
Nhiều thành tích tốt trong học tập của Nguyễn Đức Lương một lần nữa tạo nên kỳ tích, góp phần làm nên một mùa thi thành công cho Trường THPT Đô Lương 3.
Không chấp nhận "vừa đủ", quyết thi lần 3 để không nuối tiếc
Cuối tháng 4, khi bạn bè háo hức lên kế hoạch nghỉ lễ, Nguyễn Đức Lương lại lặng lẽ chuẩn bị hành trang xuống TP Vinh, tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội lần thứ ba. Kể từ tháng 1 đến nay, đây là lần thi thứ ba và cũng là lần cuối cùng trong năm khiến nam sinh lớp 12 Trường THPT Đô Lương 3 xem đây là cơ hội "chót" để bứt phá điểm số.

Tập thể lớp 12 T1 có nhiều học sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy đạt điểm cao.
Thực tế, với giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán, Lương hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường đại học. Thêm vào đó, hai lần thi trước Lương đạt kết quả khá tốt với 69,5 điểm ở đợt 1 và 62,5 điểm ở đợt 2, đủ để xét tuyển vào một số ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thế nhưng, chưa thực sự hài lòng, Lương quyết tâm thử sức thêm một lần nữa để không phải nuối tiếc.
Sáng 7/5, khi nhận được kết quả 91,29/100 điểm, cảm xúc vỡ òa. Không chỉ cải thiện vượt bậc so với hai lần thi trước mà Lương còn bất ngờ trở thành thủ khoa toàn quốc của kỳ thi năm nay. "Lúc thi xong, em nghĩ chắc mình chỉ trên 80 điểm thôi, không ngờ lại cao như vậy. Biết tin mình thủ khoa, em thật sự rất hạnh phúc", Lương chia sẻ.
"Với nội lực và sự kiên trì của Lương, tôi không bất ngờ với kết quả này. Lương luôn là học sinh thông minh, quyết tâm cao và không ngại thử thách. Lương tiến rất gần tới cánh cửa đại học mà em mơ ước", thầy Hồng Cảnh Trường, giáo viên chủ nhiệm lớp 12T1, Trường THPT Đô Lương 3 cho biết.
Chiến thắng chính mình
Nguyễn Đức Lương thừa nhận mình là "thí sinh nhiều kinh nghiệm" với kỳ thi đánh giá tư duy nhưng kinh nghiệm đó đến từ những lần chưa đạt như mong muốn. Sau hai lần thi đầu tiên với điểm số còn khiêm tốn, Lương quyết tâm nhìn thẳng vào điểm yếu của bản thân để tìm cách khắc phục.

Thủ khoa Kỳ thi đánh giá tư duy lần thứ 3 của Đại học Bách khoa Hà Nội là học sinh của Trường THPT Đô Lương 3.
Là học sinh chuyên Toán, Lương luôn giữ phong độ tốt với điểm số Toán dao động từ 37 đến 38/40. Thế nhưng, hai phần thi còn lại Tư duy đọc hiểu (Ngữ văn) và Tư duy khoa học (Lý - Hóa - Sinh) lại là thử thách lớn. "Em nhận ra mình cần cải thiện kỹ năng làm bài và nắm chắc hơn những kiến thức nền tảng", Lương nói.
Nam sinh kể, cùng một người bạn mua một số gói ôn thi trực tuyến, tự luyện đề liên tục để làm quen với cấu trúc và dạng bài mang tính tư duy. Ngoài ra, em còn tìm đến các thầy cô trong trường để nhờ hướng dẫn chuyên sâu, nhất là với phần đọc hiểu, phần thi mang tính tổng hợp, có nhiều nội dung mở rộng ngoài chương trình.
"Một lời khuyên quý giá em nhận được là phải nắm vững kiến thức cơ bản trước đã. Kiến thức sách giáo khoa là cốt lõi. Từ đó mới phát triển được khả năng tư duy và ứng dụng linh hoạt", Lương chia sẻ.

Thủ khoa Kỳ thi đánh giá tư duy lần thứ 3 của Đại học Bách khoa Hà Nội và gia đình. Ảnh: NTCC
So với đề thi thông thường, Lương đánh giá đề tư duy có nhiều câu hỏi gây nhiễu, nhiều đáp án gần giống nhau, đòi hỏi học sinh phải bình tĩnh, đọc kỹ đề, đối chiếu kỹ các lựa chọn. Cậu chọn chiến thuật "lướt nhanh – khoanh gọn", câu nào làm được thì làm luôn, câu nào chưa chắc thì bỏ qua, sau đó quay lại xử lý sau để tiết kiệm thời gian và tránh tâm lý hoảng loạn.
Lương chia sẻ thêm, bài thi tư duy không chỉ khó về kiến thức mà còn áp lực về thời gian. Mỗi phần thi chỉ có 60 phút cho 40 câu hỏi (Toán và Khoa học), riêng phần đọc hiểu chỉ có 30 phút để xử lý 2 đoạn văn lớn với tổng cộng 20 câu hỏi. Với học sinh thiên về khối tự nhiên như Lương, đây là thử thách không nhỏ.
10X Nghệ An tốt nghiệp thủ khoa Đại học Thuỷ lợi với điểm GPA thuộc top 1%
Thủ khoa Học viện Ngoại giao viết đơn xin nhập ngũ
Tuy vậy, nhờ luyện tập kỹ lưỡng và chiến thuật hợp lý, Lương đã hoàn thành bài thi với kết quả rất cao. Cụ thể, cậu đạt gần trọn vẹn điểm ở phần Toán, vươn lên 32/40 điểm ở phần tư duy Khoa học, và đặc biệt "gỡ gạc" thành công phần Đọc hiểu với 18/20 điểm.
Với thành tích thủ khoa ấn tượng, Nguyễn Đức Lương không chỉ chạm đến ngưỡng cửa ngôi trường mơ ước, nơi anh trai mình đang theo học, mà còn tiếp bước truyền thống gia đình, biến ước mơ đại học thành hiện thực.
Lương chia sẻ thêm, dù bố mẹ đều là công nhân, nhưng luôn đồng hành, động viên con bằng tất cả niềm tin. "Ngay cả khi em thi chưa tốt, bố mẹ chưa bao giờ trách móc, chỉ nhẹ nhàng, 'Cứ cố gắng, con sẽ làm được'". Chính sự tin tưởng âm thầm đó là động lực giúp Lương luôn nỗ lực không ngừng.

Nguyễn Phi Phong là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Thủy lợi với điểm trung bình học tập (GPA) đạt 3.85/4.0.