Xét nghiệm ADN sau mấy chục năm trăn trở

Chị Dương Thị Phượng (sinh năm 1973 hoặc 1974, quê ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) lớn lên trong tình yêu thương của ông bà ngoại.

Mẹ của chị Phượng là bà Võ Thị Hoa (hiện 76 tuổi) sống cùng chồng ở Long An. Từ nhỏ, chị Phượng thấy mình không giống người mà chị gọi là bố. Hai bố con cũng không có tình cảm, bố chẳng bế ẵm chị bao giờ. Chính những điều này khiến chị Phượng nghi ngờ mình không phải là con ruột của bố.

Tuy nhiên khi đem nghi ngờ này hỏi mẹ, bà Hoa khẳng định với chị Phượng người mà chị gọi bằng bố chính là bố ruột của chị. Song, bà khóc nhiều và bộc bạch bản thân có nỗi khổ riêng.

screen-shot-2024-08-18-at-145806-17239871400041912370371-1724033850448-1724033852558300830696.png

Từ nhỏ, chị Phượng đã cảm nhận được người mà chị vẫn gọi là bố không phải bố ruột của mình.

Bao năm qua, chị Phượng cứ sống với nỗi nghi ngờ, day dứt như thế. Cho đến cách đây hơn chục ngày, khi bố và một người em qua chơi, ngồi nói chuyện, chị Phượng nhìn kỹ thì nhận ra mình không hề có điểm gì giống bố và em.

Từ đây, chị quyết tâm làm xét nghiệm ADN huyết thống để mọi chuyện được rõ ràng. Sau khi xin của bố một vài sợi tóc, chị Phượng đã đem đi xét nghiệm. Kết quả, chị và người mà chị vẫn gọi là bố lại không chung huyết thống. 

Khi chị Phượng đem kết quả nói cho bố biết, thái độ của ông khá bình thản. Dù ông nói: “Chắc giám định không đúng” nhưng chị Phượng cảm nhận được, dường như ông đã biết chuyện này từ lâu.

Người mẹ ngậm ngùi nói sự thật

Chị Phượng cũng tìm đến mẹ để hỏi rõ ngọn ngành. Lúc này, bà Hoa mới chia sẻ cho chị một vài thông tin về bố ruột. 

Bà Hoa tâm sự, khoảng năm 1972 - 1973, bà có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Thành, là người miền Bắc, đi lính ở miền Nam. Ngày đó, bà Hoa vì buồn chuyện gia đình nên ra Hố Nai, Biên Hòa (Đồng Nai) sống. Tại đây, bà và ông Thành gặp nhau.

Được một thời gian, bà Hoa hoảng hốt khi biết ông Thành đã có gia đình. Bà lập tức bỏ đi rồi quen biết và kết hôn với người chồng sau này.

Khi biết mình có bầu rồi sinh ra chị Phượng, bà Hoa cũng có chút nghi ngờ rằng chị Phượng là con của ông Thành. Thế nhưng bà cũng không dám chắc chắn.

screen-shot-2024-08-18-at-162724-17239871399621141749267-1724033853543-1724033853739218454294.png

Dù cơ hội mong manh, chị Phượng vẫn mong tìm được cội nguồn.

Mặc dù có quan hệ tình cảm và có cả con chung với nhau nhưng không rõ vì lý do gì hay do thời gian đã quá lâu mà bà Hoa không biết, không nhớ thêm thông tin về tuổi tác, quê quán,... của ông Thành. Thậm chí, ngay cả họ tên đầy đủ của ông, bà cũng không nhờ. Bà chỉ nói rằng, chị Phượng có gương mặt rất giống bố ruột.

Sau khi dành thời gian suy nghĩ kỹ càng, chị Phượng quyết định chia sẻ thông tin để tìm bố ruột, mặc dù điều này ít nhiều khiến bà Hoa lo lắng, sợ dư luận. Dẫu vậy chị Phượng nghĩ, cuộc đời không biết sống được bao nhiêu năm nữa, chị rất muốn biết được nguồn cội của mình.

Chị Phượng cũng biết, những thông tin của mình khá ít ỏi, cơ hội tìm kiếm thành công không nhiều song chị vẫn hy vọng, cầu may đủ cơ duyên, bố ruột nếu còn sống có thể nghe được câu chuyện này và hai bên sẽ được đoàn tụ vào một ngày không xa.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022