Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, hoa hậu Hà Kiều Anh đã khiến đồng nghiệp Thúy Nga trầm trồ về nhan sắc của cô ở tuổi 48. Dù đã là mẹ của ba con nhưng Hà Kiều Anh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da căng mịn. Thúy Nga thốt lên:

hka1-1724573781602495381204-1724592491850-1724592491973382538413-1724639932589-17246399331051497696712.jpg

Hà Kiều Anh và Thúy Nga

"Hôm nay trò chuyện với hoa hậu tôi áp lực quá, phải làm tóc sao cho trẻ mà làm xong thấy tôi như má của hoa hậu vậy.

Chắc tôi phải kêu người make-up tẩy trang làm lại mặt từ đầu, tôi thấy Hà Kiều Anh trẻ quá. Phỏng vấn hoa hậu áp lực lắm. Hoa hậu này đẻ ba con rồi mà vẫn trẻ thế này. Tôi mới có một đứa con mà như bà ngoại của hoa hậu.

Đến giờ tôi cũng không biết Hà Kiều Anh sống ở nước nào vì theo dõi Facebook thấy mỗi lúc ở một nước. Lúc thì Hà Kiều Anh ở Việt Nam, lúc lại ở Pháp, ở Anh, ở Mỹ, rồi lại ở Nhật, ở Hàn…

Tôi thấy, ngoài hoa hậu ra, tôi còn phải đặt danh hiệu cho Hà Kiều Anh là nữ hoàng du lịch vì đi khắp nơi.

Từ nhỏ tôi đã thích xem các cuộc thi hoa hậu và biết Hà Kiều Anh vì là hoa hậu trẻ nhất. Tới khi tham gia showbiz, tôi mới biết Hà Kiều Anh là người rất nhiệt tình, thân thiện và còn thua tôi một tuổi nhưng ai dè lại nổi tiếng trước tôi không biết bao nhiêu năm. Tôi xem hoa hậu cứ tưởng Hà Kiều Anh phải lớn tuổi hơn tôi nhưng hóa ra vì Hà Kiều Anh thi từ lúc còn rất trẻ".

hka3-1724573781722379900998-1724592493461-17245924936011641435634-1724639934263-1724639936032649140250.jpg

Hà Kiều Anh nghe vậy liền chia sẻ: "Tính ra thì đến giờ tôi đi phải hơn 40 nước rồi. Tôi không biết sao nhưng chắc tôi có chân đi nên hay đi. Trong tử vi của tôi cũng ghi là thân cư thiên di, tức là càng đi thì càng có tiền, nên tôi cứ phải đi càng nhiều càng tốt.

Tôi ở Mỹ cũng đã được 17 năm nhưng vì công việc nên cứ đi đi về về, bay khắp nơi, lúc ở Mỹ, lúc ở Việt Nam.

Mấy đứa con tôi thì học ở Việt Nam nên tôi phải ở Việt Nam chăm sóc chúng, một đứa lớn thì đang học ở Anh.

Tôi đạt vương miện hoa hậu đến nay là tròn 32 năm rồi, từ năm 1992 tới giờ. Năm đeo vương miện hoa hậu, tôi mới có 15, 16 tuổi. Thời đó, tôi vẫn còn đi học. Nhiều người gặp tôi ở ngoài đời đều thốt lên sao trẻ thế, tưởng phải là một bà già chứ vì trong trí nhớ của họ, tôi đăng quang đã quá lâu rồi".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022