyết tâm hạn chế cười “hô hố” lại, học cách kiểm soát cảm xúc kết hợp với 7749 bước skincare vì một tương lai không vết "chân chim", làn da căng bóng trẻ mãi không già.

img0908-1725024687739395279799-1725095012392-17250950125261011418502.jpg

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022