Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, Trương Thanh Xuân thi vượt cấp và giành giải nhì với số điểm 27,5, trở thành nữ sinh đạt thành tích cao nhất đội tuyển Toán của Bắc Ninh.

Tại kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2025, Thanh Xuân đã bứt phá để có được “tấm vé” trong 6 học sinh được chọn. Xuân là 1 trong 2 thành viên đội tuyển IMO đang học lớp 11, cũng là thành viên nữ duy nhất sau 5 năm đội tuyển chỉ toàn nam.

anh-chup-man-hinh-2025-03-31-luc-142218-29885-1743436898364-1743436898819505907771.png

Trương Thanh Xuân - lớp 11 toán 1 Trường THPT chuyên Bắc Ninh.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Thanh Xuân cho biết, bản thân rất vui mừng và bất ngờ khi may mắn lọt vào đội tuyển IMO. “Khi học lớp 10, em chưa có ý định thi học sinh giỏi Toán nên 'đi sau' các thành viên trong đội tuyển một quãng xa. Vì thế, em phải tự học để bồi đắp lượng kiến thức thiếu hụt. Trên lớp, ngoài nghe giáo viên giảng, em tự đọc nhiều tài liệu và tham gia các khóa học trên mạng. Các bạn xung quanh cũng hỗ trợ em nhiều. Em thường học vào buổi tối, mệt thì đi ngủ sớm, còn hôm nào 'khỏe' thì thức học tới 2h30 sáng”, Xuân nói.

anh-chup-man-hinh-2025-03-31-luc-142819-29886-1743436899366-1743436899444844050254.png

Xuân học Toán vì đam mê chứ không đặt quá nhiều áp lực. Xuân cho biết, em tham gia đội tuyển học sinh giỏi giống như thi trải nghiệm, để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và đặt mục tiêu sẽ cố gắng tiếp.

Bí quyết của Xuân là giữ tinh thần tỉnh táo, tự tin... bước vào phòng thi với những kiến thức mình đã tích lũy được. Với em, học toán quốc gia là hành trình gian nan vì kiến thức môn này rất khó.

"Có những lúc làm mãi không ra đáp án, em cũng thấy bất lực. Để không bỏ cuộc thì điều quan trọng là giữ được tinh thần, hứng thú với môn học. Lúc nào nản quá, em tạm gác việc học, chuyển sang đi bộ, nghỉ ngơi rồi quay lại với bài tập sau. Có những lúc em cùng mẹ chạy bộ, nấu ăn. Em may mắn vì có gia đình luôn đồng hành và trở thành chỗ dựa tinh thần... Nhìn lại hành trình đã qua và thấy sự kỳ vọng cũng như giúp đỡ của những người xung quanh là lý do để em không thể bỏ cuộc”, Thanh Xuân chia sẻ.

Trong kỳ thi Toán quốc tế sắp tới, Xuân hi vọng sẽ có giải và mong ước được đặt chân tới Mỹ hoặc Singapore nếu có cơ hội du học.

“Để học Toán hiệu quả không cần 'cày cuốc' nhiều, không phải đọc và làm nhiều mà phải hiểu. Muốn hiểu được bài toán phải rèn cho bản thân tư duy phản biện liên tục. Với những bài không biết làm, đọc tới đâu phải tự hỏi ngược luôn 'Vì sao phải thế này' hay 'nên làm như nào để tối ưu'. Em nghĩ hiểu sâu một bài toán có giá trị hơn nhiều so với việc chỉ làm được mà không hiểu gì”, Xuân nói.

Chia sẻ với PV VietNamNet, thầy Nguyễn Văn Tuấn - chủ nhiệm đội tuyển Toán năm học 2024-2025 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh cho hay, Thanh Xuân là 1 trong 3 học sinh thuộc đội tuyển Toán của trường có xuất phát điểm chưa tốt và điều này thể hiện ở điểm kiểm tra đợt 1, 2.

"Trong quá trình dạy học, tôi nhận thấy Xuân không vì thế mà tạo áp lực cho bản thân và đã có những 'cú lội ngược dòng' bất ngờ. Mỗi buổi học, em đều cần mẫn và nỗ lực học trong tâm thế thoải mái và điều đó làm điểm số bắt đầu khởi sắc dần dần. Trong cuộc thi giao lưu 6 trường chuyên của 6 tỉnh, Xuân vươn lên vị trí thứ 2 của trường”, thầy Tuấn chia sẻ.

Thầy cho biết thêm, Xuân rất thông minh, học chắc, luôn lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, đặc biệt là khả năng xử lý tình huống tự tin. Với những bài khó, Xuân không bỏ cuộc mà cố gắng học từ các bạn, từ thầy cô và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. "Tôi hi vọng Xuân sẽ có thành tích tốt khi tham dự thi quốc tế”, thầy gửi gắm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022