Tập 3 của chương trình thực tế Tân binh toàn năng vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến gây bất ngờ cho khán giả. Ở cuối tập 3, thí sinh Vũ Nam Minh bật khóc khi kể chuyện tham gia chương trình mà không cho bố mẹ biết.
Đến lúc vào tập luyện với cường độ cao, Vũ Nam Minh liên tục chịu áp lực tinh thần. Biết tin thí sinh không ổn định tâm lý, Đại diện phía NSX là bà Vân Hạnh đã đến gặp Vũ Nam Minh để nói chuyện, động viên.


Thí sinh Vũ Nam Minh bật khóc khi thú nhận chuyện tham gia chương trình mà gia đình không hề hay biết
Lúc này, nam thí sinh bật khóc nức nở, không giữ được bình tĩnh. Tiếp đến, Vũ Nam Minh gọi điện thoại cho bố để nói về chuyện tham gia chương trình của mình, lúc này căng thẳng bắt đầu xảy ra. Bố của Vũ Nam Minh cho rằng con đường nghệ thuật không phù hợp với con trai mình, đồng thời yêu cầu cậu mau chóng về nhà, bỏ hẳn chuyện tham gia chương trình Tân binh toàn năng. “Con đừng có nghĩ lung tung nữa”, bố của nam thí sinh khẳng định.
Trước mặt NSX Vân Hạnh, Vũ Nam Minh cho biết, việc được đến với Tân binh toàn năng là một điều may mắn, vì ở đây cậu được chăm sóc từng ly từng tí, tất cả chi phí từ ăn uống, ngủ nghỉ cho đến tập luyện, chương trình đều lo hết.



Bà Vân Hạnh - Đại diện phía NSX động viên thí sinh
Sau cuộc nói chuyện, Vũ Nam Minh càng thêm bối rối, không biết nên về hay nên ở. Lúc này, NSX Vân Hạnh mới khuyên anh chàng rằng nên đối mặt và nói chuyện rõ ràng với bố. “Cô chỉ muốn nói với con rằng con cần phải tự hào về bản thân con. Vì con đã vượt qua rất nhiều thử thách, con là người có tài năng thật sự”, bà Vân Hạnh nói. Đồng thời, NSX này cũng đồng ý cho thí sinh Vũ Nam Minh về gặp gia đình. Sau khi gặp bố xong, Nam Minh đã quay lại để tiếp tục chinh phục hành trình của Tân binh toàn năng.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động, một số người cho rằng Tân binh toàn năng là chương trình rất nhân văn, rất đời khi NSX thể hiện sự quan tâm thực sự dành cho từng thí sinh.

Một số bình luận từ khán giả:
- Đây là show sống còn nhân văn và đời nhất tôi từng xem. Tập này quá hay, quá xuất sắc và rất là Việt Nam.
- Giống bố mẹ tôi ghê, rất thương con nhưng chưa hiểu hết con muốn gì. Nghe đoạn cô Vân Hạnh nói chuyện, phân tích cho Minh hiểu mà thấy thương.
- Cha mẹ nào cũng thương con cả, lời bố ngăn cản cũng đúng đó, con đường nghệ thuật quá chông chênh, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để bước qua.
- Tập này hay quá, xem cái đoạn Minh khóc mà muốn khóc theo.
- Ê không liên quan lắm nhưng sao lúc cô Vân Hạnh xuất hiện là tôi lại thấy nhớ BB Trần nhỉ.
- Lúc nhỏ gọi điện cho bố là tôi run như gì đó, thấy hình bóng của mình trong câu chuyện của Nam Minh.