Từ ngày mùng một đến ngày mùng hai hàng tháng, một đĩa chuối bóc vỏ với số lượng từ 16 đến 20 quả luôn xuất hiện ở góc đường Abbey và Wensor. Cư dân Beeston không biết ai là người đứng sau hành động kỳ lạ này hay ý nghĩa của nó. Họ chỉ biết rằng nó đã xuất hiện ở đó hơn một năm.

Một số người suy đoán đĩa chuối rưới mật ong có ý nghĩa tôn giáo nào đó. Những người khác nói đó chỉ là thức ăn cho động vật hoang dã ăn, mặc dù không có loài vật nào chạm vào chúng. Cho đến nay, vẫn chưa có lời giải đáp thực sự cho bí ẩn này.

"Chúng tôi rất muốn biết lý do chúng được để ở đó. Tất cả chúng tôi đã thảo luận về việc này trong nhóm WhatsApp và hoàn toàn hoang mang", một phụ nữ địa phương nói với tờ Guardian.

"Thật kỳ lạ. Luôn có một đĩa chuối bóc vỏ lớn và chúng dường như còn được rưới mật ong. Ban đầu tôi nghĩ đó có lẽ là một nghi thức tôn giáo, hoặc có thể ai đó chỉ thích cho côn trùng ăn hoặc đại loại vậy", một cư dân khác nói.

dia-chuoi-1739776681-5827-1739777996.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=P_dx0G3fbbGCJ2lVgEteGw

Đĩa chuối bóc vỏ ở Beeston, Anh xuất hiện vào đầu mỗi tháng từ 2024 đến nay. Ảnh: UK Press

Bí ẩn về những quả chuối bóc vỏ ở Beeston đã chia rẽ thị trấn nhỏ của Anh. Một số cư dân tỏ ra hào hứng về điều mà không ai có thể giải thích được, trong khi những người khác chỉ thấy việc này gây khó chịu và muốn nó dừng lại.

"Chúng rất khó chịu, tôi không biết tại sao chúng lại ở đây", một phụ nữ Beeston nói với truyền thông. "Rõ ràng là những quả chuối mới mua và động vật hoang dã không hề động vào chúng. Rồi chúng bị mốc - thật kinh khủng", một người khác nói thêm.

Nhiều người tỏ ra khó tin khi không ai nhìn thấy người đã đặt đĩa chuối ở đó. Tuy nhiên, sau khi câu chuyện lan truyền, ngã tư Beeston hiện trở thành điểm được chú ý nhất thị trấn.

Tùng Anh (Theo ODD)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022