Rượu bia không còn là “đặc quyền” của riêng nam giới. Ngày nay, việc phụ nữ uống rượu bia đã trở nên rất phổ biến. Vậy khi phụ nữ say xỉn ở nơi công cộng, họ thường nghĩ đến điều gì? Và hầu hết đều có chung một mong muốn này.
Cô Vân, 33 tuổi
Có rất nhiều lý do khiến người ta uống rượu, từ việc giải tỏa tâm trạng đến nhu cầu công việc. Với cô Vân, chuyện uống rượu gần như là bắt buộc trong nghề bán hàng của mình. Cô tâm sự:
“Tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh nên thường phải gặp khách hàng và uống rượu để chốt đơn, kiếm hoa hồng. Các buổi tiệc nhậu hay những cuộc vui đêm khuya đã trở thành chuyện thường ngày. Tuy nhiên, với nhiều năm kinh nghiệm, tôi luôn biết giới hạn và cảnh giác để xử lý tình huống vì hiểu rõ những ‘luật ngầm’ trong nghề.
Bây giờ, dù đã lập gia đình và không thường xuyên tham gia những buổi nhậu thâu đêm như trước, nhưng tiệc tùng vẫn là một phần không thể thiếu trong công việc. Và dù say đến đâu, tôi luôn nhắn chồng đến đón mình sớm, vì khi đã quá chén, tôi chỉ muốn trở về nhà ngay lập tức. Về nhà, với tôi, luôn là nơi an toàn và dễ chịu nhất.”

Cô Ly, 28 tuổi
Với cô Ly, rượu đã trở thành người bạn tâm tình sau những tổn thương tình cảm. Cô thường rủ bạn bè đi bar hoặc quán nhậu để quên đi nỗi đau.
“Sau khi chia tay mối tình sâu đậm, tôi không thể vượt qua được chuyện cũ. Trong thời gian ấy, tôi bắt đầu uống rượu rất nhiều, say khướt đến sáng và gần như không còn nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Nhiều lần, tôi bất tỉnh và chỉ biết hôm sau tỉnh dậy nhờ bạn bè đưa mình về nhà. Rất may là bạn bè luôn bên cạnh và giúp tôi về nhà an toàn.
Những lúc say, điều duy nhất tôi nghĩ đến là gọi điện thoại cho người yêu cũ và hy vọng anh ấy quay lại. Và không chỉ riêng tôi, bạn bè của tôi cũng vậy – sau khi say, hầu như ai cũng thấy hối hận và khao khát được nghe lại giọng nói của người mình vẫn còn thương.
Thế nhưng, uống rượu không thể xóa đi nỗi buồn, mà chỉ khiến những kỷ niệm cũ trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Thực ra, chúng ta cần nhìn về phía trước, chấp nhận và buông bỏ quá khứ, để không đánh mất hiện tại và tương lai tươi sáng của mình.”

Cô Lan, 30 tuổi
Khác với những người phụ nữ khác, cô Lan mang trong mình những áp lực và thất vọng riêng. Cô buồn vì bản thân chưa đạt được những điều mình ao ước và thường mượn rượu để phá vỡ những rào cản mà bình thường không dám vượt qua. Cô tâm sự:
“Thực sự, ở tuổi này, áp lực lớn nhất với tôi là chuyện chưa lập gia đình. Không phải vì người khác hối thúc, mà chủ yếu do chính tôi tự đặt nặng. Tôi thường chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè hạnh phúc bên tổ ấm của họ, hoặc chứng kiến tình yêu đẹp của những người xung quanh. Trong lòng tôi luôn ước ao có một người bên cạnh mình, nhưng mãi vẫn chưa gặp được.
Hằng ngày, tôi vẫn cố gắng giữ hình ảnh nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng sâu bên trong tôi biết mình đang mang quá nhiều áp lực. Khi uống say, tôi như được giải thoát, sẵn sàng làm những chuyện mà trước kia không dám nghĩ đến. Có thể là hát thật to giữa phố, tỏ tình bốc đồng trước mặt đám đông, hay gào thét, chửi bới tất cả những bất công mình đã chịu đựng.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình, trở nên điên rồ, không cần che giấu nỗi buồn, cũng chẳng sợ người khác phán xét. Dù biết rằng hành động ấy có thể hủy hoại hình ảnh của mình, tôi vẫn chấp nhận – vì ít nhất trong khoảnh khắc đó, tôi đã được tự do, đã trút bỏ được phần nào những nặng nề tích tụ bấy lâu.”