Nhằm động viên tinh thần cũng như để các em nhỏ có một mùa trăng rằm ý nghĩa, anh Nguyễn Việt Anh (đến từ TP Hồ Chí Minh) đã không ngại đường xá xa xôi, di chuyển ra Bắc dể tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chuyến đi của anh kéo dài 3 ngày, từ ngày 2/9 đến ngày 5/9 vừa qua và kinh phí tổ chức hoàn toàn là của cá nhân anh chi trả.

1-1726470086347695009522.jpg

Nguyễn Việt Anh (Sinh năm 1989)

Trước những ngày bước vào khai giảng, các em thiếu nhi rất cần quần áo, phương tiện và sách vở để đi học.Theo đó, Việt Anh đã cùng các bạn thanh niên trẻ đi đến trường PTDT bán trú TH&THCS Phiêng Cằm và tổ chức chương trình Trung thu cho các em nhỏ nơi đây. Trong khoảng thời gian 3 ngày được tiếp xúc, hoạt động và sinh sống tại đây, Việt Anh mới phần nào cảm nhận được cuốc sống của các em nhỏ vùng cao hiện tại là rất khó khăn.

Với thông điệp "Một món quà trao đi, ngàn yêu thương ở lại", Việt Anh đã tổ chức các trò chơi, nói chuyện giao lưu và cho các em nhỏ được phá cỗ trong một không gian gần gũi với thiên nhiên, được quây quần bên cạnh bạn bè. Đặc biệt, anh đã trao tặng 30 chiếc xe đạp dành cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có phương tiện di lại.

2-17264700864741521601250.jpg
3-1726470086516902427563.jpg

Việt Anh cho biết : "Qua mỗi chương trình, chúng tôi xúc động khi được nhìn thấy sự trưởng thành của các em nhỏ về kỹ năng cộng đồng và tình yêu thương, sẻ chia. Các em không chỉ tự giác học hành, chăm sóc bản thân mà còn biết tinh thần tương thân tương ái.

Để đến được được trường PTDT bán trú TH&THCS Phiêng Cằm, tôi đã phải đi qua biết bao nhiêu con đường gấp khúc, lầy lội, bết đất đỏ sau cơn mưa. Vậy mà hàng ngày các em bé ở đây vẫn đi bộ hàng chục cây số như vậy để đi học. Việc trao tặng cho các em bé những chiếc xe đạp, tôi chỉ có một hy vọng duy nhất đó là mong các em cố gắng học tập thật tốt, sẽ là những mầm non tương lai sáng giá, giúp đỡ cho sự phát triển của quê hương, nước nhà."

Bên cạnh đó, Việt Anh cũng nhấn mạnh, những món quà tuy nhỏ nhưng không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thiếu nhi mà còn kịp thời động viên để các em cố gắng tiếp tục học tập, thực hiện ước mơ hoài bão của mình.

PV

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022