Bộ phim cổ trang Độ Hoa Niên do Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch đóng chính đã đi đến những tập cuối cùng nhưng càng xem, khán giả càng bực mình trước nội dung cải biên loạn xạ, nâng đỡ nam phụ Trần Hạc Nhất của biên kịch và nhà sản xuất.

Theo 163, những tập cuối Độ Hoa Niên, thời lượng xuất hiện của nhân vật phụ Tô Dung Khanh (Trần Hạc Nhất) quá dài. Không những vậy, biên kịch còn thêm thắt tuyến tình cảm cho vai phụ này và nữ chính Lý Dung (Triệu Kim Mạch) khiến nữ chính trở thành kẻ ngu ngốc nhớ mãi không quên một vai phản diện đã hại mình thê thảm. Thậm chí, trong phim còn có tình tiết Tô Dung Khanh tự thiêu mình, nữ chính lúc này đang mang thai nhưng lại muốn lao vào biển lửa để cứu nam phụ.

do-hoa-nien5-1721021172294130173043.jpg

Trưởng công chúa Lý Dung (Triệu Kim Mạch) vốn là người thông minh mạnh mẽ nhưng bị chỉnh sửa thành kẻ nhập nhằng không dứt khoát trong tình cảm

do-hoa-nien9-17210211730301348397259.jpg

Tình yêu của nam nữ chính bị cắt bớt

do-hoa-nien8-17210211729571727737617.jpg

Nam phụ Tô Dung Khanh trở thành "thần" của bộ phim

4515421294689469058891842238351095090351337n-1721023181446940644668.jpg

Nữ chính mang thai nhưng vẫn muốn lao vào cứu nam phụ. Cả tập phim là chuyện tình cảm của nam phụ và nữ chính khiến người xem mệt mỏi

Khán giả cảm thấy khó chịu khi nhà sản xuất đã cắt bớt những điểm sáng của nam chính Bùi Văn Tuyên (Trương Lăng Hách), không có những phân đoạn diễn giải tâm lý và tình cảm của nhân vật này với nữ chính khiến câu chuyện của nam nữ chính trở nên hụt hẫng. Thay vào đó, nam phụ lại có những phân cảnh tâm sự dài dòng, thậm chí còn được lồng thêm nhạc.

Sự đối xử bất công này là một trong những nguyên nhân lớn khiến Độ Hoa Niên không thành công như mong đợi. Lượng xem của phim chỉ loanh quanh khoảng 40 triệu view/ngày, không có sự bứt phá. Các chỉ số nhiệt độ, độ thảo luận thấp. Dàn diễn viên đều không thu hút được khán giả thông qua tác phẩm. Trước đó, phim được kỳ vọng vì chuyển thể từ tiểu thuyết Trưởng Công Chúa của nhà văn nổi tiếng Mặc Thư Bạch, vốn đã có lượng khán giả sẵn khá đông.

do-hoa-nien10-1721021173328744085820.jpg

Điểm sáng của Độ Hoa Niên nằm hết ở vai nam phụ

do-hoa-nien13-1721021173415221764699.gif

Tình cảm giữa nam phụ và nữ chính còn được xây dựng quá nhiều khiến khán giả khó chịu

Không những vậy, phim còn vướng nghi vấn "bơm nước" quá đà để lấy danh tiếng khi nhiệt độ của phim tăng lên 10.000 điểm, trong khi đó phim không hot thực sự, lượt xem không cao. Theo 163, đây thực sự là một tác phẩm đáng quên của Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách. Nam phụ Trần Hạc Nhất cũng bị khán giả ghét vì được lăng xê quá mức.

Khán giả bức xúc vì Độ Hoa Niên lăng xê nam phụ, dìm nam chính:

- Câu chuyện phim mở ra dưới góc nhìn của nam phụ, kể về hành trình trả thù và tình yêu thầm kín của nam phụ. Nam nữ chính chỉ là bù nhìn.

- Nam phụ Tô Dung Khanh có thiết lập tuyến tình cảm nông cạn mà cứ quay chậm với hồi tưởng. Trong khi tình cảm của nam nữ chính hay như vậy nhưng không được khai thác.

- Chiếu nam phụ ủ mưu sự nghiệp diệt thái tử, lại còn được lồng nhạc nhưng mà Trần Hạc Nhất diễn quá chán.

- Tức quá không chịu được đã bỏ phim.

- Độ Hoa Niên - Dung Khanh Truyện! Đến tập 40 còn phải xem nam nữ chính đi thuyết phục nam phụ quay đầu là bờ, đừng chết nữa, tôi phát điên mất.

- Mấy tập cuối không thấy đấu nhau căng thẳng, đánh võ cũng hời hợt, đoạn cao trào chẳng gay cấn, lúc nào cũng thấy tâm sự rồi lại nói chuyện rồi nhớ quá khứ. Đoạn nói chuyện giữa nam nữ chính rõ hay nhưng ít, còn đoạn với nam phụ dài như sớ. Xem mà điên cả người.

- Những cái đáng lẽ tỉ mỉ thì lại làm qua loa, sơ sài, còn những cái nên ngắn gọn, lướt được thì lại không lướt.

- Mình rất thích Triệu Kim Mạch mà phim này mình rất ghét nhân vật công chúa.

- Nam phụ là "bạch nguyệt quang" của đoàn phim, biên kịch, nhà sản xuất, đạo diễn, còn được lồng nhạc mỗi lần xuất hiện nữa.

- Mỗi lần chiếu tới Tô Dung Khanh là tôi buồn ngủ thực sự.

- Sau phim này, tôi sẽ không bao giờ xem Trần Hạc Nhất đóng nữa.

- Ánh mắt nữ chính nhìn nam phụ cứ như kiểu yêu nhau ba kiếp xong cuối cùng vẫn không đến được với nhau ấy. Xem mà khó ở thực sự.

- Tới nam phụ mạnh dạn ấn tua.

- Ai chống lưng cho nam phụ vậy? Hỏi thật công ty nhìn trúng điểm gì của cậu này mà lăng xê vậy? Nhan sắc bình thường, diễn thì dở, cơ mặt thì liệt, phim nhờ cậu này người ta bỏ phim hết.

- Cái nết nam phụ hèn hạ vậy mà cứ lôi nữ chính ra làm lí do. Những phân đoạn mưu trí của nam chính thì một là chuyển qua cho nam phụ, hai là bỏ.

- Phim dở nhất từ đầu năm đến giờ.

https://kenh14.vn/phim-co-trang-nhan-bao-gach-da-vi-pha-nat-nguyen-tac-that-bai-e-che-cung-chang-oan-20240715123235663.chn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022