Alain Delon, một trong những ngôi sao điện ảnh lừng lẫy của Pháp, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 18/8 tại quê nhà trong vòng tay của người thân, hưởng thọ 88 tuổi. Ông để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu điện ảnh khắp thế giới.

Vấn đề sức khỏe của ông đã giảm sút trong nhiều năm qua, đặc biệt là kể từ lần đột quỵ vào năm 2019. Lần cuối cùng Alain Delon xuất hiện công khai trước công chúng là khi ông nhận giải Cành cọ Vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5/2019.

Alain Delon nhận Cành cọ Vàng danh dự tại LHP Cannes năm 2019

Alain Delon không chỉ nổi tiếng với những vai diễn xuất sắc trên màn ảnh, mà còn có vẻ đẹp quyến rũ và phong cách riêng biệt. Ông đã thực sự trở thành biểu tượng điện ảnh với những bộ phim như Purple Noon (Trưa tím, 1960), hút hồn khán giả bởi tài năng và sự cuốn hút đặc biệt.

alain-17240235268451930565878.jpg

Alain Delon trong phim “Purple Noon” (1960)

Tuy nhiên, cuộc đời của Alain Delon không phải toàn màu hồng. Bên cạnh những thành công rực rỡ, ông cũng trải qua những thời kỳ gian khó, bất đồng và tranh cãi trong đời tư.

Ông từng trải qua cuộc hôn nhân với nữ người mẫu kiêm diễn viên Nathalie Barthelemy (từ 1964 đến 1969), có nhiều người tình và được cho là có ít nhất 3 người con là nam diễn viên Anthony Delon, nữ diễn viên Anouchka Delon và người mẫu Alain-Fabien Delon.

“Tượng đài” điện ảnh Pháp Alain Delon qua đời ở tuổi 88

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022