Hà Nội đang dần bước vào những ngày thu tháng 9 đẹp nhất. 

Với kiểu thời tiết này, thích nhất vẫn là được lượn lờ phố xá, ghé vài quán cafe quen và đương nhiên không thể thiếu những bức ảnh check-in “sống ảo”. Đặc biệt, trong những ngày đầu tháng 9 ngập tràn sắc cờ Tổ Quốc, đứng ở bất kỳ con phố nào cũng có được những bức ảnh vừa đẹp, vừa thơ lại vừa có vibe đậm chất “nàng thơ Hà Nội”.

Không những thế, qua lễ 2/9 là Tết Trung thu cũng đang cận kề, địa điểm thu hút rất đông người tập trung chính là phố Hàng Mã. Một nơi vốn đã có khung cảnh nhộn nhịp, lung linh với đủ hình dáng của đèn lồng thì chỉ cần “nháy vội” cũng có vài tấm ưng ý. Và cho dù năm nào cũng có ngày này nhưng nhiều bạn trẻ cho rằng vẫn còn nguyên cảm giác háo hức, thích thú khi đến Hàng Mã.

dah09578-17253664745661129596639-1725429966927-17254299694261586619771.jpg
dah09697-17253664740181850692530-1725429975413-1725429976093725458195.jpg

Còn khoảng 15 ngày nữa mới đúng Rằm Tháng 8 nhưng phố Hàng Mã đã đông kín người từ sáng sớm

Chạy sô từ phố Phan Đình Phùng đến Hàng Mã 

Vài năm gần đây, những trend mùa thu được giới trẻ truyền tai nhau ngày càng trở thành một thói quen hay một “đặc sản” nào đó mà nhất định ai cũng phải trải nghiệm. Chẳng hạn như dậy sớm đi xem thượng cờ, uống cà phê trứng, ăn xôi cốm hay chắc chắn phải “thả dáng” bên xe hoa ở Phan Đình Phùng, ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây,... Thì phố Hàng Mã cũng tương tự, đây được mệnh danh là tuyến phố không thể không ghé khi đến Hà Nội vào mùa thu.

Mỗi năm, khoảng 1 tháng trước dịp Trung thu, phố Hàng Mã đều "lên đèn" cực lung linh, hút mắt. Do đó bất kể sáng hay tối, con phố này luôn nhộn nhịp với hàng nghìn người ghé đến để tham quan, ngắm nghía và chụp ảnh check-in.

Yến Nhi (Hà Nội) và Huỳnh Chi (Hà Nội) cũng là một trong những số đông những bạn trẻ quyết đi đưa nhau lên phố Hàng Mã để chụp ảnh. Cả hai chia sẻ: “Đi từ nhà mình lên đây cũng khá xa phải khoảng hơn 10km nhưng vẫn tranh thủ ngày nghỉ để cùng nhau tới. Bởi cũng chưa sát dịp Trung thu thì có thể sẽ vắng hơn, dễ chụp ảnh hơn”.

dah09616-1725366474359221240369-1725429977305-17254299774892125788650.jpg
dah09683-17253664740421681982331-1725429978705-1725429978869190858842.jpg

Năm nào Yến Nhi và Huỳnh Chi cũng đều cố gắng sắp xếp để tận hưởng sự nhộn nhịp tại đây. Việc chụp hình so với những địa điểm khác sẽ khó khăn hơn chút vì rất đông người, cửa hàng nhỏ và không để đứng quá lâu. Do vậy, Yến Nhi và Huỳnh Chi đều chuẩn bị sẵn tâm lý hay cách tạo dáng để nhanh chóng có những bức hình ưng ý.

“Thường chúng mình sẽ mua đồ luôn chẳng hạn như đèn lồng, bờm,... sau đó xin phép chủ cửa hàng cho chụp hình. Nhưng vì là nơi mọi người kinh doanh nên tụi mình cũng chụp nhanh gọn để không làm ảnh hưởng”, Yến Nhi bày tỏ.

Tương tự, hội bạn gồm Hương Giang, Ngọc Anh và Hoàng Hà đều đang là sinh viên của các trường Đại học tại Hà Nội cũng tranh thủ thời gian rảnh rủ nhau dạo phố Hàng Mã.

“Chúng mình đã chụp ảnh ở phố Phan Đình Phùng rồi, gần Trung thu nên cũng nhất định sắp xếp nhau 1 ngày để lên Hàng Mã. Thực tế những buổi đi chơi như này cũng khá tốn kém, vì là dịp lễ mà nhưng chúng mình cũng vui vẻ và thoải mái vì chắc chắn sẽ có nhiều bức ảnh ưng ý”, Ngọc Anh đại diện chia sẻ.

