Tuyết Lan, 35 tuổi, là một trong những người mẫu thành công của làng mốt Việt, từng catwalk cho show Louis Vuitton và nhiều show ở New York Fashion Week. Cô kết hôn với bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ Thiện Khanh tháng 3/2024. Sau khi lập gia đình, người đẹp vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang và làm đẹp, tiếp tục phát triển công ty đào tạo người mẫu Mod Management do cô sáng lập.

Cuối tháng 4, cô chia sẻ chuyện mang thai trên trang cá nhân. Nhân dịp chuẩn bị đón con chào đời, cô nói về niềm vui trong cuộc sống hôn nhân.

tuyet-lan-1-JPG-1749014971-7199-1749021747.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-gzRqedv2xaFyhXxvkrcFA

Vợ chồng Tuyết Lan quay lại Rome, Italy - nơi họ chụp ảnh cưới - để tận hưởng niềm hạnh phúc khi biết tin có con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Cảm xúc của vợ chồng chị ra sao khi sắp đón con đầu lòng sau hơn một năm cưới?

- Trước khi mang thai, tôi hồi hộp, bồn chồn. Khi có tin vui,tôi hạnh phúc và bất ngờ, không nghĩ mọi thứ đến nhanh như vậy. Vợ chồng tôi quan niệm con là duyên trời cho, nên cả hai muốn thử phương pháp tự nhiên trước. Chúng tôi đều ở độ tuổi đủ chín chắn để sẵn sàng làm bố mẹ.

Lúc đầu, tôi nghĩ ngợi nhiều vì mọi người thường nói lớn tuổi hoặc môi trường sống bây giờ khó có em bé. Hiện nay nhiều cặp vợ chồng đã chọn đi làm IVF. Cũng may chồng tôi là bác sĩ, anh ấy hiểu và tin thói quen sinh hoạt lành mạnh của tôi là điều kiện thuận lợi, nên đã động viên nhiều và cả hai quyết định thuận theo tự nhiên.

- Hiện tại sức khỏe của chị thế nào?

- Tôi đang bước qua tháng thứ bảy, tăng 6 kg, da dẻ không thay đổi, cân nặng em bé cũng đạt chuẩn. Hai mẹ con đều rất khỏe mạnh.

Bốn tháng đầu thật sự quá kinh khủng, mỗi ngày ngủ dậy tôi đều đấu tranh tư tưởng, ăn gì uống gì để chống buồn nôn và sự mệt mỏi. Cảm giác nhìn đâu cũng thấy u ám, người mất sức, mọi thứ mùi hay âm thanh đều làm mình buồn nôn. Tôi không ăn được nên sụt cân, cólúc muốn nôn mà ráng kìm lại vì sợ mất hết chất của em bé.

Nhưng rồi tôi vượt qua những ngày đầu tiên đó bằng việc nghĩ đến niềm vui có con, ngày được gặp con. Tôi cũng an tâm khi có một người chồng luôn ở bên chăm sóc, lắng nghe, thấu hiểu, cùng mình vượt qua mỗi phút giây vui buồn. Nếu không có anh, tôi nghĩ chắc mình khó có đủ can đảm để đi qua chặng đường này.

- Là một người mẫu, việc thay đổi vóc dáng khi mang thai khiến chị suy nghĩ thế nào?

- Tôi tin rằng sự thay đổi về vóc dáng hay làn da là nỗi khổ tâmcủa nhiều chị em, không chỉ riêng tôi. Thay vì lo lắng để ảnh hưởng đến sức khỏe và thai kỳ, tôi tập trung chăm sóc bản thân còn kỹ hơn ngày chưa mang thai. Tôi có kế hoạch sinh con thì cũng lập mục tiêutrở thành người mẹ xinh đẹp rạng rỡ. Không nói tới chuyện mập hay gầy, phụ nữ phải luôn lạc quan, đầy năng lượng. Đó là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Mỗi ngày, tôi dành 45 phút tập thể dục, đi bộ hoặc bơi. Dù nghén mệt thế nào, tôi vẫn vận động. May mắn là từ trước tới nay, do công việc làm mẫu, tôi ăn uống rất kỹ, ăn nhiều protein, rau củ, trái cây nên bây giờ vẫn tiếp tục chế độ như thế. Bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ, tôi đói nhiều hơn. Tôi thường chia nhỏ các bữa và chỉ tập trung ăn những gì tốt cho em bé.

tuyet-lan-3-1749015134-2893-1749021747.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4DpllgcYW3M2VVDCfh1vTw

Sắc vóc người mẫu Tuyết Lan khi mang thai ở tuổi 35. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Điều gì ở chồng khiến chị cảm thấy yên tâm trong cuộc sống hôn nhân?

