Đọc câu chuyện 2 lần mất con của Đoàn Di Băng mà tôi đồng cảm vô cùng. Chẳng hiểu sao vẫn có nhiều người chỉ trích cô ấy vì khoe lắm nên mới thế.

Tôi đã từng rất khó khăn mới có được đứa con sau 7 năm kết hôn. Phụ nữ khó có con khổ lắm, hết áp lực từ vấn đề của chính mình lại đến áp lực gia đình, xã hội. 2 năm đầu cưới xong chúng tôi để thoải mái vì lúc ấy còn phấn đấu cho sự nghiệp. Đến năm thứ 3 mới "thả" thì mãi không đậu. Mẹ chồng tôi luôn trách "kế hoạch rồi biện pháp nọ kia nên giờ mới khó có bầu đấy", cả nhà chồng nhìn tôi như 1 kẻ tội đồ.

138933milada-vigerova-7276-unsplash-10920116-1723189566336-17231895665951796763353-1723200674119-1723200674364120894760.jpg

Ảnh minh họa

Chúng tôi đi khám thì bác sĩ có kê thêm thuốc bổ uống 1 thời gian. May mắn tôi đã cấn thai. Biết mình khó khăn nên tôi rất giữ gìn. Tâm lý mãi mới có con nó hạnh phúc vô cùng, tôi cũng chỉ nói với gia đình, bạn bè vài người thân. Nhưng mẹ đẻ tôi mừng quá cũng tiện câu chuyện người ta hỏi thăm mà khoe tin vui.

Em bé được 3 tháng thì tôi bị 1 cơn đau bụng dữ dội, vào cấp cứu bác sĩ bảo không giữ được con nữa. Tôi khóc muốn ngất đi. Tôi nhớ mãi lúc ấy trong viện có chồng tôi, mẹ chồng và mẹ đẻ. Khi sức khỏe tôi còn rất yếu mẹ chồng đã trách móc mẹ đẻ tôi là cứ đem chuyện đi khoe nên giờ mới khó giữ. Tôi tủi thân vô cùng, lỗi không phải tại tôi thì cũng tại gia đình nhà tôi. Cũng may mà tôi có người chồng hiểu chuyện, tâm lý, thương vợ.

Đến năm thứ 5, tôi chỉ còn sự tuyệt vọng sau 2 lần IVF không thành, chạy chữa khắp nơi cũng không được nên tôi đề nghị ly hôn. Tôi biết chồng không hề muốn điều đó nhưng tôi không thể ích kỉ để anh ấy "tuyệt tự". Tôi cũng không muốn sống trong sự lo sợ chồng ngoại tình hay phải nhìn nhà chồng với ánh mắt tội lỗi.

Trong bữa cơm hôm ấy tôi đã nói ý định của mình. Cả nhà lặng im không ai nói gì, tôi cũng đoán đó là thứ họ muốn. Chồng tôi căng thẳng gạt đi. Bố chồng thì bảo chuyện 2 đứa suy nghĩ thật kĩ, không phải cứ muốn bỏ là bỏ, rồi ông đi lên gác. Còn lại tôi, chồng và mẹ chồng. Bất ngờ, bà lên tiếng, đưa ra 1 lời đề nghị khiến tôi choáng váng. Bà nói chúng tôi không cần ly hôn, bà đã tìm được 1 người phụ nữ tình nguyện sinh con giúp tôi mà không cần tiền. Sau khi sinh xong cô ấy sẽ tự động rời đi. Vậy chẳng phải bà ủng hộ chồng tôi ngoại tình công khai sao.

34332-17092074439252018615965-1723200674995-1723200676722374756526.jpg

Không cho mẹ chồng tôi nói tiếp, chồng tôi đưa chiếc điện thoại ra cho bà xem tin nhắn. Có vẻ trước đó bà đã bàn với chồng tôi và bị anh ấy phản đối. Sau đó bà đã hứa hẹn rất nhiều sẽ không can thiệp vào chuyện con cái của chúng tôi nữa. Tin nhắn thì tôi không đọc được nhưng anh ấy có nói: "Mẹ không giữ lời, mẹ muốn gia đình con tan nát sao?".

Đó là câu chuyện của mấy năm về trước. Nếu không có tình yêu và sự kiên định của chồng tôi thì chắc tôi cũng đã bỏ cuộc. Phụ nữ chẳng sợ khó sợ khổ, chỉ sợ lấy nhầm người đàn ông, may mà tôi đã chọn tin tưởng anh ấy để giờ có trái ngọt.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022