Giống như phần đông giới trẻ hiện nay, hội bạn này cũng cho rằng tất cả đều phải đi thành một “tour” các địa điểm, tọa độ check-in hot hit. Có thể không trong cùng một ngày nhưng nhất định phải có ảnh “sống ảo” ở đủ mọi nơi mới trọn bộ trải nghiệm mùa thu Hà Nội.

dah09774-17253664738541711983177-1725429980061-1725429980191156121620.jpgdah09751-17253664739351550434710-1725429981139-17254299812707364830.jpg
Nhiều bạn trẻ sau khi check-in ở Phan Đình Phùng đã đổ xô sang phố Hàng Mã
Các "nàng thơ" hay những couple "iu đương" đều chọn đưa nhau lên phố Hàng Mã để ngắm lồng đèn

Địa điểm hẹn hò “iu đương” cực ngọt của các cặp đôi

Không chỉ có các “nàng thơ” đổ xô đến chụp ảnh, Hàng Mã những ngày này cũng trở thành địa điểm hẹn hò uy tín của các cặp đôi. Các nam thanh nữ tú tình tứ dắt tay nhau đi dọc tuyến phố, cùng nhau chọn những món đồ chơi truyền thống về trang trí. Hay đôi khi, họ cũng chỉ đơn giản muốn ghi lại khoảnh khắc dạo phố cùng nhau trong những ngày mùa thu tháng 9 đẹp mê mẩn.

Song, đây cũng là dịp để hội chị em “flex” người yêu với bạn bè. Bởi Gen Z vẫn hay đùa nhau rằng một buổi đi chơi thành công phải là có ảnh đẹp mang về. Với các cặp đôi cũng vậy, phái mạnh luôn trở thành “phó nháy” bất đắc dĩ cho người mình yêu. Thậm chí, họ cũng sẵn sàng biến thành “cây treo đồ”, đeo túi hộ, xách đồ hộ chỉ để “nửa kia” của mình vui vẻ.

Bích Uyên (Hà Nội) và bạn trai đã có 2 năm hẹn hò và cũng có thói quen đi loanh quanh Hà Nội, dạo phố vào những ngày gần Tết Trung thu. Chia sẻ về việc được bạn trai chụp hình, Bích Uyên hóm hỉnh bày tỏ: “Thực ra chưa ưng ý lắm đâu, training bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chưa tiến bộ. Nhưng mình nghĩ chúng mình đều đã có những kỉ niệm đẹp”.

Trong khi đó, bạn trai của Bích Uyên cũng thẳng thắn thừa nhận “tay nghề” chụp ảnh vẫn còn non. Dẫu vậy, anh bạn không cảm thấy phiền khi phải chụp đi chụp lại mà sẵn sàng cố gắng để có tấm hình đẹp cho người yêu.

dah09658-1725366882500573532016-1725429982433-1725429982581920887369.jpgdah09584-1725366882478361310682-1725429983899-17254299840761760347808.jpg
Các couple nhiệt tình chụp ảnh cho nhau
dah09825-17253664738271583076300-1725429986870-1725429991656466005439.jpg

Vợ chồng Diệp Anh - Kim Vũ thường có thói quen đi dạo phố Hàng Mã mỗi dịp Trung thu

Cũng có cách thể hiện tương tự trong tình yêu, cặp vợ chồng trẻ Diệp Anh (27 tuổi) và Kim Vũ (28 tuổi) cho hay: “Từ khi yêu đến khi cưới, năm nào chúng mình cũng đi chơi Hàng Mã vào những dịp này, chỉ trừ năm mình sinh em bé thôi. Lần nào cũng là anh chụp hình cho, đợt trước thì mình cũng hay dỗi vì anh chụp chưa ưng ý nhưng một năm gần đây là lên trình hơn rồi. Anh chỉ cần bảo OK, đẹp là mình tin tưởng luôn”.

Còn về phía Kim Vũ, dù hài hước cho rằng đôi khi cũng thấy “phiền” vì vợ chụp hình nhiều quá song anh chàng vẫn thể hiện sự ủng hộ. “Mấy năm chụp hình cho vợ quen rồi nhưng mình vẫn cảm thấy cần phải trau dồi nhiều hơn vì luôn cảm thấy chưa đủ đẹp”, Kim Vũ nói.

Ngoài ra, một số cặp đôi khác cho rằng việc đi cùng người yêu lên phố Hàng Mã sẽ luôn mang đến một cảm giác khác biệt. Việt Anh (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Hồi nhỏ mình đi Hàng Mã với bố mẹ, còn bé nên chỉ chăm chú vào mấy món đồ chơi. Lớn lên đi học lại luôn đi cùng nhóm bạn, lúc đấy chẳng thích mua gì mà chỉ muốn tận hưởng cái không khí đông đúc, không đi thì thấy thiếu.

Giờ có người yêu và cũng là vợ sắp cưới thì mình lại có cảm giác đặc biệt hơn khi đến Hàng Mã. Vì chúng mình có thể thong dong trò chuyện, chia sẻ cho nhau về những kỷ niệm Trung thu trước đây. Rồi hai đứa thay phiên chụp ảnh đối phương, lưu lại vào album khiến mình thấy có thêm nhiều ý nghĩa”.

dah09715-1725366882504357975337-1725429993839-17254299940321513245655.jpg
dah09632-1725366474195628650419-1725429996156-1725429996471940205568.jpgdah09599-17253664750261655790726-1725429997801-17254299980131662309676.jpgdah09703-1725366474011606660365-1725429999305-1725429999538900667288.jpg
dah09640-1725366474131941831687-1725430000815-17254300009861841236044.jpg
dah09765-1725366473929706105220-1725430001893-17254300021021667386263.jpg
dah09669-17253664737571305418271-1725430003406-17254300035192022075432.jpg

Mỗi góc cửa hàng đều tấp nập người ra vào mua bán, chụp hình

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022