- Quen nhau 5 năm rồi cưới, bây giờ là có con, tôi thấy cuộc sống không có gì thay đổi ngoài hạnh phúc và gắn kết bền chặt hơn. Mỗi ngày trôi qua thật bình yên, có người chờ mình về để cùng ăn tối, xem phim. Tôi trân trọng những điều đơn giản ấy.

Trước đây, tôi từng nghĩ dù cưới hay không, tôi vẫn muốn có con với người đàn ông này. Tôi tin anh là một người cha tốt. Tôi biết ơn khi gặp được người bạn đời luôn dành những điều tốt nhất cho vợ. Vậy thì mình còn mong gì hơn nữa. Nếu viên mãn là từ mọi ngườihay dùng để diễn tả hạnh phúc của người phụ nữ đang ở giai đoạn cân bằng và hài lòng nhất trong cuộc sống, tôi xin được chọn từ này.

- Vợ chồng chị thường làm gì để nuôi dưỡng tình cảm sau khi cưới?

- Mỗi ngày chúng tôi đều chọc nhau cười rất nhiều. Tính tôi và anh Khanh khá giống nhau, thích đùa giỡn. Dù làm gì, chúng tôi đều chia sẻ, từ công việc tới sở thích, đôi khi chỉ là một cuốn sách hoặc bộ phim hay.

Tôi nghĩ hạnh phúc gia đình đến từ việc luôn làm mới bản thân. "Mới" nghĩa là không ngừng phát triển, không ngừng cố gắng, sống có mục đích, như vậy cả hai mới có nhiều chuyện thú vị để sẻ chia, học được nhiều điều, cùng nhauphấn đấu. Đừng bao giờ biến mình thành một quyển sách cũ, xem đi xem lại ai cũng sẽ chán thôi.

Chúng tôi ít khi mâu thuẫn. Nếu có vấn đề gì, cả hai đều ngồi nói chuyện thẳng thắn để hiểu hơn, tuyệt đối không làm tổn thươngngười kia vì những lời nói, hành động vô nghĩa.

vo-chong-tuyet-lan-di-trang-mat-o-chau-phi-1749021704.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vxChduk5boxyamUR0T9jQg
Vợ chồng Tuyết Lan đi trăng mật ở châu Phi

Vợ chồng Tuyết Lan đi trăng mật ở châu Phi hồi tháng 1. Video: Nhân vật cung cấp

- Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của vợ chồng chị gần đây?

- Đó là chuyến trăng mật ở châu Phi dịp Tết vừa rồi, cũng là lúc tôi đang có bầu ba tháng, cơ thể mệt mỏi. Nhưng chuyến đi đã được lên kế hoạch từ rất lâu, chi phí cũng trả hết rồi, không đi không được.

Hai vợ chồng đi trong tâm thế lo lắng đủ thứ, vì châu Phi là một nơi khô cằn hoang sơ, phải di chuyển trên nhiều chặng đường khó khăn. Một phần lo đường hiểm trở, một phần lo chuyện ăn uống. Chúng tôi mang hai vali, một chiếc chuyên đựng cháo, miến, nước mắm, các loại đồ khô. Đồ ăn nào mang đi nước ngoài được là chồng tôi đóng gói đem theo hết. Giờ nghĩ lại mới thấy những chuyện trải qua làm cho mọi thứ trở nên ý nghĩa, sau này còn có chuyện hay để kể lại cho con nghe (cười lớn).

- Chị mong muốn điều gì nhất cho em bé sắp chào đời?

- Điều tôi cầu nguyện mỗi ngày đó là con ra đời khỏe mạnh. Được làm mẹ là điều thiêng liêng nhất, những vấn đề khác chẳng còn ý nghĩa gì để tôi phải bận tâm. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình đầy tình yêu chắc chắn sẽ khôn lớn và hạnh phúc. Và tôi tin khi chúng ta bắt đầu mọi thứ bằng yêu thương, việc làm bố làm mẹ sẽ trở nên tự nhiên và dễ dàng.

Chúng tôi đã trò chuyện với nhau về việc dạy con sau này. Trong mối quan hệ vợ chồng hay con cái, tôi áp dụng câu nói "Mềm nắn rắn buông". Cả hai đồng ý có người đóng vai nghiêm khắc, người vào vai ôn hòa. Người mẹ thường nhẹ nhàng để tạo sự gần gũi, thân thiết, gắn kết như bạn của con. Còn bố sẽ khắt khe hơn để con học được giới hạn và tôn trọng nguyên tắc gia đình.

Ý Ly

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022