Trong tập 25 của "Những nẻo đường gần xa", Dũng (Việt Hoàng) cảm thấy vô cùng hoang mang khi chị Diễm, bạn sếp Vinh, hình như đã phải lòng mình. Cậu tìm đến Hùng (Minh Hoàng) và Bảo (Trần Kiên) để hỏi cách xử lý. Bảo dù chưa có thành tựu gì đáng kể trong chuyện yêu đương nhưng lại là người có nhiều bài học kinh nghiệm nhất. Thế nhưng trong vụ này, lý lẽ của Bảo vô cùng thuyết phục, trong khi Hùng tỏ vẻ không hài lòng, chắc sẽ không thể làm ngơ việc này.

Bảo phân tích: "Vận đào hoa tới rồi, thời tới cản không kịp đâu. Chúc mừng em. Tao mà nói sai thì tao đi đầu xuống đất. Thằng Dũng đẹp trai ngời ngời thế này, các bà các cô chả mê quá. Chị nào mà ế chống chả muốn hốt vội về làm của riêng. Không phải ai cũng thế, nhưng xã hội ngoài kia thiếu gì. Ai có tật thì giật mình thôi".

"Tuy thằng Dũng nói không một cách cương quyết như thế, nhưng nó ở thế bị động, quả kia mới là chủ động. Chính bà ấy là người chuốc say thằng Dũng tối qua chứ ai. Mục đích để làm gì biết không? Tao không nói ra thì mày cũng sẽ tưởng tượng ra một kết quả quá là rã rời. Còn mày mà không nghĩ ra thì mày là một thằng ngu", Bảo nói khiến Hùng bảo suy nghĩ.

448658357_1192666151864820_2356364568570810321_n.png.jpg
 Dũng cảm thấy hoang mang khi chị Diễm hình như đã phải lòng mình

Ở một diễn biến khác, việc Đông (Cù Thị Trà) không được chọn vào đội tuyển và thường xuyên ở nhà đã khiến những người xung quanh bán tính bán nghi cô giải nghệ.

"Con gái quyết định nối nghiệp bố rồi đúng không? Dạo này tôi thấy nó ở nhà, đoán là ở nhà bố lo cho lấy chồng, chứ lâu nay tôi xem TV có thấy nó thi đấu hay đoạt huy chương gì đâu", người phụ nữ nói.

"Nghề nào chả có lúc này lúc kia, thi đấu thể thao lúc thắng lúc thua là chuyện bình thường mà chị", bố Nam (Vĩnh Xương) giải thích.

"Nhưng chị nghe nói cái nghề này, tuổi nghề ngắn lắm, con gái có thì thôi. Chị có đứa cháu khá lắm, có nhà, có xe, để chị giới thiệu cho cái Đông. 23 tuổi rồi chứ còn ít gì đâu, ngoảnh đi ngoảnh lại là 30, lại thành quá lứa lỡ thì", người phụ nữ định mai mối cho Đông.

"Cái Đông nó không thích mai mối đâu chị ạ. Con nhà em nó chỉ thích làm vận động viên đấu kiếm thôi. Không có ý định đổi nghề đâu".

"Làm vận động viên mà không thi đấu giải này giải kia, không có huy chương vàng thì khác gì thất nghiệp đâu", người phụ nữ nói, đúng lúc Đông và Hùng về, vô tình nghe thấy.

448760970_504996428622735_749028868006476025_n.png.jpg
Đông thường xuyên ở nhà khiến những người xung quanh nghĩ cô giải nghệ

Cũng trong tập 25, Dũng nhiệt tình tư vấn cho chị Diễm, khách hàng tiềm năng của công ty.

"Cậu định coi tôi giống như các khách hàng thông thường rồi đấy. Tôi là dân kinh doanh, tiền bạc rất chặt chẽ", chị Diễm nói.

"Không những chặt chẽ mà còn tỉnh táo nữa. Em tin rằng chị biết mình nên đầu tư vào đâu. Cái gì cần chi mình sẽ không tiếc nhưng sẽ tiết kiệm từng đồng nếu thấy lãng phí hoặc không phù hợp. Á Đông đảm bảo sẽ cung cấp cho chị những sản phẩm cao cấp với mức giá cực kỳ cạnh tranh ạ", Dũng tư vấn nhiệt tình cho chị Diễm.

"Tôi rất thích cách làm việc của cậu, tận tụy, chi tiết. Tôi sẽ dành thời gian để nghiên cứu sản phẩm của Á Đông", chị Diễm tỏ ra khá ưng ý.

Ngay lúc Dũng đang tư vấn, dường như nguy hiểm ập đến với chị Diễm, liệu Dũng có kịp thời giải cứu khách hàng? Diễn biến chi tiết tập 25 "Những nẻo đường gần xa" sẽ lên sóng tối nay (28/6).

448594240_1613976669383628_2645414249697288995_n.png.jpg
448715568_1009206583602473_467525028135557019_n.png.jpg
Dũng nhiệt tình tư vấn cho chị Diễm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022