Theo tờ India Today, một cô dâu ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã gọi cảnh sát đến địa điểm tổ chức đám cưới của mình sau khi chú rể tát mẹ và bố cô, tạo nên một cảnh hỗn loạn, các quan chức cho biết vào hôm 14/7. Chú rể được cho là trong tình trạng say xỉn.

Vụ việc xảy ra tại Banda, nơi Anjali (18 tuổi) đang chuẩn bị kết hôn với Dilip (25 tuổi).

Các nghi lễ kết hôn đang được thực hiện theo truyền thống thì chú rể, Dilip bất ngờ tát mẹ vợ là Manisha và bố vợ là Santosh.

Tình hình nhanh chóng leo thang, cô dâu đã dừng lễ cưới. Cô cũng đã báo cáo sự việc với cảnh sát.

yeu.jpgCảnh sát đã đến hiện trường và đưa chú rể cùng người thân về đồn cảnh sát. (Ảnh minh họa)

Sau đó, cảnh sát đã đến hiện trường và đưa Dilip, anh trai Deepak, chú Mata Prasad và bố anh là Ramkripal đến đồn cảnh sát.

Sau khi có sự can thiệp của người thân và cảnh sát, cả hai bên đã đồng ý tiến hành hôn lễ. Lễ Jaimala sau đó được hoàn tất trước sự chứng kiến của cả hai bên tại đền Vidhyavasini.

"Vì cả hai bên đều đồng ý nên không có khiếu nại chính thức nào được nộp. Đám cưới đã hoàn tất và đoàn rước dâu đã rời đi", cảnh sát trưởng đồn Girwan SHO Rakesh Kumar Tiwari cho biết.

hang-xom.jpg?width=150Yêu
Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ, anh hàng xóm chạy qua làm một việc khiến tôi sốc không tưởng

Theo Người Đưa Tin

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022