Đừng nóng giận, may mắn sẽ tới

Chu Tử Gia Huấn nói: “Gia đình hòa thuận, dẫu cơm không ngon vẫn có niềm vui”. Vì vậy, phúc đức hàng đầu của một gia đình chính là bầu không khí hòa thuận, vui vẻ. Trong gia đình, càng có nhiều người giận dữ, sân hận thì càng dễ chiêu mời tai họa.

Có một câu chuyện ở huyện Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, mẹ chồng và nàng dâu nảy sinh mâu thuẫn vì những chuyện vặt vãnh và có một cái kết bi thảm. Hôm đó, cả hai đã rất tức giận, cãi vã lớn. Ngay sau đó, những người hàng xóm đã báo cáo sự việc đến vị quan địa phương.

Lúc bấy giờ, nhà Thanh đang ráo riết khuyến khích việc học Hán học, còn Hoàng đế Càn Long thì tôn kính “đạo hiếu” để trị thiên hạ nên rất bất bình khi biết chuyện mẹ chồng nàng dâu cãi vã.

1-1946.jpg

Chu Tử Gia Huấn nói: “Gia đình hòa thuận, dẫu cơm không ngon vẫn có niềm vui”.

Vì vậy, ông lập tức ra lệnh rằng vợ chồng bất hiếu phải bị trị tội nặng trước công chúng, trong khi anh em và tộc trưởng của họ đều bị kết án treo cổ vì thuyết phục và dạy dỗ không hiệu quả. Thậm chí cả quan tòa địa phương cũng bị cách chức để điều tra.

Gia đình này làm sao có thể nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc cãi vã bình thường, sao có thể dẫn đến tai họa lớn như vậy?

Cho dù một gia đình có nhà cửa sang trọng và rất nhiều của cải cũng không thể sánh được sự ấm áp của một giọng nói hiền hòa. Chỉ khi nào các thành viên trong gia đình sống hòa thuận thì gia đình mới hạnh phúc, khi khó khăn mới cùng nhau vượt qua, khi vào đáy vực mới có thể cùng nhau trở lại đỉnh núi. Nếu một gia đình luôn cãi vã và không hòa thuận thì lâu dần tình vợ chồng cũng phai nhạt, tình người trong nhà cũng trở nên xa cách, vậy thì làm sao gia đình đó có phúc được?

Hãy tìm lỗi sai ở bản thân mình và đừng đổ lỗi cho người khác. Có câu nói rằng: “Tâm tức Phật, Phật tức tâm”, nghĩa là khi bạn biết bao dung cho lỗi lầm của người khác thì các thành viên trong gia đình bạn cũng sẽ mở lòng với nhau để sống hòa thuận.

Không phàn nàn, tránh xa được tai họa

Kinh sách nói: “Sân hận là gốc rễ của độc dược, sân hận hủy hoại tất cả thiện lành.” Oán hận là gốc rễ của mọi tai ương và tai họa. Sống trong một gia đình đầy oán hận, khi bên tai luôn văng vẳng những lời thù hận, lòng bạn cũng sẽ đầy sự bất bình, thu hút đủ loại bất hạnh.

Lâm Huy Nhân là một nữ thi sĩ và kiến trúc sư đầy tài năng người Trung Quốc, tốt nghiệp trường Đại học Pennsylvania. Tài năng, sắc đẹp, và sự thông minh hội tụ đầy đủ ở vị thi sĩ này.

1-1947.jpg

Kinh sách nói: “Sân hận là gốc rễ của độc dược, sân hận hủy hoại tất cả thiện lành.”

Mẹ cô là Hà Tuyết Viên, không có tiếng nói chung với chồng vì sự khác biệt về tư tưởng và văn hóa. Thay vì chủ động đối mặt với lỗ hổng này, bà suốt ngày phàn nàn. Sự oán giận này khiến chồng bà phải tránh xa, và cuối cùng ông kết hôn với người khác. Hà Tuyết Viên càng thêm oán giận, tự hỏi “Tại sao là cô ấy?”. Bà đổ lỗi cho thế giới bất công, cho chồng không chung thủy, và cho những đứa con bất hiếu.

Phàn nàn trở thành cuộc sống của Hà Tuyết Viên. Ngay cả Lâm Huy Nhân cũng bị ảnh hưởng sâu sắc, sống trong sự phàn nàn của mẹ, cô thật sự rất buồn phiền.

Như Mặc Tử đã nói: “Nhuộm lam thì ra lam, nhuộm vàng thì ra vàng.” Một mảnh lụa trắng tinh, nếu nhuộm màu lam thì sẽ thành màu lam; nhuộm bằng thuốc nhuộm màu vàng, nó sẽ chuyển sang màu vàng. Vì vậy, môi trường sống thực sự rất quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai của gia đình bạn.

Nếu trong gia đình lúc nào cũng đầy tiếng than trách, trách trời, trách người thân thì gia đình đó sẽ bị oán hận bủa vây, khó cảm nhận được hạnh phúc, cảm thấy mọi thứ trên đời dường như không còn công bằng nữa.

Một gia đình tốt không thể tách rời tình yêu và lòng biết ơn của các thành viên. Gia đình có suy nghĩ càng tích cực, trường năng lượng càng ấm áp và hạnh phúc càng mạnh mẽ. Vì vậy, giữ bình tĩnh và biết ơn là phương thuốc hiệu quả nhất có thể hóa giải mọi đau khổ và tai họa.

Không có dục vọng, trái tim sẽ tự nhiên phong phú

Cổ nhân nói: “Nhân không toại nguyện, thường gặp tai ương,” nghĩa là lòng người không bằng lòng thì sẽ dễ chiêu mời tai họa. Lòng tham của con người như một cái hố sâu không đáy, những người như vậy thực sự rất đáng thương, họ cứ sống trong tương lai hão huyền mà đau khổ.

Trên đời không có gia đình nào thực sự bất hạnh, mà chỉ có gia đình bất hòa. Một gia đình với vô vàn dục vọng không chỉ hủy hoại cuộc đời của cha mẹ mà còn hủy hoại cả tương lai của những đứa trẻ. Có câu nói rằng: “Chim bay cao chết vì háu ăn. Cá ở vực sâu chết vì mồi thơm.” Lý do tại sao một gia đình đau khổ là vì họ nhầm lẫn giữa mong muốn và nhu cầu. Thực tế, lụa satin cũng chỉ để mặc trong ngày, món ngon cũng không ăn quá ba lần một ngày. Chúng ta cần ít hơn những gì chúng ta nghĩ.

Hồ Cửu Chiêu đời nhà Minh, dù mỗi bữa chỉ có cháo rau nhưng ngày đêm ông vẫn thắp hương tạ ơn trời đất. Ông biết ơn vì ông trời đã ban cho ông gia đình này, không phải lo cơm ăn áo mặc, có sức khỏe dồi dào, và không phải lo có chiến tranh ập đến.

Cuộc sống này vốn không hoàn hảo. Bạn ghen tị với chồng của người khác vì mức lương hậu hĩnh, nhưng anh ấy lại ghen tị với gia đình hạnh phúc của bạn. Bạn ghen tị với những đứa con học giỏi của người khác, nhưng bạn không biết rằng họ lại ghen tị với những đứa con ngoan ngoãn và hiểu biết của bạn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022