Nay không vào hoá chất, không bị sốt và đỡ mệt, Siu Huân (3 tuổi, đang điều trị tại phòng 506, tầng 5, khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế) được bố bế xuống xếp hàng đợi nhận cơm từ thiện. Thi thoảng mới được ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt đứa trẻ lộ rõ sự vui mừng.

Huân đội cho chiếc mũ rộng vành che lấp cái đầu trọc lóc, ngồi yên trong vòng tay người cha lam lũ, lọt thỏm giữa hàng trăm bệnh nhân cùng chung số phận để đợi đến lượt nhận suất cơm từ các nhà hảo tâm trao tặng.

4556990465446142547976472930198659417327156n-1724384340288528485346-1724504932315-17245049329411242423832.jpg

3 tuổi, bé Siu Huân đã phải trải qua nhiều đau đớn vì bệnh hiểm nghèo.

Biết hoàn cảnh đáng thương, một thiện nguyện viên đã phát cho anh Ksor Yim (29 tuổi, bố bé Huân) 2 hộp cơm và không quên chúc bé Huân ăn ngon miệng, cố gắng ăn nhiều để sớm khoẻ mạnh về nhà.

Thi thoảng mới được phát 2 hộp cơm từ thiện, anh Yim vui mừng lắm, bế con trở về phòng bệnh. Anh để dành một hộp cho bữa tối rồi mở hộp còn lại chậm rãi đút cho con trai ăn. Bé Huân mệt mỏi gào khóc, né tránh những thìa cơm bố đút. Phải cố gắng lắm, anh Yim mới đút cho con ăn nửa bát cơm rồi mới an tâm ăn phần còn lại một cách ngon lành.

4559773375345563324704409124937133742640173n-17243843402971243511016-1724504936732-1724504936834728360055.jpg

Bé Huân được kết luận mắc bệnh ung thư thận trái.

"Tôi nhịn bữa sáng quen rồi nhưng gần trưa là thấy đói bụng lắm, có thể ăn hết cùng lúc 2 hộp cơm này. Nhưng nếu tôi ăn hết thì bữa tối sẽ phải tốn thêm 30.000 để mua cơm nữa. Con bệnh nặng, nhà lại nghèo, tiết kiệm được đồng nào thì có thêm cơ hội bám trụ bệnh viện níu kéo sự sống cho con thêm ngày đó. Hôm nào có cơm, cháo từ thiện, bố con tôi vui mừng lắm.

Từ Tết đến nay, 2 bố con chưa được về nhà. Giờ tôi chỉ mong con bớt bệnh để bớt đau, bớt khổ mà thôi", anh Yim tâm sự.

4546360024809454947332157805350778456053547n-17243843402391304730680-1724504937353-1724504937454850582192.jpg
454840286901640095152587521190267684343692n-1724384340272886217712-1724504937877-17245049380341047514241.jpg

Bé Huân mệt mỏi né tránh những thìa cơm bố đút.

Tháng 10 năm ngoái, bé Huân có những biểu hiện bất thường về sức khoẻ như sốt cao triền miên, đau bụng dữ dội. Dù uống thuốc nhưng cắt sốt được vài ba ngày lại tái trở lại. Vợ chồng anh Yim ôm con đến bệnh viện tỉnh thăm khám thì được kết luận mắc bệnh ung thư thận trái.

"Con được chuyển từ bệnh viện tỉnh xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị một thời gian rồi phẫu thuật. Sau phẫu thuật nửa tháng, thấy sức khoẻ dần ổn định, gia đình xin chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế điều trị để đỡ chi phí cũng như đi lại.

Tính đến nay con đã vào được 8 vòng hoá chất và chưa một lần được về thăm nhà. Cứ mỗi lần được làm thủ tục xuất viện, chưa kịp vui mừng thì con sốt cao trở lại, nhập viện luôn", anh Yim chia sẻ.

45522824816783084927119065067275622056105755n-1724384340283512769835-1724504938416-17245049385391890329070.jpg

Gia đình anh Ksor Yim là hộ khó khăn của xã.

