
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự tin tưởng và tôn trọng của mình dành cho chồng lại trở thành công cụ để anh phản bội tôi một cách tàn nhẫn đến thế.
Chồng tôi là người thích giao lưu, kết nối với bạn bè cũ. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp kỷ niệm ra trường, anh lại háo hức chuẩn bị đi họp lớp. Tôi chưa bao giờ ngăn cản, thậm chí còn động viên anh đi để gặp gỡ bạn bè, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Tôi nghĩ, một người đàn ông có gia đình cần có không gian riêng để cân bằng cuộc sống. Nhưng tôi đã sai.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi tôi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ. Anh ta tự xưng là chồng - của bồ - của chồng tôi và nói rằng vợ anh ta đang mang thai đứa con của chồng tôi. Tôi tưởng như trời sập.
Hóa ra, suốt một năm qua, những lần chồng tôi đi "họp lớp" thực chất là để gặp gỡ người yêu cũ. Họ đã tái hợp và âm thầm qua lại đằng sau lưng tôi và chồng của cô ta. Chồng tôi – người đàn ông tôi luôn tin tưởng – đã phản bội tôi một cách không thương tiếc.
Tôi không biết rốt cuộc là mình vô tư hay quá vô tâm mà để đến mức chồng ngoại tình cả năm trời cũng không hề hay biết gì. Thậm chí tôi còn không mảy may nghi ngờ gì hết, tôi vẫn cứ ngu ngốc tin rằng chồng mình chung thủy với vợ.

Khi biết chuyện, tôi và anh nảy ra cãi vã lớn. Nghĩ lại thì tôi không hiểu vì sao tôi lại mất thời gian đi cãi cọ với 1 thằng đàn ông đã phản bội, ngoại tình rồi còn ngang ngược không biết mình sai ở đâu.
Đến nước này thì chỉ có điên mới không ly hôn. Nhưng chồng tôi là người kiếm được nhiều tiền và có nhiều tài sản, tôi không thể ra đi tay trắng mà không giữ lại gì cho các con mình được.
Phải mất vài tháng để tôi có thể hoàn tất các thủ tục ly hôn và chia tài sản. Nói chung giờ tôi cảm thấy cuộc sống khá ổn, may mà tôi cũng có công việc, sự nghiệp của riêng mình chứ không dại dột nghe lời chồng cũ nghỉ việc ở nhà anh nuôi.
Thế rồi mới đây, tôi phát hiện ra chuyện còn kinh khủng hơn, đó là cái thai của cô người yêu cũ chồng tôi thực chất là một âm mưu. Người yêu cũ của chồng tôi và chồng cô ta đã cấu kết với nhau để tống tiền khi biết chồng tôi đang là giám đốc 1 công ty lớn, tiền bạc tài sản có cũng không phải là ít.
Thế là anh ta dọa sẽ phơi bày chuyện ngoại tình, có con riêng nếu chồng tôi không thường xuyên đưa tiền cho mình
Chồng tôi – một giám đốc có địa vị – đã sợ hãi và đồng ý. Anh trở thành con rối trong tay họ, liên tục bị vắt kiệt sức lực và tiền bạc chỉ để giữ thể diện.
Khi mọi chuyện bại lộ, tôi không chỉ đau đớn vì sự phản bội của chồng, mà còn kinh tởm trước sự hèn nhát của anh. Anh không chỉ phản bội tôi, mà còn để bản thân rơi vào cái bẫy thấp hèn chỉ vì sợ mất danh dự. Tôi đã từng thần tượng chồng mình vì anh ta giỏi giang, thông minh nhưng cuối cùng tất cả những điều đó lại chẳng thắng nổi bản năng xấu xa của mình.
Lòng tin của tôi đáng lẽ không nên đặt nhầm chỗ. Sự thoải mái của tôi đã bị lợi dụng để chồng tôi chà đạp lên hạnh phúc gia đình. Không ít người khuyên tôi đừng bốc đồng mà ly hôn vì chồng tôi là người lắm tiền nhiều của nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu thiếu đi sự trung thực.
Kẻ phản bội cuối cùng cũng nhận được cái thứ trái mà mình đã trồng xuống. Chồng tôi giờ đây không chỉ mất đi gia đình, mà còn bị đe dọa và tống tiền bởi chính người anh ta từng tin tưởng.
"Đôi khi, bạn phải mất đi thứ gì đó để nhận ra giá trị thực sự của bản thân."
Tôi chọn bước đi, không phải vì hận thù, mà vì tôi yêu chính mình đủ nhiều để không bao giờ chấp nhận sự giả dối.