* Bài viết dưới đây là câu chuyện của ông Tôn (82 tuổi ở Trung Quốc), đang được nhiều người chia sẻ trên trang tin Toutiao.

Ông Tôn là người ở Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 1987, ông kết hôn với người vợ đầu và có 1 cậu con trai đặt tên là Đại Long. Khi con được 10 tuổi, vợ ông qua đời vì bạo bệnh, để lại 2 bố con. 

Sau cuộc hôn nhân đầu, đến năm 2000, ông Tôn mới quyết định đi bước nữa. Người vợ thứ 2 của ông tên là Vân, quê ở Quảng Tây (Trung Quốc). Dù cách trở địa lý nhưng cả 2 vẫn đi đến hôn nhân và cùng nhau hàn gắn những nỗi đau trong quá khứ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của ông Tôn cũng không kéo dài được lâu. Chỉ vài năm sau đó, vợ chồng ông quyết định ly hôn vì bất đồng quan điểm, thường xuyên cãi vã và mâu thuẫn. 

edit-af866014-819d-42b2-9dd7-5ad6a0f75103noop-17209398786801054030395-1720944489224-17209444898591536780390.jpeg

Ảnh minh họa

Vài năm sau, căn nhà mà ông Tôn và Đại Long đang sống nằm trong danh sách phá dỡ giải phóng mặt bằng của thành phố. Gia đình ông Đại được cơ quan chức năng đền đù 200.000 NDT (khoảng 685 triệu đồng) và một căn nhà rộng 80m2 ở ngoại ô. Tưởng chừng cuộc sống của 2 bố con sẽ vui vẻ, êm đềm nhưng vào năm 2020, biến cố đã xảy ra với gia đình ông Tôn.

''Có con trai cũng như không''

Năm 2020, khi 76 tuổi, ông Tôn lâm bệnh nặng phải chuyển vào bệnh viện điều trị và theo dõi. Suốt 1 tuần đầu năm viện, cậu con trai duy nhất không chăm sóc ông lão được ngày nào. Hàng ngày, anh ta chỉ đến đưa cơm rồi ra về ngay sau đó. Số tiền bồi thường mà ông Tôn nhận được vài năm trước chẳng còn lại bao nhiêu để có thể chi trả một phần viện phí. Vì vậy, ông nhờ con trai trả giúp trước một phần nhưng cậu ta một mực từ chối. 

Bất mãn với hành động thờ ơ của con trai, ông Tôn quyết định nhờ tới sự giúp đỡ của bạn bè, người thân. Thế nhưng, vì hoàn cảnh khó khăn nên họ chỉ hỗ trợ ông được một phần nhỏ. Cuối cùng, ông Tôn đã liên lạc lại với người vợ cũ để nhờ vả. 

cb1473989eb949c8bc10fbfc56a62708noop-1720939777862673739480-1720944491137-1720944491447499556852.jpeg

Ảnh minh họa

Ông Tôn và bà Vân thỏa thuận nếu bà đồng ý chịu trách nhiệm chăm sóc y tế và lo liệu tang lễ cho ông, thì sẽ nhận được căn nhà 80m2 sau khi ông qua đời. Sau vài năm chiến đấu với bệnh tật, ông Tôn đã ra đi và để lại căn nhà đúng như thỏa thuận với người vợ cũ.  

Sau tang lễ, bà Vân tiến hành làm thủ tục thừa kế ngôi nhà theo thỏa thuận với người chồng cũ, tuy nhiên cậu con trai Đại Long lại một mực phản đối. Anh ta cho rằng, bản thân mới là người quyền thừa kế toàn bộ tài sản mà ông Tôn để lại. Ngán ngẩm trước những lời nói răn đe của Đại Long, bà Vân đã nhờ đến pháp luật để giải quyết. 

Cái kết  gây bất ngờ

Tại tòa, Đại Long nhiều lần khẳng định nghĩa vụ chăm sóc cha khi ông lâm bệnh đã được bản thân thực hiện đầy đủ, thậm chí còn chi trả toàn bộ viện phí. Vì vậy, với tư cách là người con duy nhất của ông Tôn, Long có quyền thừa kế tài sản mà cha để lại. Về phía bà Vân, bà không giải trình gì nhiều mà chỉ yêu cầu tòa giải quyết mọi việc theo đúng quy định dựa trên bản thỏa thuận giữa bà và ông Tôn. 

anh-chup-man-hinh-2024-07-14-luc-135147-17209399286191716754260-1720944492270-17209444925801342924574.png

Ảnh minh họa

Nắm được thông tin, tòa án cho biết vì bà Vân và ông Tôn đã có thỏa thuận trước đó. Và trong trường hợp bà Vân không thực hiện đúng nghĩa vụ cấp dưỡng, mai táng theo thỏa thuận thì mới không thể nhận được tài sản để lại như thỏa thuận. Chưa hết, ngay cả khi con trai ông Tôn chứng minh được bản thân đã thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng cha hay trả một phần chi phí thì thỏa thuận mà ông Đại và bà Cai ký kết không bị ảnh hưởng.

Cuối cùng, tòa án đưa ra phán quyết rằng bà Vân sẽ là người thừa kế căn nhà rộng 80m2 theo đúng thỏa thuận với ông Tôn. Phía Đại Long đã nhiều lần làm đơn kháng cáo nhưng đều bị bác bỏ. 

Theo Sohu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022