Vợ chồng anh Yim người dân tộc Gia- rai ở vùng núi thuộc huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai). Kinh tế trông chờ vào mấy sào đất rẫy trồng ngô, sắn, ai thuê cuốc đất, bốc vác, anh Yim đều nhận làm với tiền công từ 150.000 đến 250.000 đồng/ ngày tuỳ theo việc nặng nhẹ. Thế nhưng công việc bấp bênh, ngày nào có người thuê làm thì anh mới có tiền, mưa gió thì thất nghiệp.

Mới 26 tuổi, chị Siu H. Phúc (vợ anh Yim) đã là mẹ của 5 đứa con nhỏ (lớn nhất 11 tuổi, nhỏ vừa 2 tháng tuổi) nên chỉ ở nhà chăm con, không làm gì để có thu nhập. Cuộc sống gia đình luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, chạy ăn từng bữa.

45439835715224302617355271028694996290281745n-17243843402301223428939-1724504938981-1724504939106516010424.jpg

3 tuổi, bé Huân thấp nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa, ngày đêm quấy khóc vì bệnh tật hành hạ.

Năm 2019, mẹ ruột anh Yim ốm nặng, tài sản được mấy sào rẫy cũng phải bán lấy 90 triệu đồng để chữa trị. Thế nhưng, nằm viện điều trị được gần nửa năm, tiền hết, mẹ anh Yim cũng không qua khỏi.

"Ngày bé Huân phát hiện bị bệnh, vợ đang mang thai đứa con thứ 5 vừa được mấy tháng, một mình tôi ôm con nằm. Nay vợ sinh đã 2 tháng nhưng tôi cũng chưa một lần được gặp con, hàng ngày chỉ biết hỏi thăm nhau qua điện thoại.

Để có tiền phẫu thuật và điều trị cho con suốt gần một năm qua, tôi đã vay ngân hàng, anh em, bạn bè hơn 100 triệu đồng rồi. Ở bản, nhà nghèo, không đất đai, con lại bệnh nặng nên không ai dám cho vay nhiều tiền vì sợ không có khả năng trả. Thương hoàn cảnh, mỗi người cho vay vài ba triệu đã mừng lắm rồi. Giờ đến tiền ăn qua ngày cho 2 bố con, tôi cũng không lo nổi nữa rồi, không biết còn bám trụ ở viện được bao lâu nữa để cứu con đây", anh Yim lo lắng.

454315691287575936589525430040063804618422n-17243843402201735949800-1724504940988-17245049410691737570766.jpg

Bé Huân đã trải qua 8 vòng hoá chất, sốt cao triền miên, sức khoẻ yếu.

Căn bệnh quái ác hành hạ khiến bé Huân thấp còi hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa, da xanh xao, mệt mỏi, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, quấy khóc suốt ngày đêm. Những đợt vào hoá chất khiến bé Huân sốt kéo dài, đuối sức, ít ăn ít ngủ, luôn miệng đòi về nhà để được bên cạnh mẹ.

455039901535060205626265575260362528326606n-1724384340278907847650-1724504941729-17245049418811058577413.jpg

Sự sống của bé Huân đang bị đe doạ, rất cần sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Ksor Bắp- Trưởng thôn Plei Glung Mơ Lan, xã Ia Ake cho biết, vợ chồng anh Yim là dân bản, hoàn cảnh khó khăn lại đông con. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào một mình anh Yim nhưng công việc không ổn định, ai thuê gì làm nấy.

"Gần một năm nay, con trai thứ 4 của họ mắc bệnh hiểm nghèo, anh Yim phải đưa con nằm viện điều trị nên không làm gì có thu nhập. 4 đứa con nhỏ ở nhà, đứa đang tuổi học hành, đứa thì vừa sinh được vài tháng.

Thời gian điều trị của bé Huân đang là một chặng đường dài và đầy khó khăn, rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu bé có thêm cơ hội cứu chữa", ông Bắp chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho bé Huân xin gửi về địa chỉ: Phòng 506, tầng 5, khoa nhi, bệnh viện Trung ương Huế.

Hoặc STK của anh Ksor Yim (bố bé Huân): 1020332595, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0896992547.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022